Hamburg Đón Chào Hai Cựu Tù CSVN Nguyễn Quốc Quân Và Nguyễn Thị Thanh Vân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chiều 28-6-08 sinh hoạt cộng đồng của thành phố Hamburg rộn ràng hẳn lên vì có buổi hội thảo với hai người cựu tù nhân vừa thoát khỏi nhà tù CSVN cách đây không lâu.

Do lời mời của Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hamburg, Bắc Đức, khoảng 60 người đã đến tham dự buổi sinh hoạt với hai cựu tù nhân CSVN là ông Nguyễn Quốc Quân đến từ Hoa Kỳ, và bà Nguyễn Thị Thanh Vân đến từ Pháp quốc. Đúng 16g15, buổi sinh hoạt khai với nghi thức chào quốc kỳ, quốc ca và một phút mặc niệm, được mọi người nghiêm chỉnh cử hành.

Sau đó, ông Bùi Hoằng Thủy, Hội phó ngoại vụ, bắt đầu chương trình bằng cách vắn tắt gừi lời chào mừng đến hai vị khách đến từ Mỹ và Pháp, cũng như đại diện các hội đoàn và cử tọa. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một ủy viên trung ương của đảng Việt Tân và nhà báo Nguyễn Thị Thanh Vân đã được MC Lê Ngọc Tùng, cũng là hội phó nội vụ, giới thiệu qua đôi nét về tiểu sử và mời lên bàn chủ tọa. Được biết, ông Quân mới từ lao tù CSVN về lại Hoa Kỳ với vợ và hai con vào ngày 17-5 vừa qua sau 6 tháng tù. Riêng bà Thanh Vân được thả trước đó vì CSVN chỉ giam giữ bà 25 ngày.

Trong buổi sinh hoạt, hai diễn giả, bằng giọng nói thân tình, đã ngỏ lời tri ân đến những đoàn thể và cá nhân tại Hamburg đã tham gia vào việc vận động chữ ký đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội phải thả các tù nhân bị bắt giữ, giam cầm trái pháp luật, đặc biệt là đối với các đảng viên Việt Tân và các cộng sự viên của đảng này bị bắt hồi giữa tháng 11 năm ngoái. Đây là mục đích chính của buổi sinh hoạt gặp gỡ hôm đó. Mục đích thứ hai cũng được tiến sĩ Quân và nhà báo Thanh Vân chia xẻ với cử tọa là các sự việc xảy ra chung quanh nội vụ như đời sống trong tù, sự đối xử và đối phó của công an cai tù, các công tác tại quốc nội của đảng viên Việt Tân, cũng như đường lối đấu tranh bất bạo động hiện nay mà tổ chức này đang áp dụng…. Ông Quân cho biết ông đã về Việt Nam công tác nhiều lần trước đó với nhiều vỏ bọc khác nhau trước khi bị VC bắt lần rồi.

JPEG - 152.2 kb
Buổi hội thảo với hai người cựu tù nhân vừa thoát khỏi nhà tù CSVN Nguyễn Quốc Quân và bà Nguyễn Thị Thanh Vân ngày 28-062008.

Bước sang phần góp ý, chia xẻ và đặt câu hỏi, sau gần 30 phút tâm tình của diễn giả, bầu không khí trở nên sôi nổi hẳn lên với những câu hỏi và góp ý liên tục suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ. Theo chương trình chính thức trong thư mời cho biết buổi sinh hoạt chỉ kéo dài hai giờ, nhưng cử tọa đã đề nghị ban tổ chức thêm thời gian tối đa vì cuộc trao đổi ý kiến đã trở nên hào hứng, thân mật và chuyên chở nhiều thông tin hữu ích.

Tiến sĩ Quân cho biết là chính niềm tin tôn giáo, tin vào Phật Bà Quan Âm, đã giúp ông giữ vững tinh thần để chống lại sự sợ hãi thường tình và lý tưởng trong sáng tranh đấu cho tự do dân chủ cho đất nước đã giúp ông đứng vững, sáng suốt đối đầu với bạo lực VC. Ông kể, tuy ông không bị nhục hình nhưng công an luôn tìm cách nhiều biện pháp để uy hiếp tinh thần ông, kể cả dùng người thân để làm áp lực với ông. Ông và bà Vân cũng cho biết, những khó khăn, khủng bố tinh thân của công an dành cho họ không thấm thía gì đối với những gì những nhà dân chủ trong nước phải gánh chịu, và họ chịu đựng trong tinh thân chia xẻ gian truân với người trong nước.

Riêng tiến sĩ Quân chia xẻ quan niệm của ông liên quan đến gia đình khi có người cho rằng làm cách mạng thì nên gạt yếu tố gia đình sang một bên. Ông thì nghĩ ngược lại vì cho rằng chính tình yêu gia đình mới giúp ông vững bước trên con đường đấu tranh cho một Việt Nam tự do. Ông chia xẻ thêm là sáu tháng bị giam cầm đã giúp ông nhận thức rõ hơn về tình yêu vợ con. Vợ ông, chị Ngô Mai Hương, đã vượt qua sự yếu đuối cá nhân để trở thành một người vợ can đảm, quyết tâm tranh đấu để chồng mình sớm được trả tự do. Và chị, thông qua trang nhà của chị, đã nhận được sự khuyến khích, hỗ trợ và ngưỡng mộ của rất nhiều người trên thế giới, kể cả ngoại quốc.

Cử tọa đã dành một số câu hỏi liên quan đến chủ trương áp dụng phương pháp đấu tranh bất bạo động và đã được hai vị diễn giả trả lời thỏa đáng.

Khi được hỏi, bị bắt tù một lần rồi, có dám về lần nữa không, cả hai diễn giả đều mỉm cười và cương quyết gật đầu.

Theo ghi nhận, buổi sinh hoạt chiều 28-6 tại nhà thanh niên Farmsen, Hamburg, thực ra không phải là một cuộc hội thảo đúng nghĩa. Ban tổ chức và hai diễn giả đã khéo léo biến nó thành một buổi tâm tình thân mật giữa những người yêu chuộng tự do với nhau. Từ hai đã thành ba giờ, rồi thành năm giờ khi nhiều người ở lại thêm sau ba giờ liên tục ngồi yên, tập trung lắng nghe một cách nghiêm chỉnh. Họ dùng chung buổi cơm chiều do một số thân hữu của Hội NVTNCS chuẩn bị sẵn. Gần 20 người còn bịn rịn chưa nỡ ra về khi ban tổ chức phải đóng cửa phòng hội. Lúc đó đã hơn 9 giờ tối.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.