Đối phó với ADIZ của Trung Quốc, VN và các nước Đông Nam Á phải nghĩ đến ADIZ của chính mình

Các vùng ADIZ của Nhật, Nam Hàn và Trung cộng công bố chồng lấn nhau ở Biển Hoa Đông. Ảnh: studies.aljazeera.net
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trung Quốc đang gấp rút quân sự hoá biển Đông Nam Á. Trung Quốc sẽ thiết lập Vùng nhận dạng phòng thủ (Air Defence Identification Zone – ADIZ) tại Biển Đông Nam Á trong một tương lai rất gần. Đó là điều chắc chắn.

Ông Rodrigo Duterte đang ngủ mơ

Khác hẳn với tổng thống tiền nhiệm Benigno Aquino, tổng thống Philippines đương nhiệm Rodrigo Duterte từ khi lên cầm quyền đã thể hiện là một người có tính khí thất thường. Thất thường trong phát ngôn. Thất thường trong đường lối, chính sách.

Gần đây thì thấy ông Duterte đang ngủ mơ về Trung Quốc. Ông nghĩ cùng người gốc Hoa, nên ông Tập Cận Bình sẽ vì tình máu mủ mà đối xử tốt với ông.

Ông công khai: “Chủ tịch Tập Cận Bình hứa không để tôi bị lật đổ”. Và rằng: “Trung Quốc nói rằng họ sẽ bảo vệ chúng ta. Trung Quốc sẽ không cho phép Philippines bị phá hủy. Họ ở ngay đây và chúng ta có thể gọi cho họ yêu cầu giúp đỡ bất cứ lúc nào” (báo Inquirer, 7/5/2018).

Ông Duterte đã thay đổi thái độ về Trung Quốc. Ông thậm chí còn định ăn chia cùng Trung Quốc trên Biển Đông Nam Á.

Quả thật ông Duterte đang ngủ mơ. Cùng là người Hoa, cùng là đồng chí, mà Mao Trạch Đông giết Lưu Thiếu Kỳ, Tập Cận Bình bỏ tù Bạc Hy Lai. Cùng là người Hoa, mà Bắc Kinh thường trực lăm le thôn tính Đài Bắc.

Với chính thể Bắc Kinh, máu mủ hay ý thức hệ không có nghĩa gì cả. Những ai đang mong cậy vào ý thức hệ và máu mủ với Bắc Kinh thì hãy tỉnh ngủ sớm.

Trung Quốc đang gấp rút tiến hành các bước chuẩn bị để tiến tới thiết lập vùng nhận dạng phòng thủ (ADIZ) trên Biển Đông Nam Á trong một tương lai rất gần. Lúc đó các máy bay muốn vào vùng trời Biển Đông Nam Á sẽ phải khai báo trước với Trung Quốc.

Dưới biển là đường lưỡi bò, trên không là ADIZ, biển trời các nước Đông Nam Á sẽ thuộc về Trung Quốc.

Việt Nam và các nước Đông Nam Á phải thiết lập ADIZ của chính mình

Không thể để Trung Quốc ngang ngược độc chiếm biển trời Đông Nam Á. Ngồi nhìn Trung Quốc thiết lập ADIZ rồi chửi vóng từ trong nhà ra vườn mình là đớn hèn. Những “Đề nghị” hay “Yêu cầu” không có giá trị gì với Trung Quốc cả.

Trong trường hợp Trung Quốc tiến hành lập ADIZ trên Biển Đông Nam Á thì Việt Nam cũng phải lập Vùng nhận dạng phòng thủ của riêng mình.

Đồng thời, ủng hộ các nước Đông Nam Á khác, trong đó có Indonesia và Philippines, thành lập ADIZ của chính họ.

Thế mới cản ngăn bớt sự bành trướng ngang ngược của Trung Quốc.

Biển Hoa Đông có ADIZ của cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc và Trung Quốc. Biển Đông Nam Á không thể chỉ có ADIZ riêng của Trung Quốc.

Các vùng ADIZ của Nhật, Nam Hàn và Trung cộng công bố chồng lấn nhau ở Biển Hoa Đông. Ảnh: studies.aljazeera.net
Các vùng ADIZ của Nhật, Nam Hàn và Trung cộng công bố chồng lấn nhau ở Biển Hoa Đông. Ảnh: studies.aljazeera.net

Ngồi chờ chết là ngu xuẩn. Phải hành động. Ngồi chờ chết thì thà hành động còn có cơ may sống. Như người xưa nói: “Nếu thấy chết mà ngồi chờ chịu chết thì thà đánh chúng trước còn hơn”.

Bởi thế, để đối phó với ADIZ của Trung Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam Á phải sớm nghĩ đến Vùng nhận dạng phòng thủ của chính mình. Hãy nhìn vào Israel!

Nguồn: FB Nguyen Ngoc Chu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.