Biểu tình phản đối Formosa tại London

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng nay 25.10.2016, Con Đường Việt Nam và Cơ sở Việt Tân tại Anh Quốc cùng nhau tổ chức một cuộc phản đối ôn hòa trước cửa Đại Sứ Quán Cộng Sản Việt Nam.

Mục đích của cuộc phản đối là đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trục xuất Formosa ra khỏi Việt Nam, bởi vì công ty nầy đã gây ra thảm họa môi trường khốc liệt nhất. Thiệt hại trước mắt là hàng triệu người Việt Nam ở 4 tỉnh miền Trung không còn có thể sống nhờ tài nguyên biển cả từ tháng 4/2016. Thiệt hại lâu dài là một vùng biển dài hơn 200 cây số bây giờ như là biển chết, mà phải mất 50 năm thì môi trường biển mới trở lại bình thường. Đoàn người phản đối đã đặt câu hỏi, hàng triệu dân chúng ở 4 tỉnh miền Trung làm sao có thể sống còn trong thời gian dài 50 năm đó?

Đoàn người phản đối là những người trẻ Việt Nam đã được sinh ra và lớn lên sau 1975. Họ phải bó trốn khỏi Việt Nam, chỉ vì không muốn bị trù dập, bị trả thù vì tiếng nói chân chính đòi hỏi một nước Việt Nam tự do, dân chủ thực sự. Đặc biệt là có những người trẻ sống ở Scotland, phải đi về London trước 1 ngày để kịp tham dự cuộc phản đối nầy.

Những người Anh qua lại trên đường đã dừng lại hỏi lý do phản đối. Họ đã được trao những tấm truyền đơn và bày tỏ sự cảm thông sâu xa với đoàn người phản đối.

Đoàn phản đối đã tự làm nhiều tấm biểu ngữ bằng tay, tấm bích chương hình cá chết trắng xóa trên biển, hình vẽ những con cá còn bộ xương v.v….. nói lên thảm họa mà người dân Việt Nam ở 4 tỉnh miền Trung đang chịu đựng từ tháng 4/2016.

Nhiều câu khẩu hiệu như “Down With Vietnamese Communists”, “Formosa get out of Vietnam”, “Human Rights For VietNam!” cùng với những bài ca “Trả Lại Cho Dân” của Nhạc Sĩ Trúc Hồ, “Việt Nam Tôi Đâu” của nhạc sĩ Việt Khang vang dội cả một góc đường.

Cảm động nhất là những người trẻ đã tổ chức một cuộc quyên góp tại chỗ để giúp cho Cha Đặng Hữu Nam với số tiền quyên được là £900.

Cuộc phản đối ôn hòa đã chấm dứt lúc 11 giờ 45 trong tinh thần hứng khởi vì đã cùng đồng bào trong nước đòi Formosa phải rời khỏi đất nước Việt Nam.

Nguyễn Trung tường trình từ London

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?