Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Hoàng gặp gỡ đồng hương tại Orlando, Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một buổi sinh hoạt đấu tranh với diễn giả là Giảng viên Phạm Minh Hoàng, đã được cơ sở Orlando tổ chức vào chiều ngày Thứ Bảy, ngày 15/12/ 2018 tại Chùa Pháp Vũ, thành phố Orlando, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

Buổi sinh hoạt đã quy tụ đồng hương, đại diện các đoàn thể, hội đoàn, truyền thông báo chí. Đặc biệt có sự hiện diện của Ông Lưu Văn Tươi, Đại diện CD/NVQG/LBHK; Ông Nguyễn Văn Thuyết, Chủ tịch Cộng đồng Tiểu bang Florida; Mục sư Nguyễn Thành Ngọc; Linh mục Phêrô Phạm văn Chính.

Sau nghi thức khai mạc và lời chào mừng của Ban Tổ Chức, một slide show trình chiếu đến khán giả chia sẻ về Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng. Giải thưởng do Đảng Việt Tân thiết lập nhằm đề cao sự hy sinh và việc làm của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Ông Lê Đình Lượng là một nhà hoạt động với quá trình nhiều năm tranh đấu chống tham nhũng, bảo vệ môi sinh, bảo vê chủ quyền của đất nước, cho nhân quyền của người dân Việt Nam, đặc biệt là những quyền tự do ngôn luận, lập hội và tụ họp. Tại phiên tòa ngày 16/8/2018, Ông tỏ ra rất điềm tĩnh với bản án tù 20 năm, và 5 năm quản chế, chứng tỏ bản lãnh khi Ông phát biểu: “Việc làm của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”.

Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng năm 2018 đã được trao cho Bà Trần Thị Nga, một người phụ nữ bất khuất, can đảm đấu tranh chống Trung Quốc, bảo vệ cây xanh, đòi điều tra nguyên nhân thảm hoạ Formosa, chống công an bạo hành, và chống án tử hình oan uổng v.v… Bà bị nhà cầm quyền CSVN kết án 9 năm tù giam và 5 năm quản chế ngày 22/12/2017, với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Câu nói của Bà trước khi bị bắt đã làm nhiều người xúc động: “Nếu hôm nay tôi bị công an bắt va giết thì mọi người đừng lo lắng cho tôi mà lấy tôi như viên gạch lót đường để mà tiếp bước cho quý vị.”

Giảng viên Phạm Minh Hoàng.

Bước sang phần chính của buổi sinh hoạt, Giảng viên Phạm minh Hoàng đã chia sẻ ước vọng của Ông về việc xây dựng đất nước sau chiến tranh, từ giai đoạn từ năm 1973 du học ở Pháp cho đến nay. Ông cho biết, sau ngày 30/4/1975 ông nhập Pháp tịch và làm việc trong ngành toán học. Vào năm 2000 ông về nước dạy học với ước nguyện canh tân đất nước hậu cộng sản. Qua môi trường dạy học Ông đã có dịp tiếp xúc với thanh niên sinh viên để trao đổi về hoàn cảnh đất nước; bên cạnh đó Ông viết bài cổ võ tự do dân chủ với bút hiệu Phan Kiến Quốc. Sau 10 năm dạy học, Ông bị nhà cầm quyền CSVN ghép tội “Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” và bị kết án 3 năm tù giam. Do áp lực quốc tế, bản án giảm thành 17 tháng tù và 3 năm quản chế. Nhà cầm quyền đã trục xuất Ông về Pháp ngày 24/6/2017. Tại hải ngoại, Ông tiếp tục tranh đấu cho một Việt Nam thực sự có dân chủ tự do.

Tiếp nối chương trình là phần trao đổi với những chia sẻ cũng như câu hỏi từ quý vị quan khách gởi đến diễn giả đã được Giảng viên Phạm Minh Hoàng giải đáp thỏa đáng.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày trong tinh thần cởi mở và ấm cúng qua bữa cơm chay tại Chùa.

Bình Minh tường trình từ Orlando, Hoa Kỳ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.