Đảng Bộ Việt Tân Miền Bắc California và Thân Hữu Họp Mặt Tân Niên Mậu Tý 2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Buổi sinh hoạt đầu Xuân Mậu Tý giữa thân hữu và cơ sở đảng Việt Tân tại miền Bắc Cali được tổ chức tại khách sạn Ramada trên đường số 2, khu vực trung tâm thành phố San Jose, bắt đầu từ 1 giờ trưa ngày Chủ Nhật 17 tha’ng 2 năm 2008, ngày đánh dấu đúng 3 tháng kể từ khi 6 thành viên và thân hữu của Đảng Việt Tân bị CSVN bắt giữ tại Sài gòn vào tháng 11 năm ngoái.

JPEG - 46.2 kb
Ông Phạm Hoàng Long, Đại diện cơ sở Đảng Việt Tân Bắc California.

Ông Phạm Hoàng Long, đại diện cơ sở đảng cho biết “ chính nhờ sự hỗ trợ của đồng hương Việt Nam khắp nơi, 2 trong số những đảng viên và cộng tác viên đã được trả tự do”. Ông ngỏ lời tri ân những nghĩa cả hợp tác này và kỳ vọng trong năm nay, qua những áp lực tương tự, sẽ buộc CSVN phải trả tự do cho những người còn lại đang bị cầm giữ tại VN, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, cư dân thành phố Sacramento.

Trong phần giới thiệu quan khách tham dự, điều hợp viên ngỏ lời chia buồn với thành viên của Phong Trào Dân Chủ VN và Đảng Dân Chủ VN có mặt trong phòng, hội xuyên qua sự ra đi của GS Hoàng Minh Chính trong đêm mùng một Tết vừa qua tại VN.

Phần chúcc Tết và ngỏ lời của đại diện nhân sĩ, chính đảng và cộng đồng được gói ghém trong tình đồng hương, nghĩa chiến hữu của những người đã và đang kiên trì trên đường phục vụ cộng đồng và đấu tranh cho quê hương VN.

JPEG - 124.7 kb

Thẩm phán Phan Quang Tuệ (Hội Luật Gia, Bắc California), Nhà Văn Nhật Thịnh (Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Mỹ), Ông Bùi Ang Ca (Đại Việt Quốc Dân Đảng), GS Nguyễn Hồng Dũng (Việt Nam Quốc Dân Đảng), Ông Hai Long (Dân Xã Đảng), Ông Chu Tấn (Đảng Dân Tộc Việt Nam), Ông Võ Du (Hội Đồng Giám Sát, Cộng Đồng Người Việt Bắc California), Ông Huỳnh Văn (Hội Đồng Đại Biểu, Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali), Ông Hoàng Thế Dân (Hội Đồng Điều Hành, Cộng Đồng Người Việt Bắc California), Ông Hồ Văn Khởi (Phong Trào Dân Chủ Việt Nam, Văn Phòng Hải Ngoại) đã lần lượt chuyển gởi những lời chúc Tết đầu năm, kèm theo những mẩu tâm tình chúc lành hợp tác đấu tranh, và cập nhật tình hình sinh hoạt các nơi trong tinh thần đa nguyên, hợp tác và quyết tâm hướng về công trình đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam.

JPEG - 65.8 kb
Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư VNCTCMĐ.

Ông Lý Thái Hùng, TBT Đảng Việt Tân, trong phần tâm tình đầu xuân, đã lược duyệt tình hình đấu tranh vừa qua, kể từ khi Khối 8406 ra đời và liên tiếp là những đối đầu công khai thách thức đảng cầm quyền trong nước, dẫn đến nhiều hình thái bất tuân dân sự, mà theo ông đó là chỉ dấu thành tựu của tiến trình đấu tranh bất bạo động, làm giao động lòng tin của những thành trì bảo vệ Đảng, châm ngòi cho sự kết hợp đối kháng làm nở lớn những cuộc tập trung đám đông quần chúng công khai làm tê liệt từng phần guồng máy cai trị. Ông Lý Thái Hùng cũng đề cập đến những nỗ lực tuyệt vời của những chiến sĩ dân chủ trong nước, của những nỗ lực tiếp trợ phương tiện đấu tranh đến từ hải ngoại, trong đó có sự vận động ngoại giao chính giới, và sự xuấtt hiện công khai của nhiều cán bộ chính đảng hoạt động ngay trong lòng quốc nội.

