Hạt Ngàn Sâu, Hà Tĩnh tiếp tục biểu tình phản đối Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Liên tục trong những ngày tháng qua, Dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi và là nỗi đau, sự lo lắng của mọi người dân trước nguy cơ bán nước và người dân Việt Nam bị đảng CS bịt miệng.

Đặc biệt là những người dân ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… là những khu vực trực tiếp thấm nỗi đau của Thảm họa môi trường do Formosa, một doanh nghiệp của người Trung Quốc đã gây ra. Họ là những người hiểu nhất những hệ lụy của việc cho người Trung Quốc thuê đất đai dài hạn và trở thành những khu tô giới riêng.

Chẳng hạn Formosa Vũng Áng đã trở thành một khu biệt lập, đến mức Thứ trưởng của Việt Nam muốn vào kiểm tra cũng không được. Ở đó, phía Việt Nam đã giao cho họ toàn bộ từ điện, đường, nước… để trở thành một khu vực độc lập để làm gì trong đó chỉ có họ biết và xả thải giết chết biển.

Nhiều hệ lụy khác cũng đã phát tác ở địa phương này khi người Trung Quốc được đưa vào lao động với con số cả sư đoàn. Nhiều thanh niên Trung Quốc đã đến đây, lấy vợ con, mua nhà cửa và rất nhiều lao động Trung Quốc khác đã đến “gieo giống” tại đây. Nhà hàng, các dịch vụ tệ nạn đã mọc lên như nấm để phục vụ đội quân này, làm mất trật tự, an toàn xã hội cũng như tạo nên nhiều vấn đề xã hội hết sức phức tạp.

Trong khi đó, thời hạn cho thuê đất 70 năm vẫn là một con số dài như vô tận.

Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ năm 2016 đến nay đã bị nhà cầm quyền CSVN tìm mọi cách ngăn chặn, dập tắt, dùng truyền thông cộng sản xuyên tạc, nói xấu hoặc lung lạc tinh thần người dân và đánh lừa dư luận xã hội.

Tuy nhiên, sự căm phẫn của công chúng ngày càng tăng và không có cơ hội dừng lại tại đây.

Nhất là từ khi Dự luật Đặc khu, cho người nước ngoài thuê đất ở các vị trí hiểm yếu của Việt Nam với thời hạn cả trăm năm, người Trung Quốc có thể ra vào “Đặc khu” như nhà mình mà không cần giấy tờ… thì cũng đồng nghĩa với việc bán đứng lãnh thổ, chủ quyền của đất nước cho kẻ thù dân tộc.

Khắp nơi căm giận, mọi người căm uất và nhiều cuộc biểu tình tự phát đã nổ ra từ Nam đến Bắc. Những cuộc biểu tình đó đã bị nhà cầm quyền CSVN bán nước đàn áp tàn bạo.

Thế nhưng, những sự tàn bạo đó không dễ khuất phục tinh thần yêu nước và đòi hỏi quyền con người cho người dân Việt Nam.

Trước những cuộc biểu tình rầm rộ cũng như sự phản ứng của mọi tầng lớp người dân ở mọi nơi, nhà cầm quyền CSVN đã phải ngưng thông qua Dự luật Biểu tình. Nhưng lợi dụng khi dư luận còn quan tâm đến Dự luật Đặc khu, nhà cầm quyền CSVN đã ra lệnh cho Quốc hội thông qua cái gọi là “Luật An ninh mạng” – một luật quái gở nhằm bịt miệng, ngăn chặn tư tưởng và quyền được biểu thị ý chí, tinh thần cũng như tiếng nói của người dân.

Tiếp theo các Giáo Hạt từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Binh… lên tiếng, biểu tình biểu thị sự phản ứng sâu sắc của người dân trước những dự luật bán nước và bịt miệng kia.

Ngày 22/7/2018, hàng loạt người dân thuộc Giáo Hạt Ngàn Sâu, thuộc huyện Hương Khê, Hà Tĩnh lại tiếp tục giương cao biểu ngữ và biểu thị tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.

Nhiều giáo dân, linh mục trong Giáo Hạt với hàng ngàn giáo dân đã biểu tình phản đối Luật An Ninh mạng và Dự luật Đặc khu.

Nhiều băng rôn, khẩu hiệu được căng khắp nơi phản đối việc bán nước và cướp đoạt quyền của người dân Việt Nam.

Một số hình ảnh ngày biểu tình của Giáo hạt Ngàn sâu, Giáo phận Vinh, ngày 22/7/2018:

Ngày 22/7/2018
J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn: RFA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.