Đạo quân tí hon của bạo chúa

Baby Troops: Vladimir Putin buộc trẻ em từ 4 tuổi phải được huấn luyện quân sự. Ảnh: Telegram/ RadarOnline.com
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đạo quân tí hon của bạo chúa

Baby Troops: Vladimir Putin buộc trẻ em từ 4 tuổi phải được huấn luyện quân sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ra lệnh cho tất cả trẻ tiền mẫu giáo Nga phải được dạy những bài học quân sự để bảo đảm sẽ có những thế hệ quân nhân tương lai, theo tin của RadarOnline.com.

Trong một diễn biến đáng ngạc nhiên khi cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine kéo dài và đẫm máu sắp tròn 17 tháng, thủ lãnh 70 tuổi của Nga đã ra lệnh cho tất cả trẻ em Nga từ 4 tuổi trở lên phải qua khóa huấn luyện bắt buộc về “chiến thuật, kỹ năng sử dụng vũ khí, điều khiển máy bay không người lái (drone), thực tập băng bó thương tích và bảo vệ chống tác hại của vũ khí hạt nhân và sinh học.”

Những bé con chưa đủ tuổi học lớp mẫu giáo này cũng bị buộc phải ăn mặc như những người lính và tham gia vào các tình huống chiến đấu, “nhập vai” những người đang chiến đấu ở tiền tuyến tại Ukraine.

“Việc huy động trẻ mẫu giáo đã bắt đầu,” một báo cáo được đăng trên kênh Telegram chính thức của Nga trong tuần này, theo Daily Star.

Trẻ em từ 4 tuổi buộc phải được huấn luyện quân sự. Ảnh: Telegram/ RadarOnline.com
Trẻ em từ 4 tuổi buộc phải được huấn luyện quân sự. Ảnh: Telegram/ RadarOnline.com

Ý kiến của chúng tôi: Tại sao bạo chúa Putin lại có quyết định vô lý này đối với con trẻ còn quá nhỏ như vậy? Một là ông ta quá bệnh hoạn và đang hoang tưởng tới một thế giới quân sự do ông ta thống lĩnh với đội quân được huấn luyện và tẩy não để giết người từ nhỏ và sẽ không thể phản bội lại ông ta như nhóm đánh thuê Wagner vừa làm; hai là quá tuyệt vọng trong cuộc chiến đang thua tại Ukraine và muốn tác động lên tinh thần của người dân Nga; và ba là không còn cách thể hiện quyền lực nào khác sau vụ “phản loạn” của thủ lĩnh Wagner kiêm cựu thân tín 20 năm Yevgeny Prigozhi nên đã đưa ra một lệnh phi lý và cực đoan nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…