Bài Phát Biểu của Ông Đỗ Hoàng Điềm Tại Ủy Ban Ngoại Giao – Quốc Hội Na Uy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bài Phát Biểu của Ông Đỗ Hoàng Điềm
Chủ Tịch Đảng Việt Tân

Tại Ủy Ban Ngoại Giao – Quốc Hội Na Uy
Ngày 23 Tháng 4 Năm 2008

Kính thưa quý vị Dân Biểu,

Trước hết, tôi xin được cảm ơn quý vị đã mời chúng tôi đến đây ngày hôm nay. Thật là một vinh dự cho chúng tôi được đại diện cho Đảng Việt Tân trong dịp đặc biệt này. Thay mặt cho Đảng Việt Tân, tôi xin được gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến toàn thể quý vị.

Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn ghi nhớ sự hỗ trợ kiên trì và quý báu của chính phủ Na Uy đối với công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ tại Việt Nam. Nhân dân Na Uy cũng đã tận tình giúp đỡ những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đến đất nước này để tìm tự do. Ngày hôm nay, nhân cơ hội đặc biệt này, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu xa của chúng tôi đến tất cả quý vị và đất nước Na Uy về sự hỗ trợ và lòng hảo tâm của quý vị đối với dân tộc Việt Nam cũng như ước vọng tự do dân chủ của chúng tôi.

Điều không may là, bất chấp lòng hảo tâm của nước Na Uy và những quốc gia khác, và trái với nguyện vọng của dân tộc chúng tôi, nước Việt Nam ngày nay vẫn tiếp tục là thành lũy của một chế độ độc tài và tham nhũng. Chính quyền cộng sản Việt Nam nắm quyền kiểm soát tuyệt đối bằng cách cướp đi quyền tự do sinh hoạt chính trị và vi phạm mọi quyền căn bản của người dân. Họ nắm quyền đã hơn 50 năm và cai trị đất nước Việt Nam bằng đe dọa và khủng bố. Từ tháng hai năm ngoái, họ đã tung ra một đợt đàn áp tàn bạo nhất trong vòng 20 năm qua đối với các nhà hoạt động dân chủ, với hy vọng dẹp tan phong trào đối kháng.

Nhiều nhà đấu tranh dân chủ đã bị bắt giam; những người khác bị quản chế tại gia hoặc bị công an liên tục sách nhiễu. Nhưng bất chấp đàn áp, hàng chục nhóm đấu tranh dân chủ độc lập tiếp tục hiện hữu và công khai thách thức chế độ độc tài tại Việt Nam. Cho dù bị đàn áp tàn tệ, những nhóm này vẫn tiếp tục kiên trì xây dựng và kết hợp thành những liên minh ở trong và ngoài nước.

Thêm vào đó, kể từ khi mở quan hệ thương mại với thế giới trong hơn 20 năm qua, chế độ Hà Nội đã tích lũy những tài sản khổng lồ nhờ độc quyền và tham nhũng. Tuy nhiên, vì tình trạng tham nhũng lan tràn, sự bất mãn trong xã hội Việt Nam đã lên tới mức độ trước nay chưa từng thấy. Điều này được thể hiện qua những cuộc biểu tình rộng lớn của nông dân và công nhân. Người dân tự tổ chức và kết hợp để tranh đấu cho quyền lợi của họ. Sự thất bại của đảng cộng sản trong việc giải quyết khiếu kiện đang làm mất đi sự chính danh của họ khi họ vẫn rêu rao rằng họ là người đại diện duy nhất của giới nông dân và công nhân.

Rõ ràng những gì đang diễn ra ở Việt Nam ngày hôm nay là rất bất thường và đáng chú ý. Sau hơn 50 năm cầm quyền, đây là lần đầu tiên Đảng Cộng Sản Việt Nam phải đối đầu với muôn vàn thách thức đối với chế độ. Ước vọng thay đổi thật sự tại Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này. Để đáp lại, chế độ dùng những biện pháp khủng bố để bịt miệng đối lập, và vi phạm trầm trọng nhân quyền không chỉ riêng những nhà đối kháng chính trị mà cả của những bloggers trên mạng internet, của nông dân, công nhân, sinh viên và bất cứ ai dám thách đố quyền lực của chế độ.

Hiện nay phong trào dân chủ Việt Nam đang phải cùng lúc đối diện với một thử thách và cơ hội quý báu. Thách thức đối với chúng tôi là phải sống còn với bất cứ giá nào trước những đàn áp. Nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng đủ mọi thủ đoạn để tiêu diệt tất cả những tổ chức độc lập, đặc biệt là những đảng phái chính trị. Tuy nhiên, nếu chúng tôi vượt qua được cuộc đàn áp này trong 6 tháng, một năm sắp tới hoặc xa hơn nữa, đây sẽ là một bước ngoặt cho phong trào dân chủ. Thay vì lại bị dập tắt, phong trào có thể tiếp tục tiến tới, và từ đấy sẽ mở đầu tiến trình dân chủ hóa không thể cưỡng lại được nữa tại Việt Nam.

