Hoa Thịnh Đốn Biểu Tình Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 59.4 kb
Bà Ngô Mai Hương, hiền thê của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân.

Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền (QTNQ) lần thứ 59 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn Hoa Kỳ (Washington D.C), hơn 300 đồng hương từ nhiều thành phố ở Hoa kỳ đã về tham dự cuộc biểu tình trước Đại sứ quán CSVN đòi phải trả tự do cho những nhà đấu tranh dân chủ đang bị giam giữ trong nước. Cuộc biểu tình do cơ sở đảng Việt Tân, miền Đông Bắc Hoa Kỳ, phối hợp cùng nhiều đoàn thể, cộng đồng người Việt tổ chức. Những hình ảnh, biểu ngữ trong cuộc biểu tình được nhìn thấy gồm những nhân vật đấu tranh trong nước như LM Nguyễn Văn Lý, LS Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy bên cạnh đó là hình những nhà đấu tranh tại hải ngọai như TS Nguyễn quốc Quân, thương gia Trương Văn Ba (Mỹ) nhà báo Nguyễn Thị Thanh Vân (Pháp)….

Đặc biệt tham dự cuộc biểu tình, có sự hiện diện bà Ngô Mai Hương, vợ TS Nguyễn Quốc Quân; và cô Lauren Trương, con gái ông Trương Văn Ba.

Cuộc biểu tình bắt đầu từ 11 giờ sáng. Người ta thấy những nhiều đoàn thể và ban Đại diện các cộng đồng từ nhiều thành phố như San Diego, Little Saigon, San Jose, Houston, Boston, Atlanta, Toronto và Hoa Thịnh Đốn, New York. Philadephia… có mặt cùng thành phần Ban tổ chức.

JPEG - 90.1 kb

Mặc dầu là ngày Quốc Tế Tế Nhân Quyền, Thứ Hai 10-12, nhằm ngày làm việc đầu tuần, nhưng sự tập trung đông đảo người Việt từ nhiều nơi về tham dự đã gây chú ý và động mạnh đến người dân thủ đô.

Cuộc biểu tình trước sứ quán CSVN kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ với khí thế dâng cao, tố cáo những vi phạm nhân nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN trước công luận quốc tế, cũng như vận động áp lực CSVN phải thả tất cả những nhà đấu tranh cho dân chủ một cách bất bạo động đang bị bắt tại VN.

Sau đó, đoàn biểu tình đã tiếp tục kéo đến trước tòa Đại Sứ quán Trung Quốc với những biểu ngữ chống lại việc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo của Việt Nam.

JPEG - 189.7 kb

Tại đây, một lần nữa khí thế người Việt yêu chuộng tự do và yêu quê hương đất nước Việt Nam đã được biểu lộ cùng niềm cảm thông với đồng bào thanh niên sinh viên tại quê nhà, quyết bảo vệ bờ cõi không bị lọt vào tay ngoại xâm.

Theo ghi nhận, sự đoàn kết tốt đẹp giữa các tổ chức đoàn thể cho mục tiêu chung đã là yếu tố thành công trong sinh hoạt đánh dấu ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12 năm nay.

JPEG - 201.6 kb

JPEG - 201.4 kb

JPEG - 183.4 kb

JPEG - 191.4 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?