Giang hồ đại náo kềm chân công an Đồng Nai

Quang cảnh nhóm thanh niên xăm trổ bao vây xe chở công an ở Biên Hòa. Ảnh: PLO
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tuần qua, câu chuyện giang hồ đụng độ công an trong một quán nhậu ở thành phố Biên Hoà được coi như một loại tin “xe cán chó, chó cán xe” nổi bật nhất. Bản tin được dư luận xã hội quan tâm theo dõi, không phải vì có tầm quan trọng ảnh hưởng tới đời sống chung mà vì nó liên quan tới những tai to mặt lớn của công an thành phố Biên Hoà và dân ăn nhậu thuộc loại đại gia.

Thật ra diễn tiến câu chuyện rất tầm thường, vì trong một quán nhậu, việc đánh lộn, chửi bới sau khi say xỉn vẫn thường xảy ra. Con người khó tự chủ khi có rượu vào lời ra, dễ đưa đến gây gổ đánh nhau là chuyện không tránh khỏi.

Nhưng vụ nhậu say đến nỗi nôn mửa vào nhau sau đó đi đến hỗn chiến giữa hai phe ở Đồng Nai hôm 17 tháng Sáu thì lại khác. Trong hai phe, phe giang hồ cầm đầu bởi Nguyễn Tấn Lương, giám đốc một công ty xây dựng ở địa phương. Bàn nhậu phe còn lại có hai trung tá là Đinh Tú Anh và Nguyễn Quang Trường thuộc công an thành phố Biên Hoà và một đại tá công an đã về hưu tên là Huỳnh Bảo Hùng. Đó là những nhân vật không xa lạ trong giới ăn nhậu “chùa” của thành phố này. Hôm ấy tất cả đều là khách mời của một thương gia khác.

Cái đặc biệt của vụ này là sau khi hành hung người, đám công an lên xe rời khỏi hiện trường thì bị Nguyễn Tấn Lương gọi điện thoại cho một số đông giang hồ đến bao vây, chận xe không cho đi. Nói cách khác, phe giang hồ chẳng những đối đầu công an mà còn chận xe bắt con tin trong nhiều giờ. Trong khi đó không hiểu sao công an Đồng Nai lại án binh bất động thời gian đầu, tức không có hành động nào “giải cứu” phe ta theo yêu cầu.

Vụ đụng độ hiếm có này rõ ràng có dấu hiệu không bình thường rất đáng lưu ý.

Trước hết sĩ quan công an cho dù là cấp tá, hàng tháng chỉ lãnh đồng lương rẻ mạt nhưng hầu hết lại ăn chơi phè phỡn, có mặt thường xuyên ở các trà đình tửu quán sang trọng. Đó là vì công an sống dựa vào những tay thương gia và đám giang hồ làm ra tiền cung phụng cho họ. Không ai ngạc nhiên khi một công an khu vực mới về địa phương hơn một năm mà đã xây được nhà hai ba tầng lầu nên lãnh đạo công an cấp tỉnh và trung ương sống trong biệt phủ là chuyện thường tình.

Ngoài sự mời mọc ăn nhậu khi có dịp, công an còn được chung chi hàng tháng, hay còn gọi “đóng hụi chết” bắt nguồn từ những phi vụ làm ăn mờ ám của giang hồ. Vì thế trong bất cứ xã hội nào công an và giang hồ luôn có những mối dây quan hệ chung sống hoà bình. Cái thế giới ngầm ấy tồn tại như một điều tự nhiên: Kẻ cần che chở và kẻ có quyền sẵn sàng bảo kê để lấy tiền bỏ túi. Nhiều khi giang hồ còn dựa vào thế lực công an để tác oai tác phúc, hoạch hoẹ người dân.

Trước nay trường hợp giang hồ đánh cả công an không phải là hiếm, có thể vì công an đòi ăn nhiều quá mà không chịu bảo kê. Hoặc khi công an hết quyền, không có khả năng bảo kê nữa nên dùng chước hăm doạ moi tiền. Trong trường hợp này giang hồ phải ra tay dằn mặt cả những kẻ đã từng cầm tiền của mình.

Trở lại vụ giang hồ đánh công an trong bàn nhậu và vây chận xe nhiều giờ nói trên, đây là một hiện tượng cho thấy ngày nay giang hồ không còn sợ công an. Trong quá khứ nhiều lần lực lượng công an đã sử dụng giang hồ thay mình đàn áp những đòi hỏi của người dân. Tới một lúc nào đó giang hồ sẽ thấy công an không khác gì mình, đôi khi lại càng bẩn hơn. Quan hệ giữa đôi bên không còn là quan hệ chủ tớ mà trở thành quan hệ của một phe cánh côn đồ, một loại giang hồ có giấy phép và một loại giang hồ không giấy phép.

Điều này cũng cho người ta thấy, qua chiến dịch đốt lò của ông Trọng nhất là giải tán đế chế 6 tổng cục của Bộ Công An, đồng thời đưa hàng loạt tướng tá công an ăn bẩn ra toà đã làm cho bộ máy công an bị suy yếu thấy rõ. Tuy nhiên bản thân ông Trọng cũng không nhằm đánh tham nhũng mà chỉ triệt hạ những mầm mống lâu nay vượt ra ngoài quyền lực tối thượng của tổng bí thư đảng.

Ngoài ra trong lúc phe công an thành phố Biên Hoà bị bao vây làm tắt nghẽn giao thông mà công an tỉnh không đến cứu bồ ngay là chuyện thật lạ. Nó cũng cho thấy trong nội bộ của công an có cái gì đó bất thường. Ngay cả Bí Thư tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường cũng nói: “Công an được điều động đến xử lý như vậy là chậm quá…”

Cuối cùng, tình hình giang hồ công khai đánh và bao vây công an thành phố Biên Hoà cũng hé lộ cho thấy sau đợt cải tổ Bộ Công An vào đầu tháng Tám, 2018, “thanh kiếm và lá chắn” của chế độ độc tài đang suy yếu và có vấn đề mất máu. Tức công an ngày nay một số đã mất nguồn lợi chung chi hàng tháng để tiếp tục sống phè phỡn nên phải dựa nhiều hơn vào giang hồ. Và càng phụ thuộc vào nguồn cung ứng phi pháp, công an bị giang hồ khinh thường là chuyện dễ hiểu.

Nhưng chẳng qua chúng cũng chỉ là cá mè một lứa.

Phạm Nhật Bình

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?