Cấm xe xăng/dầu: Việt Nam vs Úc

Ảnh: FB Nguyễn Tuấn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm qua, anh tài xế Grab hỏi tôi là ở Úc người ta có ‘tẩy chay’ (ý nói ‘cấm’) xe hơi chạy xăng/dầu không? Tôi nói: ‘không.’

Mấy bữa nay, đi xe Grab là nghe giới tài xế taxi xôn xao chuyện TP.HCM sắp sửa ra chánh sách cấm xe xăng dầu trên một số tuyến đường, bắt đầu từ đầu năm 2026. Cụ thể là mấy anh tài xế Grab, Be gì đó phải chuyển qua chạy xe điện hết.

Nghe thì cũng hay, vì ai mà không muốn không khí sạch sẽ, môi trường xanh hơn.

Nhưng mà nói thiệt, cái chánh sách này đang làm mấy anh tài xế hoang mang dữ lắm. Mấy anh tài xế Grab ở TP.HCM với Hà Nội, tính sơ sơ cũng cỡ 200.000 người, đang méo mặt vì cái chánh sách này. Có anh mới bỏ ra 700 triệu, mua chiếc Mitsubishi mới tinh để chạy Grab, coi như đổ mồ hôi sôi nước mắt để có cái “nồi cơm” nuôi gia đình.

Vậy mà từ năm 2026, chỉ còn 1 năm nữa thôi, xe xăng dầu bị cấm trên mấy tuyến đường. Mấy xe mới mua đó bán lại chắc chỉ được giá rẻ mạt, lỗ lớn. Rồi muốn chạy tiếp thì phải mua xe điện mới, mà xe điện thì đâu có rẻ hơn xe xăng dầu. Tiền đâu ra mà mua? Có anh chắc phải đi vay mượn, nợ nần chồng chất, khổ không kể xiết.

Vậy mà mấy ông trí thức quen thuộc, toàn sư sĩ, đồng loạt lên tiếng ủng hộ chánh sách này. Họ nói là nhà nước làm “đúng lúc”, “hợp lòng dân.”

Cho người ta 12 tháng để chuẩn bị là đúng lúc? Xin phép không đồng ý.

Hợp lòng dân? Họ có hỏi mấy anh tài xế công nghệ chưa hay ‘dân’ ở đây là chính họ?

Họ còn nói là ở nước ngoài như Âu châu, Mỹ, Úc cũng cấm xe xăng dầu rồi.

Trời!

Ở đâu thì tôi không rõ, chứ ở Úc, tôi biết chắc là không có cấm xe xăng dầu đâu. Nhà tôi có 3 chiếc chạy xăng. Hàng xóm tôi KHÔNG một ai xài xe điện và cũng không có ý định mua xe điện trong tương lai gần.

Chỉ có cái vùng thủ đô Úc nhỏ tí tẹo (ACT, ~400 ngàn dân) là họ tính từ năm 2035 trở đi sẽ không khuyến khích bán xe xăng dầu mới.

Tức là còn cả 10 năm để dân chuẩn bị. Họ làm từ từ, có lộ trình đàng hoàng, lại thêm hỗ trợ tiền mua xe điện, xây thêm trạm sạc. Cách làm này nhẹ nhàng, không làm dân hoảng hốt như ở đây, nơi mà chỉ có một năm để xoay sở.

Chánh sách cấm xe xăng dầu trên mấy tuyến đường ở TP.HCM từ năm 2026 là ý hay để bảo vệ môi trường, làm cho Sài Gòn sạch hơn. Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt. Nếu không cẩn thận, chánh sách này có thể làm hàng trăm ngàn tài xế lao đao, nghèo thêm, nợ thêm.

Không rõ khi ra chánh sách, họ có làm nghiên cứu ‘cân đo đong đếm’ và mô phỏng để đánh giá cái lợi và bất lợi?

Nhìn qua bên Úc, người ta làm từ tốn, có hỗ trợ, nên dân đỡ khổ. TP.HCM mà muốn làm tốt, phải tính toán kỹ, hỗ trợ dân đàng hoàng, để vừa bảo vệ môi trường, vừa giữ được cái ‘nồi cơm’ của mấy anh tài xế. Chứ chẳng lẽ làm cái gì cũng chỉ để ‘cho đẹp mặt,’ mà dân thì lãnh đủ?

GS Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.