Đảng Việt Tân Họp Mặt Với Cộng Đồng Để Tỏ Lòng Tri Ân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Saturday, May 24, 2008
Nguyên Huy/Người Việt

JPEG - 16.2 kb
Từ trái sang phải: Ông Trương Văn Ba, Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân.(Hình NV)

Vào chiều tối hôm Thứ Sáu 23 tháng 5 vừa qua, tại phòng hội của thị xã Westminster, Ðảng Việt Tân tại Nam California đã tổ chức một cuộc họp mặt cùng cộng đồng người Việt để “tường trình nhanh chóng đến cộng đồng chi tiết về nội vụ, cũng như để có dịp đích thân bầy tỏ lòng tri ân đến những người đã hỗ trợ cho việc vận động tự do cho Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân và các thành viên của đảng Việt Tân bị (Cộng Sản) bắt ngày 17 tháng 11 năm 2007”, theo như thư mời được phổ biến.

Khoảng ba trăm đồng hương và thân hữu đã đến tham dự trong đó có các vị dân cử như Dân Biểu Trần Thái Văn, Nghị Viên Tạ Ðức Trí, Ủy Viên Vệ Sinh Diệp Miên Trường, Ủy Viên Giáo Dục Sergio Contreras, Thượng Tọa Thích Quảng Thanh, Linh Mục Nguyên Thanh, Giáo Sư Nguyễn Tư Mô và đại diện các tổ chức, đảng phái như Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 CS, Việt Nam Quốc Dân Ðảng, Tổng Hội Sinh Viên VN Nam Cali… và đông đảo giới báo chí truyền thanh truyền hình Việt ngữ.

Dưới một biểu ngữ lớn, nền xanh chữ trắng (2 màu sắc của Ðảng kỳ Việt Tân), với nội dung “Ðối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài – Xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ – Vận động toàn dân để canh tân đất nước”, ba thành viên Ðảng Việt Tân là Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, đến từ Sacramento, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, tức ký giả Thanh Thảo đến từ Paris và ông Trương Văn Ba đến từ Hawai đã trình diện cộng đồng người Việt ở Nam California trong tiếng giới thiệu và cảm ơn của ông Trần Trung Dũng trong ban tổ chức.

JPEG - 11 kb
Ông Đỗ Hoàng Điềm.

Trong dịp này, chủ tịch Ðảng Việt Tân là ông Ðỗ Hoàng Ðiềm đã lên khai mạc buổi họp mặt bằng những lời tri ân nhiệt thành đến cộng đồng. Ông Ðiềm nói: “Hôm nay là ngày vui mừng cho đại gia đình Việt Tân. Sự trở về của các thành viên Việt Tân là một chiến thắng của chúng ta. Thay mặt đảng Việt Tân chúng tôi xin được chân thành cảm tạ và tri ân đồng bào. Ðối với chúng tôi thì cộng sản không có bất cứ lý do nào kể cả tòa án của họ có quyền bắt bớ giam cầm các đảng viên Việt Tân. Do đó mà họ đã phải lùi bước. Trong niềm vui hôm nay, chúng ta cũng không quên rằng còn rất nhiều người tranh đấu ở trong nước như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, các Luật Sư Nguyễn Văn Ðài, Lê Thị Công Nhân, các đảng viên của đảng Dân chủ Nhân Dân… vẫn còn trong ngục tù của cộng sản. Việt Tân nguyện sẽ cùng sát cánh với đồng bào để tranh đấu cho Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ và nhân quyền”.

Tiếp đó ba thành viên của Việt Tân đã lần lượt ra cảm ơn đồng bào đã nỗ lực tranh đấu cho sự tự do của mình. Ông Trương Văn Ba nói: “Tôi chỉ bị họ giam giữ có 24 ngày, nhưng là 24 ngày liên tục bị làm việc tức là bị thẩm vấn, hạch hỏi. Qua chuyến về Việt Nam này, chúng tôi thấy đồng bào mình rất khổ, dân quê càng khổ hơn. Sự đấu tranh của chúng tôi là việc làm nhỏ nhưng đã được quí vị biết đến và hỗ trợ”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân tiếp: “Ðược sự chia sẻ của đồng bào, đó là niềm vui sướng hạnh phúc cho chúng tôi. Chúng tôi, do từ những hoạt động quen biết nhiều nên đã có được những trợ giúp to lớn. Trong khi đó nhiều người khác bị bắt khi tranh đấu thì chưa được biết tới nhiều, nay họ vẫn còn đang trong tù, hy vọng chúng ta cũng cùng lưu tâm”.

Cả hai thành viên này đều phát biểu rất ngắn, gọn để dành nhiều thì giờ cho Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, người bị cộng sản giam giữ lâu nhất trong ba người. Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, bằng một giọng xúc động, ông cho biết ông đã hết sức xúc động khi được gia đình cho hay nhiều người đã cầu nguyện cho sự bình an của ông theo những tôn giáo khác nhau. Ông thú nhận: “Khi bị bắt, tôi thú thật rằng rất là lo lắng, buồn phiền cả sợ hãi nữa. Nhưng trước mặt công an CSVN, tôi đã cố gắng giữ được nét bình thản, tỏ ra không sợ hãi gì. Bởi tự nghĩ, mình đang thay mặt cho đảng Việt Tân, không thể làm mất tư cách được. Tôi tập ngồi cho thẳng lưng để có được tự tin. Khi bị bắt, tôi nhận ngay là người của đảng Việt Tân để cho họ biết tại sao tôi làm việc này. Trong tù, tôi đã đòi hỏi phải được gặp gia đình nếu không tôi sẽ tuyệt thực 7 ngày. Nhưng tôi nghĩ phải tìm cách làm sao cho gặp được Lãnh Sự Hoa Kỳ. Trong những ngày bị giam giữ tôi không bị đánh trên thân thể nhưng bị đánh bằng nhiều cách khác qua những cuộc thẩm vấn. Bây giờ tôi nghĩ lại thấy hãnh diện là mình đã giữ được tư cách của một đảng viên Việt Tân. Nhưng thật ra so sánh với các vị khác như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật Sư Lê thị Công Nhân thì sự chịu đựng của tôi quá nhỏ bé. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn có quyết tâm rằng khi nào đất nước cần thì tôi vẫn sẽ quay lại Việt Nam”.

Sau những phút tri ân và tâm tình của ba thành viên đảng Việt Tân, buổi họp mặt đã dành nhiều thì giờ để cử tọa đặt những câu hỏi hay trao đổi với các vị vừa thoát khỏi ngục tù cộng sản. Ðáp lời một câu hỏi của một người tham dự rằng cử một ủy viên trung ương của Ðảng vào một nơi nguy hiểm có là sự cần thiết không, ông Ðỗ Hoàng Ðiềm, chủ tịch Ðảng cho biết: “Có những công việc phải cần có mặt cấp chỉ huy trung ương mới giải quyết được. Hơn nữa, dù biết có hiểm nguy, người chỉ huy lãnh đạo phải đi đầu”.

Một vị nữ lưu cho biết là một ký giả đặt một câu hỏi rằng: “Có phải đảng Việt Tân làm việc này là để lấy tiếng như có dư luận cho biết như vậy không”, ông Ðỗ Hoàng Ðiềm giải thích: “Trong cuộc đấu tranh suốt 26 năm qua Việt Tân đã mất tới vài trăm đảng viên hy sinh và tù ngục. Ðây là một món nợ mà anh em Việt Tân phải trả cho anh em đã hy sinh, tù ngục. Không có lý do nào để Việt Tân làm những công việc này để lấy tiếng. Chúng tôi đã bị ghép cho tội hòa hợp hòa giải với Việt Cộng từ năm 1997, nhưng tới ngày hôm nay chúng tôi còn đứng đây, còn làm cái việc tranh đấu cho đất nước. Xin hãy thương đến nỗ lực của anh em chúng tôi mà cùng nhau tranh đấu”.

Lời giải thích trần tình này của ông Ðỗ Hoàng Ðiềm đã khiến cả hội trường nổ ra những tràng vỗ tay đồng thuận.

Cũng trong không khí giải thích những băn khoăn này, một bạn trẻ, anh Vương Hoàng Minh, trong tổ chức đảng Dân Chủ Nhân Dân lên phát biểu rằng: “Thú thật chúng tôi đấu tranh với cộng sản, chúng tôi không sợ bằng đối đầu với cộng đồng. Ðảng Dân Chủ Nhân Dân có đề ra giải pháp gì để tranh đấu là chúng tôi phải nghĩ đến tình trạng của người trong nước khi tham gia. Do đó đường lối đề ra có khi phải ôn hòa để bảo vệ cho người trong nước tham gia, chứ không phải là chúng tôi chủ trương hòa hợp hòa giải gì”.

Lời phát biểu này cũng được cử tọa tán thưởng qua những tràng vỗ tay nhiệt liệt.

Sau cùng, Dân Biểu Trần Thái Văn cũng lên bầy tỏ lòng ngưỡng phục những thành viên của Việt Tân trong cuộc tranh đấu chung này. Dân biểu nhận định sau biến cố 911, cộng sản Việt Nam hay chụp mũ những thành phần chống họ ở hải ngoại về hoạt động là khủng bố, dù những thành phần này đang tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Nhân dịp này, Dân Biểu Trần Thái Văn cũng xin “cập nhật hóa” tin tức CSVN đang gia tăng việc xâm nhập vào cộng đồng người Việt hải ngoại. Ông cho biết ông vừa được một dân biểu bạn cho hay rằng ông ta vừa gặp Tổng Lãnh Sự CSVN trong một buổi tiệc gây quĩ tại Bắc Cali cho một chính trị gia ra ứng cử. Theo Dân Biểu Văn thì sự có mặt của một nhà ngoại giao ngoại quốc tại cuộc vận động bầu cử là bất hợp pháp. Sự có mặt của ông ta trong một tiệc gây quĩ chính trị là đã xâm phạm vào nội bộ của Hoa Kỳ. Cũng vẫn theo Dân Biểu Văn thì sự có mặt của Tổng Lãnh Sự CSVN trong bữa tiệc gây quĩ này ông ta nhằm mục đích tìm những liên kết trong chính giới Hoa Kỳ để tiến hành việc lũng đoạn cộng đồng người Việt hải ngoại”.

Cuộc họp mặt để tri ân của Ðảng Việt Tân Nam california đã kết thúc bằng một bữa tiệc trà thân tình và ấm cúng do các bàn tay của các nữ đảng viên Việt Tân săn sóc khá nhiệt thành. (NH)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.