Đại Diện Cử Tri Quận 2 Sài Gòn Thông Báo Biểu Tình

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

THÔNG BÁO

V/v Chuẩn bị biểu tình khỏang 20.000 người gọi là DÂN OAN ; để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp & chính đáng của nhân dân, đã được Hiến Pháp và Luật Pháp minh định ; nhưng bị bọn lưu manh chính trị và lừa đảo chuyên nghiệp núp dưới danh nghĩa chính quyền nhân dân bóc lột. Cụ thể : Tố cáo Lê Thanh Hải.

JPEG - 8.9 kb

Chúng tôi là những Lão thành cách mạng, những Cựu Chiến Binh, Thương Binh, tín đồ Phật Giáo, Tin Lành, Công Giáo, những người dân lương thiện, từng đổ máu hy sinh thân thể mình, gia đình mình, tài sản mình cho đất Nước. Nay hòa bình lập lại, không lẽ nào chúng tôi lại bị mất nhà, mất đất, để cho bọn quan liêu tham nhũng, lưu manh chính trị chiếm đọat. Chúng tôi yêu nước, yêu dân tộc, không thể tiếp tục chịu đựng được cảnh người bóc lột người để tư lợi của bọn tham quan, chúng tôi đã từng góp ý, kiến nghị, tố cáo… Nhưng không một quan chức nào dám đứng ra giải quyết, vì hầu như đã bị thế lực mafia này mua chuộc và khống chế! Nhiều Quan Chức muốn xử lý, nhưng vẫn chưa đủ sức mạnh, nay chúng tôi nổi dậy, để hậu thuẫn cho các Quan Chức còn có lòng vì dân, vì nước, quyết tiêu trừ bọn hại dân, hại nước! Chúng tôi quyết tử cho tổ quốc quyết sinh: Sẵn sàng đổ máu tập thể để chống lại cường quyền, bạo chúa … Quyết không run sợ bàn tay sắt. Chúng tôi với sức nóng của nhân dân sẽ nung chảy bàn tay sắt của Lê Thanh Hải.

Chúng tôi lên tiếng báo động cho loài người tiến bộ trên tòan thế giới, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ cách này hay cách khác, để có thể giúp chúng tôi thoát khỏi cảnh đói khổ, lạc hậu, do bị bóc lột có chủ đích! Chúng tôi chỉ muốn được sống và được coi là con người: Tai không muốn nghe tòan chuyện dối trá, đổi trắng thay đen, làm láo, báo cáo hay, nhằm lừa bịp dư luận. Mắt không muốn thấy cảnh người lợi dụng chức vụ quyền hạn, bóc lột người dân lương thiện; không có cái gì, quyền gì để tự vệ ! Nếu có khiếu nại, kêu cứu thì bị chụp mũ chính trị! Đi tù với đầy đủ lý do chính đáng, từ chỗ mất nhà mất đất lại bị kết tội vi phạm Pháp Luật … Rồi mất tất cả! Thà chết chứ không chịu nhục; đó là truyền thống bất khuất của dân tộc Việt.

Cử tri quận 2 đã thu góp được chữ ký của trên 15.633 dân trên tổng số 50.000 dân tại Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm sẵn sàng xuống đường biểu tình chống lại bọn quan liêu tiêu cực, được một số phần tử thóai hóa biến chất bảo kê.
Chúng tôi cũng đã liên kết được với số đông bà con trong dự án Đường song hành xa lộ Hà Nội, Chợ An Khánh, Khu Công nghiệp Cát Lái, các dự án trong quận 2 … Nhân dân bị cưỡng chiếm nhà đất tại quận 9, quận 4, qụân 7, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp … Cũng đã liên hệ và liên kết mật thiết. Chúng tôi mời gọi bà con dân oan các tỉnh miền Tây, miền Đông chuẩn bị cùng chúng tôi, tới giờ G sẽ xuất phát; Địa điểm, lịch trình cụ thể sẽ giữ bí mật tới giờ chót, để tránh bị làm khó và gây cản trở. Tuyệt đối không để lộ một chi tiết nhỏ nhất.

JPEG - 7.2 kb

Trong giai đoạn chuẩn bị biểu tình, tuyệt đối không liên lạc, để tránh bị theo dõi, phát hiện, ngăn chặn. Chúng tôi đã có đầy đủ số điện thọai của các dân oan đã từng biểu tình tại 194 Hòang Văn Thụ và 210 Võ thị Sáu. Xin lưu ý bà con dân oan, chúng ta sẽ tổ chức thành từng nhóm cho từng địa phương, để đề phòng kẻ xấu phá hoại. Mỗi nhóm sẽ đi cách khỏang và tự quản lý người của nhóm mình. Cử tri quận 2 xin làm lực lượng nòng cốt; cứ khỏang 100 dân oan sẽ làm một băng rôn; dài 4m, rộng 1m, chữ viết được cắt decal trên nền vải simili, màu sắc tùy chọn. Mỗi người làm một tấm bảng bằng giấy cứng; ghi nội dung bức xúc của mình, gắn vào 1 cây gỗ, tre hoặc sắt dài khỏang 1m ; để khi cần thiết dùng làm vũ khí tự vệ… Ai có Huân Huy chương, Khen thưởng, Liệt sĩ, thương binh, cấp hàm …Nhớ mặc quân phục, cấp bậc cùng với Huân Huy chương, để cho cuộc biểu tình mang tính tòan dân.
Băng rôn của quận 2 thành phố Hồ Chí Minh với trọng tâm: Tố cáo Lê Thanh Hải với những tội danh cụ thể, đã nêu trong các đơn tố cáo …

Cử tri quận 2 quyết tâm tổ chức thực hiện bằng được và hy vọng sẽ mang lại thắng lợi cho các dân oan trên tòan quốc. Đây là cuộc biểu tình tập dượt. Sau đó rút kinh nghiệm, để tổ chức một cuộc đại biểu tình với hàng trăm ngàn người. Nếu đúng như những lời Nhà Nước nói, thì phải ủng hộ nhân dân, nhằm cải tổ lại bộ máy tòan quan liêu tham nhũng, thanh lọc lại, để chọn lựa những người đủ tài đức để lãnh đạo đất nước.

Dân oan quyết tâm tổ chức thực hiện trong trật tự. Nếu bị ngăn cản, bắt bớ, giải tán … quyết đổ máu để bảo vệ Luật Pháp nghiêm minh.

Yêu cầu phải đối thoại, trừng trị ngay những kẻ lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhân dân đã có đầy đủ bằng chứng tội lỗi của một số tên, nếu Chính Phủ không nghiêm minh, chúng tôi sẽ tự xử những tên này, để răn đe những tên khác.

Chỉ khi nào những tố cáo của dân được giải quyết, chúng tôi mới giải tán. Chúnh tôi kêu gọi những quan chức còn lương tri, trong các lực lượng công an, quân đội; hãy vì nước vì dân, không tuân phục những tay cậy quyền cậy thế để dàn áp nhân dân yêu nước, yêu hòa bình, trọng Pháp Luật.

JPEG - 4.8 kb

Chúng tôi thề nguyện hi sinh tính mạng, tài sản để bảo vệ cho được quyền và lợi ích hợp Pháp của nhân dân. Có như vậy mới bảo vệ được quyền làm người.

Cử tri quận 2 kêu gọi mọi người hãy vùng lên, trước là bày tỏ sức mạnh nhân dân, sau là bảo vệ mình và người thân của mình, quyết đòi cho được quyền làm người.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.