Đặng Đình Bách được tặng giải thưởng quốc tế khi đang bị cầm tù ở Việt Nam

Nhà bảo vệ môi trường Đặng Đình Bách được trao giải thưởng quốc tế Huy chương Tự do của Tổ chức Sông ngòi Quốc tế, trong khi đang bị cầm tù ở Việt Nam. Ảnh chụp trang nhà Tổ chức International Rivers
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhà bảo vệ môi trường Đặng Đình Bách được trao giải thưởng quốc tế Huy chương Tự do của một tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Mỹ hôm 24/1, ngày đánh dấu 3 năm ông bị cầm tù ở Việt Nam vì chiến dịch nhằm giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào than đá, trong một bản án đã bị quốc tế lên án.

Tổ chức Sông ngòi Quốc tế (IR – International Rivers) cho biết trong một thông cáo báo chí rằng mặc dù bị giam cầm, hoạt động đấu tranh của ông Bách vẫn tiếp tục nhận được sự công nhận của quốc tế khi ông được trao giải thưởng quốc tế danh giá Roger N. Baldwin Medal of Liberty vì cam kết không ngừng nghỉ của ông đối với môi trường.

Theo thông cáo của IR, huy chương được trao tặng bởi Human Rights First, một nhóm đấu tranh nhằm thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền và pháp quyền có trụ sở ở New York. Tiền thân của nhóm này là Ủy ban các Luật sư vì Nhân quyền Quốc tế.

Ông Bách bị kết án 5 năm tù giam vào tháng 1/2022 với cáo buộc “trốn thuế” liên quan đến số tiền tài trợ cho các hoạt động của tổ chức phi chính phủ về môi trường mà ông là giám đốc.

Trước khi bị bắt vào tháng 6/2021, ông Bách, một luật sư về môi trường, đã kêu gọi chính quyền cho phép các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam tham gia vào chương trình Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), một hợp tác giữa nhóm G7 và các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, để tạo năng lượng bền vững.

Ông Bách nằm trong số các lãnh đạo môi trường bị chính quyền Việt Nam kết án trong xu hướng mà tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nói là “đáng lo ngại” khi họ đều có tham gia các dự án xã hội dân sự do Liên Minh Châu Âu tài trợ.

Chính quyền Việt Nam đã nhiều lần khẳng định rằng các bản án này không “liên quan gì đến các hoạt động môi trường.”

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…