Những cú “sốc hàng" ở Việt Nam hậu đại hội XIV

Kỳ 6: Thêm “một quả đấm thép” bốc hơi

Phối cảnh dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Tiền Phong
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

 

Kỳ 6: Thêm “một quả đấm thép” bốc hơi

Vũ Đại Lượng
Viện Kinh tế Thế giới

Theo lời kêu gọi của thủ tướng sắp mãn nhiệm, “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm,” nhưng ở một tầng nghĩa khác, sân bay Long Thành còn là nơi thể hiện năng lực cất cánh ưu việt của một bộ phận rất đặc thù: Tầng lớp quản lý kinh tế quốc doanh. Không cần đường băng dài 4.000m. Không cần tháp không lưu. Chỉ cần một ai đó từ trên cao “phím” đúng thời điểm.

Từ rừng cao su bạt ngàn đến đại công trường Long Thành – đó là hành trình gần 2.000 ngày được mô tả bằng mọi mỹ từ quen thuộc nhất của báo chí chính thống: “Vượt nắng thắng mưa,” “ăn tranh thủ ngủ khẩn trương,” “3 ca 4 kíp xuyên lễ xuyên Tết.” Nghe như một bản trường ca lao động, nơi mồ hôi công nhân hòa cùng đất đỏ bazan, nơi từng mét bê tông được đo bằng milimet, từng khối thép được cân bằng nghị quyết.

Hàng vạn con người đổ xuống công trường…

Hàng chục nghìn tỷ đồng đổ xuống nền đất…

Và niềm tin thì… thổi vút lên rất cao.

Nhà ga hình hoa sen vươn mình giữa gió Lộc An – Bình Sơn, mềm mại, thanh cao, đậm bản sắc. Tháp không lưu cao 123m sừng sững như một búp sen thép, tượng trưng cho “khối óc điều hành bay hiện đại bậc nhất khu vực.” Báo chí “lề phải” gọi đây là khát vọng hội nhập, biểu tượng tương lai, niềm tự hào quốc gia. Nghe mà rưng rưng, nếu không biết rằng hoa sen này được tưới bằng tiền thuế của dân (1).

Trong khi đó, ở một tầng nghĩa khác, Long Thành lại là nơi thể hiện năng lực “cất cánh ưu việt” của một bộ phận rất đặc thù: Tầng lớp quản lý kinh tế quốc doanh. Không cần đường băng dài 4.000m. Không cần tháp không lưu. Chỉ cần một ai đó từ trên cao “phím” đúng thời điểm.

Trong không khí rộn ràng của đại công trường, nơi tiến độ được đếm từng ngày, thì có những “chuyến bay” còn nhanh hơn cả báo cáo thi đua.

Người ta từng thấy ông Vũ Thế Phiệt, với đủ thứ danh xưng long trọng: “Thuyền trưởng ACV,” “tổng chỉ huy dự án thành phần 3,” “người chịu trách nhiệm cao nhất.” Hình ảnh quen thuộc là mũ bảo hộ, áo phản quang, tay chỉ bản vẽ, miệng nói về quyết tâm, kỷ luật, và trách nhiệm.

Rồi từ giờ này, vai diễn thay đổi. Không còn là “chỉ huy công trường,” mà là nhân vật trung tâm của những dòng tin khiến người ta phải đọc lại lần hai, rồi thứ ba và… thở dài ngao ngán.

Khi nào sẽ có lệnh “truy nã”? Trên giấy tờ, nghĩa là tìm và diệt. Nhưng dân gian thì tóm gọn bằng một câu súc tích hơn: “Tìm cho vui thôi!” (2)

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thay người phụ trách ban điều hành. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc ACV, được bổ nhiệm phụ trách ban điều hành từ ngày 2/2.

Thông báo thay đổi nhân sự cấp cao được ACV được công bố trên website chiều 3/2, tức một ngày sau khi quyết định có hiệu lực. Thông báo này ký bởi ông Lê Văn Khiên, thành viên Hội đồng Quản trị, thay vì Chủ tịch Vũ Thế Phiệt như công bố thông tin gần nhất cách đây hai tuần. (3)

Những ai làm trong ngành hàng không cũng đều hiểu: Cao chạy xa bay không phải là hiện tượng bất thường, mà là kỹ năng nghề nghiệp nâng cao. Cất cánh đúng lúc, chọn đường bay phù hợp, tránh nhiễu radar – đó mới là trình độ quản trị hiện đại.

Long Thành trên báo là một bản hùng ca: (4)

– Vượt Covid

– Vượt mưa nắng

– Vượt biến động giá vật liệu.

Còn trên mạng xã hội, câu chuyện có thêm một số chương phụ (5):

– Vượt biên giới

– Vượt hộ chiếu

– Vượt cả khái niệm “chịu trách nhiệm người đứng đầu.”

Hàng vạn công nhân ăn Tết ở công trường. Có kỹ sư nhiều năm chưa về quê. Có người thuộc lòng từng mét vuông sân bay, từng cọc khoan nhồi, từng ca đổ bê tông ban đêm.