Đối với thế giới, chúng tôi tin rằng đây cũng là một cơ hội tốt bởi vì càng ngày chúng ta càng thấy rõ là vào thời buổi này, nền dân chủ càng được lan rộng trong cộng đồng thế giới thì an ninh cho từng quốc gia càng được bảo đảm chặt chẽ hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng trên đường dài, một nước Việt Nam tự do và dân chủ sẽ là một đối tác đáng tin tưởng và hữu hiệu hơn trong việc hợp tác trên mọi phương diện đặc biệt là kinh tế, an ninh trong vùng và ngăn chặn mọi đe dọa xâm lấn.

Bất cứ lúc nào, khi điều kiện kinh tế cho phép, những chế độ độc tài tại Á Châu đều có thể kết hợp lại và gây bất ổn cho an ninh của cả khu vực nếu không phải là của cả thế giới. Với vị trí chiến lược và với một dân số trên 80 triệu, một nước Việt Nam tự do dân chủ có thể trở thành một lực lượng có khả năng giữ sự ổn định tại Đông Nam Á. Hơn thế nữa, một chiến thắng của dân chủ tại Việt Nam sẽ tác động mạnh mẽ lên tiến trình cởi mở chính trị và tôn trọng nhân quyền của toàn khu vực.

Quyết tâm của Đảng Việt Tân là mang lại dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, và đóng góp vào sự an ninh lâu bền của toàn vùng. Đối với mọi đảng viên Việt Tân, công việc này là cần thiết, là một bước đầu phải có để đạt mục tiêu tối hậu là chấm dứt sự băng hoại nền tảng xã hội và các giá trị đạo đức, chấm dứt những bất công xã hội đang đè nặng lên mọi thành phần người dân Việt. Nói cách khác, mục tiêu tối hậu của chúng tôi là chấm dứt những nghịch lý và sai trái đã kéo dài quá lâu trên một đất nước đầy rẫy những đau khổ và lầm than.

Nhưng làm sao để thực hiện những ước mơ đó? Chúng tôi tin rằng ưu tiên thứ nhất là phải xây dựng một xã hội dân sự tại Việt Nam; một xã hội trong đó bất cứ người dân bình thường nào cũng có quyền phát biểu quan điểm của mình và có quyền trực tiếp kiểm soát những vấn đề liên quan đến đời sống của họ, một xã hội mà người dân có quyền thành lập những nhóm độc lập để quảng bá và bảo vệ quyền lợi của họ. Chúng tôi đang làm việc với dân chúng để tổ chức và đẩy mạnh những thay đổi xã hội, đòi hỏi quyền tự do sinh hoạt chính trị từ chế độ đương quyền.

Đã từ rất lâu, người dân Việt Nam không nhìn thấy một giải pháp thay thế. Nhưng bây giờ thì họ đã thấy có một lối thoát, và chính họ họ sẽ có quyền để góp phần vào giải pháp đó. Cán cân quyền lực cuối cùng nằm ở trong tay người dân, và chỉ qua phương thức đấu tranh bất bạo động chúng ta mới có thể giúp người dân giành lại quyền kiểm soát đất nước. Chế độ cộng sản biết điều đó và họ đang rất lo sợ.

Mặc dầu việc thực hiện dân chủ phải là nỗ lực của chính người dân Việt Nam, nhưng chúng tôi biết rằng trong cuộc đấu tranh này chúng tôi không cô đơn. Chúng tôi mong được Na Uy hỗ trợ trong 2 lãnh vực chính yếu sau đây: đẩy mạnh nhân quyền và hỗ trợ thay đổi dân chủ tại Việt Nam. Việc phản đối những vi phạm nhân quyền và đòi hỏi tự do cho những nhà dân chủ bị giam cầm là những trợ giúp quý báu dân tộc chúng tôi rất cần. Qua sự làm việc với các nhóm dân chủ và các tổ chức quần chúng độc lập, quý vị có thể giúp xây dựng một xã hội dân sự và thúc đẩy thay đổi dân chủ tại Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để đặt nền tảng cho một quan hệ lâu bền và ý nghiã giữa những nhà đấu tranh dân chủ cũng như những người có lý tưởng tranh đấu cho nhân quyền ở hai đất nước yêu quý của chúng ta. Hơn thế nữa, tôi mong rằng cơ hội này sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một quan hệ thân tình không chỉ giữa các đảng chính trị hay các nhân sự trách nhiệm mà là giữa hai dân tộc Na Uy và Việt Nam.

Một lần nữa, đại diện cho đảng Việt Tân, tôi xin chân thành cám ơn quý vị đã cho chúng tôi cơ hội được họp mặt cùng quý vị ngày hôm nay, và chia sẻ cùng quý vị ước vọng mãnh liệt của dân tộc Việt Nam cho tự do, dân chủ và nhân quyền.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cơ quan quản lý cước phát thanh truyền hình GEZ, Đức. Ảnh: FB Tho Nguyen

Truyền thông độc lập (bài 2)

Sau 1945 người Đức coi truyền thông nhà nước là cái ổ tiềm ẩn cho chế độ độc tài. Khi xây dựng hiến pháp, bên cạnh việc phân chia đất nước theo thể chế liên bang, kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập người ta cũng xóa bỏ các đài phát thanh và truyền hình nhà nước, lập ra hệ thống phát thanh và truyền hình công cộng. Chính quyền từ địa phương đến liên bang bị cấm không được lập cơ quan truyền thông để tự tuyên truyền cho mình… Tư nhân vẫn có quyền làm báo, in ấn, lên sóng phát thanh, truyền hình, điện ảnh, sân khấu.

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…