Làn sóng kêu gọi chính phủ Úc áp lực CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm đến Toronto

Hôm thứ Hai 21/2/2022, các anh chị em đảng viên Việt Tân đảng bộ Toronto-Ottawa, Canada và các bạn hữu cùng đồng hành với anh chị em Úc Châu, yểm trợ cho cuộc vận động Bộ Trưởng Ngoại Giáo Úc Marise Payne áp lực CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc đang bị nhà cầm quyền CSVN giam cầm 3 năm nay với một tội danh hết sức mơ hồ. Ảnh: Việt Tân Toronto
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm thứ Hai, ngày 21 tháng Hai, 2022, là ngày mà chính phủ Canada đã chọn là ngày Lễ Gia Đình (Family Day). Với tên gọi và ý nghĩa của nó, thì ngày này sẽ là ngày gia đình đoàn viê, họp mặt sum vầy.

Trong tinh thần của ngày Lễ Gia Đình ấm cúng khung cảnh đoàn tụ, các anh chị em đảng viên Việt Tân đảng bộ Toronto-Ottawa, Canada và các bạn hữu đã dành những tình cảm thân thương để hướng đến người bạn của mình đang trong chốn lao tù CS. Mọi người đã không quản ngại thời tiết còn đang giá lạnh vào mùa Đông, tề tựu về sân cờ Tòa Thị Chính (City Hall), tọa lạc tại trung tâm thành phố Toronto, để cùng đồng hành với anh em Úc châu, yểm trợ cho cuộc vận động đòi trả tự do cho ông Châu Văn Khảm.

Đúng 12 giờ trưa, mọi người với những biểu ngữ trên tay mang thông điệp đòi tự do ngay tức khắc cho ông Châu Văn Khảm, người đang bị nhà cầm quyền CSVN giam cầm 3 năm nay với một tội danh hết sức mơ hồ. Bên cạnh các biểu ngữ còn có chùm bong bóng xanh trắng. Ý tưởng chùm bóng bay, tượng trưng cho sự tự do thực sự mà anh em đang mong mỏi để ông Châu Văn Khảm được trở về với gia đình.

Cuộc tập hop của mọi người chỉ diễn ra trong vòng một tiếng. Với tình cảm yêu thương mà các anh em muốn gởi đến gia đình của chiến hữu Châu Văn Khảm, là anh em sẽ luôn đồng hành dù ở xa vạn dặm. Mong rằng với nỗ lực đấu tranh bền bỉ của các chiến hữu, bạn hữu ở khắp nơi, ông Châu Văn Khảm sẽ mau chóng được sum họp với gia đình trong một ngày gần đây.

BRING KHAM HOME!

Trần Quyên

Youtube Việt Tân

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…