Ký giả dân báo Việt Nam bị đánh và xách nhiễu trong tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bangkok, 20 tháng Tám, 2018 – Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ – Committee to Protect Journalist) lên án việc hành hạ gần đây đối với ký giả phim ảnh Nguyễn Văn Hóa đang bị cầm tù, và kêu gọi giới chức trách Việt Nam ngưng ngay việc đánh đập và xách nhiễu các ký giả đang bị cầm tù.

Giới chức trách đánh đập anh Hóa, một ký giả của Đài Á Châu Tự Do (RFA), để ép cung anh và dùng những cáo buộc này trong phiên tòa xử nhà hoạt đông môi trường Lê Đình Lượng. Theo tin tức tường thuật và theo thông tin qua email của ông Rohit Mahajan, Giám đốc ngoại vụ của Đài Á Châu Tự Do cho biết là ông Lượng bị tuyên án tù giam 20 năm vào ngày 16 tháng Tám với tội danh cáo buộc là âm mưu lật đổ chính quyền.

Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lượng, cho biết là anh Hóa bị đánh đập trong tù và bị buộc khai gian về thân chủ của ông, nhưng sau đó anh Hóa đã phủ nhận những lời khai này trước tòa. Ông Sơn cho biết là việc kết án ông Lượng dựa vào lời ép cung của anh Hóa và một nhân chứng khác mà cả hai đều phủ nhận trước tòa ngày 16 tháng Tám vì bị đánh đập ép cung.

Ông Shawn Crispin, đại diện trong vùng Đông Nam Á của CPJ lên tiếng, “Nhà chức trách Việt Nam phải ngưng ngay lập tức việc xách nhiễu và hành hạ ký giả Nguyễn Văn Hóa. Thay vì đánh đập các ký giả bị cầm tù để ép cung họ, nhà chức trách Việt Nam nên thả hết các ký giả đang bị giam cầm, cải tổ bộ luật đã kết án họ, và quy trách nhiệm đối với những người lạm dụng quyền hành của họ để gây ra việc đánh đập này.”

Ông Mahajan xác nhận với CPJ là anh Hóa đã bác bỏ lời khai của anh trước tòa trong phiên xử kín kết thúc nội trong ngày. Anh xác nhận là giới chức trách trại giam đánh đập anh để lấy cung. Ông Mahajan nói thêm là Đài Á Châu Tự Do “rất quan tâm” đến việc anh Hòa bị đối xử trong tù sau khi anh rút lại lời khai.

Theo tin tường thuật và tìm hiểu của CPJ thì anh Hóa bị cáo buộc tội “tuyên truyền” chống phá nhà nước, theo Điều 88 của bộ luật hình sự, có thể bị tù lên đến 20 năm. Anh Hóa bị kết án bảy năm tù giam sau một phiên xử ngắn trong vòng một ngày.

Anh Hóa bị kết án vì đưa tin về vụ thải chất độc ra bờ biển trung phần Việt Nam vào giữa năm 2016 làm cá chết hàng loạt. Án tù 20 năm của ông Lượng cũng liên hệ đến hoạt động của ông về thảm họa môi trường này, bao gồm cả các bài viết đăng trên Facebook kêu gọi chính quyền bồi thường cho nạn nhân thảm họa.

Nguồn: CPJ

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…