Độc quyền còn lỗ: Cần xem xét lại công tác vận hành?

Trụ sở Tổng công ty Điện lực TP.HCM thuộc Tập đoàn EVN
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ tháng 5/2025,  Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) chính thức áp dụng giá điện mới, góp phần khiến hóa đơn tiếp tục duy trì ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tiền điện tăng, nhưng doanh thu sau thuế của EVN lại thường xuyên báo lỗ.

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II/2025, EVNHANOI đạt doanh thu hơn 30.285 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty báo lỗ sau thuế hơn 264,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lãi hơn 860 tỷ đồng.

Cũng tương tự như EVNHANOI, theo báo cáo tài chính công bố từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 công ty báo lỗ sau thuế gần 401 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái báo lãi hơn 814,65 tỷ đồng.

Ngược dòng thời gian, tổng hợp thông tin từ báo chí những năm qua. Theo đó, trong năm 2023, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện là 528.604,24 tỉ đồng. Bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối – bán lẻ điện và phụ trợ – quản lý ngành.

Trong khi đó, doanh thu bán điện thương phẩm năm 2023 là 494.359,28 tỷ đồng, tăng 8,18%. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.953,57 đồng/kWh, tăng 3,76% so với năm 2022.

Theo Bộ Công Thương, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ 34.244,96 tỷ đồng. Song do có thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2023 là 12.423,40 tỷ đồng nên năm trước EVN ghi nhận mức lỗ 21.821,56 tỷ đồng. Mức lỗ lũy kế trong 2 năm liên tiếp 2022 – 2023 là 47.500 tỉ đồng.

Sang năm 2024, tuy EVN có những chuyển biến tích cực về mặt tài chính, cụ thể là thoát khỏi tình trạng thua lỗ so với các năm trước đó. Tuy nhiên, ghi nhận, vẫn còn những khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo cung ứng điện ổn định và cân đối tài chính. Nói là vậy, nhưng trong sáu tháng đầu năm 2024, ghi nhận từ báo chí, EVN vẫn lỗ khoảng 13.000 tỷ đồng.

“Tin tức về EVN lỗ, với tôi, dường như là hoàn toàn không có gì xa lạ. Và tôi cũng không hiểu vì sao họ lỗ? Nếu như có sự cạnh tranh, còn có lý do là do công ty đối thủ phát triển mạnh mẽ, cái đầu của người ta quá tốt nên họ phát triển, còn mình thì lâm vào cảnh thua lỗ. Như vậy còn nghe được. Còn này, đã độc quyền, mà độc quyền cái ngành ai cũng có nhu cầu sử dụng, từ nam phụ cho đến lão ấu, giá điện thì tăng, bên cạnh thuỷ điện còn có điện gió, điện mặt trời… Vậy mà còn báo lỗ. Lỗ liên tục nhiều năm, không loại trừ khả năng điều hành có vấn đề. Hoặc do không có sự cạnh tranh nên cũng không cần đến người ‘quá giỏi’ để điều hành?”, ông Hai, một cư dân ở TP.HCM thắc mắc.

Có thể nói, việc EVN lỗ, cũng là điều tương đối dễ hiểu. Bình dân nhất, với những hóa đơn tiền điện tăng cao mỗi tháng, trong khi đó, đời sống cũng như công việc vẫn còn có nhiều khó khăn, việc sử dụng tiết kiệm điện lại, chấp nhận sống trong bóng tối, chịu đựng cái nóng gay gắt của ban trưa của nhiều hộ gia đình cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc EVN chuẩn bị áp dụng giá điện mới và đưa tin báo lỗ ngay thời điểm này, rất dễ dẫn đến suy nghĩ, để cắt lỗ (hoặc giảm lỗ), thay vì tìm cách thì EVN lại tăng giá điện.

Xã hội, khoa học công nghệ phát triển từng ngày, nhu cầu sử dụng điện là cần thiết, không chỉ với những hộ sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh mà còn trong sinh hoạt hằng ngày của những hộ dân. Dù có thực hiện “chính sách tiết kiệm” như những nhu cầu cơ bản như sử dụng điện cho đèn, quạt… là gần như khó có thể thiếu.

Nhà nhà sử dụng điện, người người xài điện, là đơn vị kinh doanh độc quyền ngành điện ở Việt Nam, bên cạnh đó, hoá đơn tiền điện hằng tháng thường xuyên gây bất ngờ cho người sử dụng, song, EVN lại liên tục báo lỗ. Nguyên nhân là do đâu? Liệu chăng, có đến từ năng lực quản lý, vận hành của người “lèo lái” con thuyền mang tên EVN?

Camille Nguyễn

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…