Trong phần trao đổi ý kiến, người ta nghe được nỗi quan tâm về trường hợp TS Nguyễn Quốc Quân đã trải qua 3 tháng trong nhà tù CSVN, cao trào chống đối mũ bảo hiểm của người dân trong nước, ý niệm đoàn kết hải ngoại xuyên qua mô thức nghị hội Diên Hồng, sự quan tâm đến sự xuất hiện của những bộ phận truyền thông hải ngoại công khai cổ xúy cho CSVN qua chiêu bài tự do ngôn luận, v.v….

Trả lời một câu hỏi về “ bài học gì được rút ra từ biến sự 17/11/2007 khi thành viên Đảng VT bị bắt ở trong nước”, ông Ly’ Thái Hùng nhấn mạnh những sự kiện trôi nổi vừa qua chứng minh thêm mức độ cấp thiết rằng “ chúng ta không thể kêu gọi quốc nội đứng lên đấu tranh mà chúng ta từ hải ngoại không cùng về tranh đấu “.

Trong một đề nghị liên quan đến sự hợp tác cấp miền của nhiều cơ sở chính đảng hiện hữu, Ông Lý Thái Hùng ca ngợi nỗ lực tiền phong của 6 Chính Đảng Bắcc California, cũng như khuyến khích những nỗ lực tương tự như vậy của các cơ sở chính đảng đang hoạt động tại những nơi khác như Nam Cali, Houston Texas, Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, v.v…. Theo Ông, đây là tiến trình cần thiết cho hệ thống các chính đảng, chuẩn bị tăng cường sức mạnh đối lập chính trị ngay từ trong nước.

JPEG - 71.6 kb

Phần văn nghệ những bài hát vui Xuân do các anh chị em trong Ban Sóng Nhạc và 2 ca sĩ Vũ Lập, Nam Phong thay phiên trình diễn đã làm nhẹ nhàng và tươi tắn phần nhập tiệc Tân Xuân.

Trong thành phần tham dự người ta nhận diện sự có mặt cuả phu nhân TP Phan Quang Tuệ, và quý vị thành viên BCH Hội Luật Gia Bắc Cali, Ông Bà Tiêu Phi Hùng (Khu bộ Đảng Dân Tộc Việt Nam Bắc Cali), Cụ Ông và Cụ Bà Võ Toản (Nhân sĩ), Cụ Trương Đình Sửu (Hội Đồng Quản Trị Hội Cao Niên Vùng Vịnh), Cụ Nguyễn Hữu Hãn (Hội Truyền Thống Việt), TS Trần Diệu Chân (Tiếng Nước Tôi, Sacramento), KS Ngô Trọng Đức (Hệ thống TNT Trung ương), Anh Phan Đình Quốc (Mạng Lưới Tuổi Trẻ VN Lên Đường), Ông Võ An Bình (VPAC, USA), Ông Bà Nguyễn Thanh Liêm (Hội Đền Hùng), Ông Lê Văn Hưởng (cơ sở Lee’s Sandwiches), Ông Nguyễn Hữu Lục (Hội Cao Niên Vùng Vịnh), Ông Nguyễn Tiến Đạt (Hội Việt Mỹ), v.v….

Thành phần truyền thông tham dự gồm có Cô Nguyễn Phượng (ĐHV Paltalk Diễn Đàn Thảo Luận Dân Chủ VN), Ông Lâm Văn Sang (Tuần ba’o V-Times), Ông Cao Sơn (Tuần báo Tin Việt News), Ông Nguyễn Xuân Nam (Truyền hình VietNam TV), Ông Nguyễn Dương (Nhật Báo Cali Today), Cô Jeannie Nguyễn (Chương Trình Câu Chuyện Tuần Này, hệ thô’ng tổng đài TNT ), ký giả nhiếp ảnh Huỳnh Minh Nhựt, nhiếp ảnh gia Trần Thiên Thu (VNN), Ông Hứa Tự Dzuy (VNN), v.v….

Buổi sinh hoạt hội ngộ Tân Xuân Mậu Tý do cơ sở Đảng Bộ Việt Tân Miền Bắc California đã chấm dứt lúc 5 giờ chiều cùng ngày trong không khí phấn khởi của mùa xuân mới.

JPEG - 163.8 kb

JPEG - 111.9 kb

JPEG - 141.8 kb

JPEG - 167.2 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?