Buổi biểu diễn của ca sỹ Khánh Ly ở Hà Nội vào tối 24/9 bất ngờ bị hủy

CD nhạc và sách của Khánh Ly được phát hành tại Việt Nam. Ảnh: Bùi Văn Phú
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Buổi biểu diễn có tên “Nhớ mùa thu Hà Nội” được lên kế hoạch cho tối 24/9 ở Hà Nội của ca sỹ Khánh Ly cùng hai ca sỹ nổi tiếng khác bất ngờ bị hủy bỏ chỉ chưa đầy một ngày trước khi diễn ra, gây thiệt hại lớn cho đơn vị đứng ra tổ chức.

Theo tìm hiểu của VOA qua một nguồn tin không muốn nêu danh tính, Nhà hát lớn Hà Nội, nơi được thuê để thực hiện buổi biểu diễn, gửi một công văn hôm 23/9 cho Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông S, là đơn vị tổ chức, để thông báo lý do show của bà Khánh Ly không thể diễn ra tại nhà hát.

Công văn nói rằng bản thân Nhà hát lớn nhận được một thông báo từ một cơ quan khác cho hay sẽ diễn ra việc cắt điện “để kiểm tra, xử lý thiết bị điện cao thế” từ 9h sáng ngày 24/9 “cho đến khi thực hiện xong”.

Việc cắt điện này có mục đích “đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục” không chỉ cho Nhà hát lớn Hà Nội mà cho cả lưới điện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, công văn cho hay.

“Đây là trường hợp bất khả kháng mà chúng ta đều không mong muốn”, phía Nhà hát lớn nói trong công văn gửi Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông S, và bày tỏ mong muốn phía công ty “chia sẻ, hợp tác”, theo đó phía công ty cần “lùi lịch biểu diễn ngày 24/9/2022 sang thời gian phù hợp”.

VOA cố gắng liên lạc các bên liên quan để kiểm chứng và tìm hiểu thêm về quan điểm của họ nhưng không kết nối được.

Tin tức về việc hủy show được một số báo trong nước gồm Thanh Niên, Lao Động, Giao Thông đăng lên song nhanh chóng rút xuống chỉ sau một thời gian ngắn.

Hình ảnh chụp màn hình được một số người đăng lên mạng xã hội cho thấy Thanh Niên rút tít “Dừng liveshow Khánh Ly ở Hà Nội, ban tổ chức nói gì?”, Lao Động đặt tựa cho tin của họ là “Lý do show diễn 2 tỉ của Khánh Ly, Đức Tuấn, Cẩm Vân ở Hà Nội bị hủy bỏ”, Giao Thông hé lộ một chút chi tiết trong dòng tít “Nhà hát lớn Hà Nội vi phạm hợp đồng, công ty tổ chức show thiệt hại bạc tỷ”.

Tuy nhiên, ở thời điểm cuối buổi chiều 24/9, tất cả các bài kể trên đều đã biến mất trên mạng.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, Nhà hát lớn và Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội nhận nhiều lời chỉ trích từ dư luận, theo quan sát của VOA. Nhiều người viết trên Facebook rằng “bọn quản lý văn hóa Hà Nội rất đểu”, “tiểu nhân”, hoặc “làm văn hóa nhưng rất vô văn hóa”.

Một số người suy đoán nguyên nhân sâu xa của việc hủy show là do ca sỹ Khánh Ly từng hát bài “Gia tài của mẹ” không được cấp phép hồi tháng 6 ở Lâm Đồng, gây bực bội cho chính quyền.

Như VOA đã đưa tin, bà Khánh Ly, danh ca 77 tuổi đã nhiều năm qua sống ở Mỹ và nổi tiếng với các bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, hiện đang có tour lưu diễn xuyên Việt từ ngày 25/6 với buổi biểu diễn đầu tiên ở Đà Lạt, nơi bà bắt đầu sự nhiệp ca hát tại một phòng trà vào năm 1962.

Vào tối 25/6, bà Khánh Ly đã hát bản “Gia tài của mẹ” trước gần 1.000 khán giả và theo nhà chức trách Việt Nam, bài này nằm ngoài danh sách 24 bài đã đăng ký để xin giấy phép. “Gia tài của mẹ” là một trong số những Ca khúc Da vàng của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vẫn còn bị cấm ở Việt Nam. Sau sự cố, công ty đứng ra tổ chức show bị phạt bằng hình thức cảnh cáo.

Trong các tháng tiếp theo, bà Khánh Ly có các show ở một số tỉnh thành bao gồm cả Hà Nội và Đà Nẵng.

Bà Khánh Ly rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống vào năm 1975 và bắt đầu trở về Việt Nam ca hát từ năm 2014.

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.