Đơn khiếu nại khẩn cấp của vợ Trịnh Bá Phương đòi minh bạch nơi giam giữ ông

Vợ và các con TNLT Trịnh Bá Phương
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm nay tôi đi gửi trực tiếp và cả qua đường bưu điện tới Toà án Đà Nẵng, Viện kiểm sát Đà Nẵng và Trại giam An Điềm về việc phải minh bạch nơi giam giữ chồng tôi (Trịnh Bá Phương).

***
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Đà Nẵng, ngày 1/10/2025

Đơn khiếu nại khẩn cấp

Trích yếu: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng minh bạch nơi giam giữ chồng tôi (Trịnh Bá Phương) hiện nay.

Kính gởi: Ông Nguyễn Chí Công – Chánh án tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng
(địa chỉ: 374 Núi Thành, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng)

Đồng kính gởi: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng
​​(địa chỉ: 755 Nguyễn Hữu Thọ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)

Kính gửi: Trại giam An Điềm
(địa chỉ: Thôn Đại Mỹ, xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng)

Tôi tên là: Đỗ Thị Thu
Sinh năm: xxxxxxxx
Địa chỉ thường trú: xxxxxxxx
Số điện thoại: xxxxxxxxxxxx

​Là vợ của ông Trịnh Bá Phương (sinh năm 1985), bị xét xử sơ thẩm tại Tòa án thành phố Đà Nẵng ngày 27/9/2025 theo điều 117 “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của bộ luật Hình sự thi hành năm 2018, bị kết án 11 năm tù giam.

​Phiên tòa đã cho thấy có nhiều vi phạm pháp luật, phiên tòa công khai nhưng tôi (Đỗ Thị Thu) và gia đình chồng tôi không được vào trong phiên tòa sơ thẩm, chồng tôi (Trịnh Bá Phương) không được trình bày để gỡ tội danh bị cáo buộc, không được nói lời sau cùng… Trước đó, chồng tôi (Trịnh Bá Phương) cũng không được tiếp cận hồ sơ vụ án để tự bào chữa cho mình. Chồng tôi (Trịnh Bá Phương) đã bị xét xử không công bằng trong phiên tòa sơ thẩm ngày 27/9/2025 do ông Đinh Tấn Long làm chủ tọa.

​Ngày 1/10/2025, tôi (Đỗ Thị Thu) đến thăm chồng tôi (Trịnh Bá Phương) tại trại giam An Điềm (xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng), đây là nơi giam giữ chồng tôi (Trịnh Bá Phương) trước phiên tòa sơ thẩm ngày 27/9/2025. Nhưng trại giam An Điềm cho biết là chồng tôi (Trịnh Bá Phương) không còn bị giam giữ tại đây kể từ sau phiên tòa sơ thẩm, ngày 27/9/2025. Khi tôi đến tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng để hỏi chồng tôi (Trịnh Bá Phương) đang bị giam ở đâu, thì nơi này cũng không biết.

​Chồng tôi (Trịnh Bá Phương) bị xét xử sơ thẩm ngày 27/9/2025, được kháng cáo trong vòng 15 ngày và hiện nay tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đang thụ lý hồ sơ vụ án của chồng tôi (Trịnh Bá Phương) để tống đạt bản án sơ thẩm và chờ quyết định kháng cáo của chồng tôi (Trịnh Bá Phương). Như vậy, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng chắc chắn phải biết chồng tôi (Trịnh Bá Phương) đang bị giam giữ ở đâu. Việc không công khai minh bạch nơi giam giữ chồng tôi (Trịnh Bá Phương) là vi phạm pháp luật Việt Nam và Công ước về các quyền Dân sự và Chính trị, chống lại sự giam giữ biệt tích, bí mật.

​Theo quy định tại điều 22 của luật Tạm giữ, Tạm giam và điều 52 của luật Thi hành án Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi tháng tôi (Đỗ Thị Thu) được thăm chồng tôi (Trịnh Bá Phương) một lần.

​Đề nghị tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, Viện Kiểm Soát, Trại giam An Điềm trả lời đơn khiếu nại của tôi (Đỗ Thị Thu) bằng văn bản: Chồng tôi (Trịnh Bá Phương) hiện nay đang bị giam giữ tại đâu và giải quyết cho tôi (Đỗ Thị Thu) được thăm chồng tôi theo luật định. Trong trường hợp khẩn cấp có thể liên lạc với tôi qua điện thoại (đính kèm theo đơn).

​Trân trọng kính chào.

​​​​​​​​​​Người viết đơn,
(đã ký)
Đỗ Thị Thu

Nguồn: FB Thu Đỗ

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.