DB Úc lên tiếng cho Ts. Nguyễn Quốc Quân và các nhà tranh đấu nhân quyền đang bị giam cầm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 18 tháng Sáu 2012

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Văn phòng Nhà nước
1 Bách Thảo
Hà Nội, Việt Nam

Thưa ông Thủ tướng,

Tôi được biết về sự gia tăng đáng báo động về những việc bắt giữ tùy tiện ở quốc gia của ông trong năm qua. Gần đây nhất là việc bắt giữ nhà hoạt động dân chủ bền bỉ và cũng là nhà Toán học, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vào ngày 17 tháng 4 năm 2012. Được biết rằng không có chứng cớ gì để buộc tội Tiến sĩ Quân, ông vẫn còn bị giam giữ mà không bị buộc tội, không được tiếp cận với luật sư và không được gia đình thăm viếng. Vợ của ông, bà Ngô Hương Mai và hai con đang mòn mỏi trông chờ ông được trả tự do ngay. Là thành viên của Đảng Việt Tân không phải là một lý do để bị bỏ tù.

Tôi xin được nhắc nhở ông rằng việc tống giam như vậy vi phạm Công ước Quốc tế về Dân sự và Quyền chính trị cũng như bản Tuyên bố Nhân Quyền mà Việt Nam đã ký kết.

Tôi xin được nhắc ông thêm một lần nữa về phiên tòa và sự kết án gân đây của 4 trong số 17 người Công giáo và Tin lành. Tôi kinh ngạc khi được biết Chu Mạnh Sơn, Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức và Hoàng Phong đã bị kết án vào ngày 14 tháng 5 năm 2012 trong một phiên tòa kín với điều 88 “tuyên truyền chống nhà nước”. Tôi cũng xin lưu ý về 13 người còn lại; Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Trần Vũ Anh Bình, Nông Hùng Anh, Thái Văn Dũng, Tạ Phong Tần, Nguyễn Xuân Anh, Trần Minh Nhật, và Lê Văn Sơn. Tất cả những người này đã bị bắt giữ tùy tiện và không có luật sư đại diện kể từ khi bị bắt giam lần đầu vào ngày 30 tháng 7 năm 2011.

Tôi rất thất vọng khi tiếp tục nhận tin tức về các vụ bắt bớ tùy tiện vẫn đang tiếp diễn. Theo các tổ chức nhân quyền, những nhà hoạt động trẻ này là những blogger có tiếng tăm, những nhà hoạt động cộng đồng, và là những giáo dân sùng đạo. Theo các nguồn tin từ gia đình, lệnh bắt giam của họ không hề được thông báo chính thức hoặc được giải thích lý do.

Tôi yêu cầu chính phủ của ông cung cấp cho những người bị giam giữ sự bảo vệ mà Công Ước đảm bảo. Tôi yêu cầu họ được tiếp xúc không hạn chế với các luật sư, được gia đình và bạn bè thăm viếng, và rằng sức khỏe và sự an toàn của họ được đảm bảo.

Tôi vẫn luôn quan ngại về những trường hợp khác đang diễn ra đã không được Chính phủ của ông giải quyết một cách thuận lợi, mặc cho mối quan tâm quốc tế. Tôi đang nói đến các nhà bảo vệ nhân quyền nổi bật như Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Lê Công Định, Mục sư Dương Kim Khải, Vi Đức Hồi, blogger Điếu Cày, nhạc sĩ Việt Khang, và còn nhiều người khác nữa.

Chúng tôi kêu gọi ông hãy ngay lập tức và vô điều kiện trả tự do cho các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền này và đưa họ về lại với gia đình và cộng đồng của họ.

Cảm ơn cho sự quan tâm của ông.

Trân trọng
Ian M Britza MLA
Dân biểu Quốc hội Tây Úc

PDF - 1.3 Mb
Thư DB Ian Brtiza gửi đến Nguyễn Tấn Dũng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.