Liên minh “hủi” của thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay trong cuộc gặp tại Vostochny Cosmodrome ở vùng Amur ngày 13/9/2023. Ảnh: Vladimir Smirnov/ AFP/ Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuộc gặp gỡ “lịch sử” của hai tay trùm độc tài, độc ác, bị thế giới ruồng bỏ và nguyền rủa – để bàn tính trao đổi thêm vũ khí giết người, đe dọa hòa bình nhân loại và trả thù thế giới tự do văn minh đã tẩy chay chúng – xảy ra tại Nga ngày 13/9/2023 đã được truyền thông quốc tế tường thuật với nhiều lo ngại, chế giễu và mai mỉa.

Vladimir Putin đang bị thế giới bao vây cấm vận kinh tế và tẩy chay vì đã vô cớ tấn công Ukraine năm 2022, khiến con số tử vong của cả hai bên có thể đã lên đến trên nửa triệu người chỉ trong vòng non hai năm qua, và hàng chục triệu người Ukraine phải bