Nghệ thuật bày trận của Lực lượng Phòng vệ Ukraine*

Nghệ thuật bày trận của Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Ảnh: dialogue.ua
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ukraine đã thực hiện một “cuộc tấn công chớp nhoáng điện tử” gần Kursk, điều mà thế giới chưa từng thấy – Forbes

Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã sử dụng các chiến thuật sáng tạo trong cuộc tấn công của họ ở khu vực Kursk, khiến cả thế giới rung chuyển.

Cuộc tấn công nhanh chóng của lực lượng Ukraine, bắt đầu vào ngày 6 tháng 8, không chỉ khiến Nga mà cả phương Tây bất ngờ. Chỉ trong vài ngày, Lực lượng vũ trang Ukraine đã có thể kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ hơn quân đội Nga đã chiếm được trong những tháng gần đây.

Thành công đạt được nhờ phong cách chiến tranh mới mà người Ukraine đã thể hiện trong chiến dịch này. Điều này được nêu trong một bài báo mới từ tạp chí Forbes có ảnh hưởng.

Khi đột phá biên giới Nga, quân Ukraine dựa vào hai thứ: Tác chiến điện tử (EW) và máy bay không người lái.

Trên thực tế, tác giả lưu ý, Lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện thành công một “cuộc tấn công chớp nhoáng điện tử.” Giai đoạn đầu tiên của chiến dịch là “làm mù” quyền chỉ huy của nhóm Lực lượng Vũ trang Nga tại khu vực này thông qua việc tiêu diệt các máy bay không người lái trinh sát của đối phương. Chúng đã bị bắn hạ, trong số những thứ khác, bởi máy bay không người lái đánh chặn FPV của Ukraine. Sau khi tước đi “con mắt” trên bầu trời của người Nga, Lực lượng vũ trang Ukraine đã lắp đặt những “thiết bị gây nhiễu” mạnh mẽ trong khu vực, khiến hệ thống liên lạc của Nga bị vô hiệu hóa.

Như vậy, nhóm người Nga ở khu vực biên giới vùng Kursk thấy mình bị cô lập và mất phương hướng. Điều này giúp các nhóm tiên tiến của Lực lượng vũ trang Ukraine có thể vượt qua biên giới và tiến hành một cuộc tấn công.

Bài báo viết: “Bằng cách tập trung đủ lượng thiết bị tác chiến điện tử về hướng Kursk, Ukraine đã vô hiệu hóa các máy bay không người lái của Nga.

Điều này giúp các xe bọc thép của Ukraine có thể bình tĩnh vượt qua địa hình rộng mở mà không bị đe dọa tấn công.”

Phần quan trọng thứ hai trong cuộc tấn công của Ukraine là việc sử dụng ồ ạt máy bay không người lái FPV để nhắm vào lực lượng Nga trong khu vực. Người Ukraine thực sự đã lấp đầy bầu trời khu vực Kursk bằng hàng loạt máy bay không người lái tấn công, khiến việc phòng thủ của Liên bang Nga trở nên phức tạp. Các UAV đã trở thành lực lượng hỗ trợ trên không chính thức cho lực lượng mặt đất của Lực lượng vũ trang Ukraina trong chiến dịch này, thay thế cho hàng không thông thường. Và đây cũng là một từ mới trong khoa học quân sự.

Phía Ukraine vẫn giữ im lặng về hoạt động của mình gần Kursk mà không tiết lộ chi tiết. Tuy nhiên, rõ ràng là những gì đang diễn ra đều có cơ hội trở thành một chương mới trong lịch sử cuộc chiến. Người Ukraine một lần nữa khiến thế giới ngạc nhiên.

Trước đó chúng tôi đã viết rằng, theo chiến lược gia chính trị người Nga Gallyamov, người Ukraine ở vùng Kursk đã bắt đầu sử dụng chiến thuật của tổ tiên người Scythia của họ.

Chúng tôi cũng viết rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng các chiến thuật mới và sáng tạo ở khu vực Kursk.

Tác giả: Tatyana Shevchenko, Dialog.UA – Chu Vĩnh Hải dịch

Đọc thêm trên trang web “Dialog.UA“: https://www.dialog.ua/war/299657_1723272800

*Tựa của người dịch: Nghệ thuật bày trận

Nguồn: FB Chu Vĩnh Hải

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?