Lễ Tưởng niệm Anh Hùng Đông Tiến do Đảng bộ Việt Tân Boston-Philadelphia tổ chức

Quang cảnh buổi lễ tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến năm thứ 37 tổ chức hôm 8/9/2024 tại thành phố Boston, Hoa Kỳ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày Chủ Nhật, 8 tháng 9 năm 2024, Đảng bộ Việt Tân Boston-Philadelphia đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 37 tại hội trường VietAID, thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

Cùng với các đảng viên Việt Tân tại địa phương, khoảng hơn 50 đại diện của các tổ chức, hội đoàn, và thân hữu cũng đến tham dự buổi lễ để tưởng nhớ những người Kháng Chiến Quân năm xưa đã hy sinh hạnh phúc riêng và mạng sống của mình để mưu cầu tìm tự do, và hạnh phúc cho dân tộc.

Trong buổi lễ, mọi người đã xem những đoạn phim ngắn nhắc lại thời kỳ ban sơ của hoạt động Kháng Chiến cũng như tiểu sử của các vị Anh Hùng Đông Tiến.

Buổi lễ có đầy đủ nghi thức tưởng niệm như các buổi lễ khác tổ chức trên toàn thế giới hàng năm vào cuối tháng 8.

Trong phần phát biểu và thảo luận, Nhà thơ Trần Trung Đạo với tấm lòng nhiệt huyết và sức thuyết phục hùng hồn của mình nhắc lại cho mọi người nhớ cuộc kháng chiến chống Pháp đã bắt đầu ngay khi thực dân Pháp đặt chân lên đất nước Việt Nam. Hàng ngàn người đã đổ máu để giành lại tự do, và độc lập cho dân tộc như Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, v.v… Cho rằng chỉ có đảng Cộng Sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo dân tộc thoát ra xiềng xích của thực dân Pháp, lý luận đó, theo nhà thơ, chỉ lừa bịp được những người không có cơ hội tìm hiểu lịch sử của dân tộc.

Nhà thơ Trần Trung Đạo cũng chứng minh rằng, những anh hùng đã nằm xuống cho đất nước, kể cả các Kháng Chiến Quân Đông Tiến, là hy sinh cho dân tộc chứ không phải hy sinh cho đảng phái của mình. Cụ thể là khi ra trước pháp trường, các anh hùng Việt Nam Quốc Dân Đảng đã hô to khẩu hiệu “Việt Nam Muôn Năm” thay vì Việt Nam Quốc Dân Đảng Muôn Năm. Nhà thơ kêu gọi mọi người bỏ qua những sai biệt trên con đường đấu tranh và hãy nghĩ tới một tương lai xán lạn của một nước Việt Nam tự do và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Thanh Bình, cựu chủ tịch Cộng đồng nhắc lại quá trình làm việc chặt chẽ giữa Cộng đồng và Việt Tân trong các công tác đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam tại Quốc hội Hoa Kỳ, Tòa Bạch Ốc, hay Liên Hiệp Quốc và sự yểm trợ tinh thần và vật chất của Việt Tân trong các sinh hoạt cộng đồng. Ông nhận xét rằng Việt Tân đã và đang gặp nhiều chỉ trích không công bằng từ nhiều phía về những chuyện trong quá khứ hay các sơ sót trong công cuộc đấu tranh.

Cũng trong đề tài này, ông Bình nhắc lại quan điểm của Giáo sư Nguyễn ngọc Huy, người sáng lập ra Liên Minh Dân Chủ, “trong mọi sinh hoạt mang tích cách dân chủ, sự chỉ trích hay đối lập là cần thiết. Tuy nhiên người chỉ trích hay đối lập cần tạo ra một tập thể lớn mạnh hơn, một con đường đấu tranh hay hơn thì đó mới thực sự là đối lập hay chỉ trích, còn không thì họ đã biến sự đả phá, chỉ trích, đối lập thành ra đánh phá, phá hoại công việc chính nghĩa mà người khác đang làm.”

Ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến tổ chức tại Boston, Hoa Kỳ hôm 8/9/2024
Ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến tổ chức tại Boston, Hoa Kỳ hôm 8/9/2024

Trong buổi lễ tưởng niệm năm nay, còn có sự hiện diện của ông Lý Thái Hùng, Chủ tịch Đảng Việt Tân. Sau khi nhắc lại lịch sử của Việt Tân từ năm 1981, mục tiêu và hoạt động của Việt Tân trong từng giai đoạn, ông Lý Thái Hùng đã đề cập tới thành quả ngoại giao rực rỡ trong năm 2024 khi chính quyền tiểu bang Hawaii và thành phố Honolulu chọn ngày 28 tháng 8 năm 1987 là ngày vinh danh ông Hoàng Cơ Minh và Đảng Việt Tân qua các nỗ lực đấu tranh cho dân chủ và tự do. Đồng ý với nhà thơ Trần Trung Đạo, ông Lý Thái Hùng nhấn mạnh “ước mơ tự do dân chủ là hơi thở, là niềm tin của toàn thể dân tộc Việt Nam” và chính cái hơi thở này sẽ thúc đẩy sự thay đổi ở Việt Nam. Mục tiêu của Việt Tân là tiếp tục lan truyền cái ước mơ này tới các thế hệ trẻ trong và ngoài nước.

Ông Lý Thái Hùng cũng nhắc đến tình trạng bất ổn về chính trị tại Việt Nam hiện nay và phân tích chính tình trạng bất ổn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế trong năm 2023, 2024 và tương lai. Kinh tế và chính trị là 2 mặt của một đồng xu, cả 2 phải cùng phát triển theo chiều hướng tự do thì mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng ở Việt Nam, dưới sự cai trị độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam, thời Nguyễn Tấn Dũng, phát triển kinh tế đã tạo ra các tập đoàn mafia đầy quyền lực trong chính phủ, nắm trọn các nguồn lợi kinh tế của đất nước làm giàu cho chính bản thân mình là mục tiêu chính.

Thời ông Nguyễn Phú Trọng, dùng chiêu bài “đốt lò” chống tham nhũng để tiêu diệt phe phái Nguyễn Tấn Dũng, làm chậm bước sự phát triển kinh tế dẫn đến sự suy thoái hiện nay và vô tình tạo ra một đế chế mới trong đó ông Tô Lâm nắm trọn các quyền lực trong đảng lẫn kinh tế. Dưới thời Tô Lâm, theo ông Lý Thái Hùng nhận định, Việt Nam sẽ sống trong sự tăng cường đàn áp, bưng bít và lịch sử đã chứng minh kinh tế không bao giờ phát triển mạnh trong một chế độ độc tài và khắc nghiệt.

Trong bối cảnh đó, ông Lý Thái Hùng cho biết Việt Tân sẽ thực hiện 4 công tác sau: 1) Phát triển sự hiện diện của Việt Tân ở trong nước; 2) vận động và hỗ trợ đồng bào trong nước để chính bản thân họ có đủ sức mạnh và niềm tin đòi hỏi chính quyền Cộng Sản phải đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân; 3) vận động quốc tế hỗ trợ cho các nỗ lực phát triển tự do dân chủ trong nước; và cuối cùng 4) phát huy tinh thần tự do dân chủ trong và ngoài nước đặc biệt là tới các thệ hệ trẻ.

Trước khi buổi hội thảo chấm dứt để mọi người cùng nhau dùng bữa cơm thân mật, ông Lại Tư Mỹ đặt câu hỏi “Việt Tân sẽ làm gì để nhận được sự hỗ trợ từ các cộng đồng?” Ông Lý Thái Hùng xác nhận vai trò quan trọng của các cộng đồng trong nỗ lực đấu tranh cho dân chủ và ông cam kết Việt Tân sẽ ủng hộ các ban chấp hành cộng đồng tích cực trên mọi phương diện vì ông cho rằng nơi nào cộng đồng mạnh nơi đó không có bóng dáng của Cộng Sản Việt Nam và tay sai.

Buổi tưởng niệm kết thúc lúc 5 giờ chiều và mọi người ra về trong tình thân ái. Sau đại dịch Covid, đây là lần đầu tiên Việt Tân tổ chức một buổi họp mặt với nhiều đồng bào địa phương trước nay vẫn tích cực tham dự các sinh hoạt của Việt Tân.

LQ tường thuật

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…