‘Hà Nội vi phạm luật pháp quốc tế’: Ủy ban LHQ

Ủy Ban về Bắt Giữ Người Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc (United Nations Working Group on Arbitrary Detention - UNWGAD) xác định Hà Nội đã vi phạm luật pháp quốc tế trong vụ bắt giữ blogger Phan Kim Khánh. Ảnh: gossipela.com
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ủy ban về bắt giữ người tùy tiện của Liên Hiệp Quốc (United Nations Working Group on Arbitrary Detention – gọi tắt là UNWGAD) xác định Hà Nội đã vi phạm luật pháp quốc tế trong vụ bắt giữ blogger Phan Kim Khánh. Ủy ban UNWGAD khẳng định Phan Kim Khánh bị bắt giữ chỉ vì đã thực thi một cách ôn hòa quyền tự do ngôn luận, Tổ chức nhân quyền Freedom Now cho biết trong một thông cáo báo chí.

Tuyên bố của WGAD được đưa ra sau khi Tổ chức Freedom Now và Công ty luật quốc tế Dechert LLP, thay mặt cho Phan Kim Khánh, gửi đơn lên Nhóm Làm việc của LHQ về bắt giữ người tùy tiện, cáo buộc nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm luật quốc tế khi bắt giữ Phan Kim Khánh.

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Nhóm Làm việc của Liên Hiệp Quốc,” ông Karl Horberg, đại diện của Freedom Now, nói trong thông cáo báo chí công bố hôm 26/5.

“Phan Kim Khánh đã trải qua hơn 3 năm bị giam cầm một cách sai trái, anh là nạn nhân của chiến dịch thường trực của Việt Nam, đàn áp các quyền tự do trên mạng. Chúng tôi lấy làm lo ngại về những tin tức mới đây cho biết Khánh đang bị giam trong các điều kiện vô nhân đạo. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam tuân thủ và thực thi các công ước LHQ và lập tức trả tự do vô điều kiện cho Phan Kim Khánh.”

Trong cuộc phỏng vấn dành cho VOA-Việt ngữ hôm 27/5/20, đại diện của Freedom Now nói về tầm quan trọng của tuyên bố của Ủy ban về bắt giữ người tùy tiện của Liên Hiệp Quốc:

“Ủy ban về bắt giữ người tùy tiện của LHQ công nhận là Phan Kim Khánh bị bắt giữ tùy tiện, đây là thêm một ví dụ về chiến dịch của Việt Nam đàn áp các hoạt động trên mạng. LHQ nhận ra ‘mẫu hành vi’ của Việt Nam trong vài năm trở lại đây tăng cường đàn áp các blogger và nhà báo vì đã tải lên mạng những bài viết có ý chỉ trích chính quyền. Tình hình hiện nay cho thấy Hà Nội ngày càng tỏ ra bất khoan dung hơn đối với với những quan điểm bất đồng, trái ý họ trên mạng. Chứng cớ về mẫu hành vi là yếu tố quan trọng trong kiến nghị của chúng tôi với nhà nước Việt Nam, yêu cầu nới lỏng những hạn chế đối với tự do internet, và trả tự do cho hơn 200 tù nhân lương tâm mà họ đang giam cầm.”

Thế Freedom Now có hy vọng gì là blogger Phan Kim Khánh sẽ được trả tự do sau tuyên bố của Ủy ban về bắt giữ người tùy tiện LHQ? Ông Karl Hornberg trả lời:

“Lẽ dĩ nhiên chúng tôi hy vọng như thế. Cho tới bây giờ, Khánh đã trải qua phân nửa bản án tù của anh trong các điều kiện mà chúng tôi được biết là rất tồi tệ, anh đã nhiều lần bị bạo hành, chúng tôi hy vọng là sự lên tiếng của Ủy ban LHQ về bắt giữ người tùy tiện, rốt cuộc sẽ thuyết phục được chính quyền Việt Nam rằng Khánh đã bị giam cầm một cách sai trái và trả tự do cho anh.”

Đại diện của Freedom Now cũng hy vọng rằng với trường hợp Phan Kim Khánh, Liên Hiệp Quốc sẽ chú ý hơn tới những gì đang xảy ra ở Việt Nam, và sẵn sàng lắng nghe những khiếu nại về các trường hợp khác trước Nhóm làm việc của LHQ về bắt giữ tùy tiện cũng như các cơ quan LHQ khác, hy vọng giới hoạt động sẽ báo cáo với LHQ về tình hình ở hiện trường và yêu cầu LHQ hành động.

Ông Horberg nói từ khi Phan Kim Khánh bị bắt giữ đã có nhiều thay đổi và luật pháp Việt Nam bây giờ còn khắc nghiệt hơn trước:

“Đáng lo ngại là mới tháng Tư này, Reuters tường trình Facebook (FB) đã gỡ bỏ một số bài viết mà chính quyền Việt Nam cho là tiêu cực và ‘làm họ phẫn nộ.’ Trước đó Việt Nam bóp băng thông làm cho FB chậm lại vì FB không làm theo yêu cầu của Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta thấy FB gỡ bỏ các bài viết, rất đáng lo là chúng ta phải chứng kiến các tập đoàn lớn a dua với các hành động vi phạm nhân quyền của Việt Nam! Việc này phải chấm dứt. Tình hình đã trở nên tệ hại, mọi người cần phải lên tiếng.”

Phan Kim Khánh, năm nay 27 tuổi, đang thụ án tại Trại (Giam) Nam Hà. Lúc bị bắt, anh là sinh viên năm cuối Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên. Năm 2015, Khánh được học bổng của Chương trình Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) để tham gia khóa đào tạo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức.

Anh bị bắt ngày 21 tháng 3 năm 2017 về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự (cũ) của Việt Nam.

Trả lời câu hỏi ông có thông điệp nào muốn gửi tới Phan Kim Khánh và các tù nhân lương tâm khác đang bị giam cầm ở Việt Nam? Đại diện Freedom Now Karl Horberg nói:

“Với Phan Kim Khánh và các nhà báo mới bị bắt cũng như với tất cả các tù nhân chính trị ở Việt Nam, trước hết tôi muốn nói rằng tôi vô cùng xúc động trước sự dũng cảm và can trường của các bạn, dám đứng lên bảo vệ nhân quyền và dân chủ. Thông điệp thứ hai là các bạn sẽ không bị lãng quên. Tôi hiểu rằng có những lúc rất là khó khăn, đôi khi khiến ta thấy như tuyệt vọng, nhưng có những người ở trong và ở ngoài Việt Nam đang làm việc cật lực để các bạn được trả tự do, và chúng tôi trông mong các bạn sẽ được sớm trở về đoàn tụ với gia đình.”

Với tuyên bố của mình, Ủy ban về bắt giữ người tùy tiện của LHQ đồng thuận với Freedom Now và công ty Luật Dechert LLP rằng Việt Nam vi phạm các nghĩa vụ quốc tế theo tinh thần Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, cũng như Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền.

Những tuyên bố của các Ủy ban LHQ thông thường được đưa vào nghị trình làm việc của LHQ với Việt Nam, hoặc đưa vào hồ sơ về nhân quyền của Bộ ngoại giao của các nước, để tăng sức ép với Việt Nam phải cải thiện tình trạng nhân quyền trong nước.

Hoài Hương

Nguồn: VOA

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…