Lễ Tưởng Niệm các Anh Hùng Đông Tiến tại Tây Úc ngày 6/9/2015

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tây Úc đang bước vào những ngày đầu Xuân nắng ấm dưới bầu trời trong xanh thật đẹp, Cơ sở đảng Việt Tân tại Thành phố Perth đã tổ chức buổi Lễ tưởng niệm thật trang nghiêm, cảm động trong tâm tình biết ơn sự hy sinh cao cả vì lý tưởng tự do cho quê hương, và để vinh danh tinh thần vị quốc vong thân của Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Kháng Chiến Quân Đông Tiến.

Chương trình bắt đầu với phần nghi thức khai mạc, bài quốc ca vang lên với tiếng hát của quan khách tham dự, hoà giọng với âm thanh hùng dũng của bản nhạc tạo lên nỗi rộn ràng trong lòng người tham dự. Trong buổi lễ có sự hiện diện của hầu hết quý vị đại diện các tôn giáo, Ban Chấp Hành Cộng Đồng và các Tổ Chức, Hội Đoàn, Đoàn Thể tại Tây Úc.

Trong bài phát biểu, đại diện Cơ sở đảng Việt Tân tại Perth trình bày về sự hy sinh của những kháng chiến quân, đồng thời ngỏ lời cám ơn đến các thân hữu và đồng hương đã ủng hộ cơ sở Việt Tân trong những năm qua, để Cơ sở Perth vững tiến trên con đường đấu tranh để giải phóng Tổ Quốc thoát ách cộng sản, hầu xây dựng một Việt Nam phú cường và dân chủ, công bằng và bác ái.

Kế đến là phần quan khách tham dự lần lượt lên dâng hương trước bàn thờ những anh hùng Đông Tiến, bày tỏ lòng thương tiếc và biết ơn những anh linh và cầu nguyện cho hồn thiêng sông núi phù trợ cho những người con của mẹ Việt Nam, còn dấn thân cho đại cuộc giải thể chế độc tài để xây dựng đất nước Việt Nam đầy Tình Dân Tộc, Nghĩa Đồng Bào.

Phần trình chiếu đoạn phim ngày Công bố Cương Lĩnh Chính Trị tháng 3, năm1982 với hình ảnh thật của những con người “miệng nói và chân đi làm cách mạng” đã thật sự làm rung động trái tim quan khách tham dự, về đời sống thật của những Kháng Chiến Quân trong những ngày đầu của cuộc đấu tranh; và những lời tuyên bố đầy hào khí của cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh trong ngày này, mà đến nay vẫn còn giá trị.

Đoạn phim thứ hai đưa lên hình ảnh về công cuộc đấu tranh bất bạo động của các đoàn thể xã hội dân sự, có sự sát cánh đồng hành của đảng viên Việt Tân trong và ngoài nước với đồng bào quốc nội, cùng lên tiếng về hiểm họa Bắc Triều, cũng như đấu tranh giành lại sự công bằng cho dân oan, đòi quyền làm người và quyền sống của người dân từ tay chế độ độc tài Cộng Sản.

Trước khi chia tay, quan khách được mời dự buổi tiệc nhẹ thân mật, chuyện trò ấm cúng gần gũi. Các món ăn do các hiền nội của anh em đảng viên và thân hữu dâng cúng trên bàn thờ Quý Chiến Hữu Tiên Phong và sau đó mọi người cùng thụ lộc, thật là quý hóa biết bao.

Tường thuật viên: Nguyễn văn Hiền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.