Và cũng có người, theo lời đồn đại dân gian, thuộc lòng quy trình fast track ở các cửa khẩu quốc tế.

Người ta nói hệ thống quản lý bay là “khối óc của sân bay.” Nhưng dường như, khối óc tinh anh nhất của kinh tế quốc doanh lại nằm ở chỗ khác:

– Biết lúc nào nên cắt băng khánh thành

– Biết lúc nào nên im lặng

– Và biết lúc nào nên lên máy bay.

Báo chí ca ngợi ACV kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, rút ngắn tiến độ, đạt chuẩn 5 sao, hướng tới “sân bay xanh – thông minh – bền vững.” Chỉ tiếc là không thấy công bố chuẩn mấy sao cho trách nhiệm cá nhân, khi hàng trăm nghìn tỷ là tiền thuế toàn dân, và “trách nhiệm tập thể” luôn rất bền… nhưng lại không bao giờ bị truy nã.

Dân mạng thì hiểu nhanh hơn mọi hội nghị:

“Bắt thì thế nào cũng ra cả lò.” Mà nếu ra cả lò, thì tốt nhất chúng ta … đừng có mặt trong bếp.

Thế nên, chạy là lựa chọn hợp lý. Một cú chạy gọn gàng. Sạch sẽ. Đúng quy trình – chỉ thiếu mỗi… văn bản.

Ngày 15/12/2025, Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Ngày 19/12/2025, ba chuyến bay khai trương hạ cánh an toàn. Cả nước vỗ tay. Báo chí rộn ràng. Hoa sen sáng đèn. Nhưng ngay sau đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu ACV rà soát, kịp thời tổ chức xử lý các khó khăn trong thi công dự án sân bay Long Thành (6).

Nhưng đâu đó, trước hoặc sau mốc son ấy, đã có sự đánh động và rõ ràng đã có một chuyến bay khác:

Không cần lễ công bố. Không cần băng rôn khẩu hiệu. Không cần hoa sen biểu tượng. Chỉ cần một vé một chiều, và sự im lặng đúng lúc. Và trong khi xe tăng, xe bọc thép, lính đặc công, chó béc-giê… vòng trong vòng ngoài bảo vệ đại hội XIV thì “các đồng chí này” cất cánh. Có ít nhất trên vài chục chuyên viên tháp tùng tổng giám đốc!

Các tập đoàn kinh tế quốc doanh được mệnh danh là “những quả đấm thép.” Nhưng những quả đấm thép ấy đấm vào đâu thì dân không rõ. Chỉ thấy khi có mùi không ổn, thép hóa… lông hồng: Nhẹ tênh. Êm ái. Và bay rất xa…

Long Thành rồi sẽ hoàn thành. Nhà ga sẽ sáng đèn. Tháp không lưu sẽ điều hành an toàn đúng chuyên môn. Chỉ có một thứ chưa bao giờ được nghiệm thu nghiêm ngặt: Trách nhiệm người đứng đầu?

Và thế là, trong khi hàng vạn con người còn “vượt nắng thắng mưa,” thì “những cú đấm thép” của kinh tế quốc doanh đã kịp… vượt biên, thắng cả truy nã, và hạ cánh an toàn ở một nơi rất xa – nơi không có khái niệm giải trình (7).

Vũ Đại Lượng
Viện Kinh tế Thế giới

Tham khảo:

(1) https://baophapluat.vn/tu-rung-cao-su-den-sieu-san-bay-long-thanh-hanh-trinh-gan-2-000-ngay-vuot-nang-thang-mua.html

(2) https://www.facebook.com/hocgiahd/posts/b%C3%A1c-phi%E1%BB%87t-tr%E1%BB%91n-tho%C3%A1tv%C5%A9-th%E1%BA%BF-phi%E1%BB%87t-1973-ch%E1%BB%A7-t%E1%BB%8Bch-acv-t%E1%BB%95ng-cty-c%E1%BA%A3ng-h%C3%A0ng-kh%C3%B4ng-vi%E1%BB%87t/25694234883567268/

(3) https://vnexpress.net/acv-thay-nguoi-phu-trach-ban-dieu-hanh-5013734.html

(4) https://dongnai.gov.vn/vi/news/San-bay-Long-Thanh/phat-huy-toi-da-loi-the-san-bay-long-thanh-58314.html

(5) https://www.uglobal.com/en/investment/posts/growing-number-of-vietnamese-hnwis-seek-global-migration-options/

(6) https://1thegioi.vn/du-an-san-bay-long-thanh-pho-thu-tuong-chi-dao-acv-loat-van-de-245362.html

(7) https://phaply.net.vn/1-200-nghi-pham-bo-tron-ra-nuoc-ngoai-can-xay-dung-luat-dan-do-giang-thien-la-dia-vong-khien-toi-pham-dao-tau-cung-khong-thoat-a211227.html

XEM THÊM:

Những cú “sốc hàng” ở Việt Nam hậu đại hội XIV:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.