Biến lớn ở Nga: Các nhóm phản chiến kêu gọi dân chúng phản đối lệnh động viên quân sự của Putin

Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau khi khi Tổng Thống Vladimir Putin ký sắc lệnh động viên quân sự cục bộ; theo đó ước tính sẽ có thêm 300.000 quân nhân được triệu tập để xâm lược Ukraine. Các nhà đối lập Nga đã mạnh mẽ lên tiếng phản đối.

Ông Navalny, nhà lãnh đạo đối lập nổi tiếng nhất của Nga hiện đang bị giam cầm, tố cáo ông Putin đang gửi thêm nhiều công dân Nga đi vào cõi chết vì một cuộc chiến thất bại.

“Rõ ràng là cuộc chiến tội phạm đang trở nên tồi tệ hơn, ngày càng sâu rộng và ông Putin đang cố gắng lôi kéo càng nhiều người càng tốt vào việc này,” ông Navalny nói trong một tin nhắn video từ nhà tù do các luật sư của ông ghi lại và công bố.

Ông Navalny nói: “Ông ấy muốn bôi bẩn hàng trăm nghìn người trong vũng máu này.”

Kể từ cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng Hai, ông Putin đã thẳng tay đàn áp giới bất đồng chính kiến ​​và truyền thông, với hàng nghìn người bị bắt trong các cuộc biểu tình chống chiến tranh và ra một luật mới quy định tới 15 năm tù cho những ai phát tán “tin tức giả” về quân đội và cuộc chiến.

Truyền hình nhà nước Nga coi các nhà phê bình là những kẻ phản bội đang được phương Tây trả lương. Ông Putin nói rằng đất nước đang trong một cuộc chiến với phương Tây về vấn đề Ukraine mà theo ông là đang được Mỹ và các đồng minh sử dụng trong nỗ lực tiêu diệt Nga.

Các nhóm phản chiến của Nga đã kêu gọi các cuộc biểu tình trên đường phố phản đối lệnh động viên.

“Điều này có nghĩa là hàng nghìn người đàn ông Nga – những người cha, người anh em và người chồng của chúng ta – sẽ bị ném vào cối xay thịt của chiến tranh,” liên minh chống chiến tranh Vesna nói. “Giờ đây, chiến tranh đã đến với mọi nhà và mọi gia đình.”

Liên minh này kêu gọi người Nga xuống đường ở các thành phố lớn vào ngày 21 tháng Chín.

Nhóm giám sát biểu tình độc lập OVD-Info cho biết, theo thông tin mà họ thu thập được từ 38 thành phố của Nga, hơn 1.311 người đã bị bắt giữ vào tối 21 tháng Chín.

Trong những ngày sau khi chiến tranh bắt đầu, cảnh sát chống bạo động đã đàn áp các cuộc biểu tình trên đường phố hàng đêm, bắt giữ ít nhất 16.000 người biểu tình.

Diễm Quỳnh

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…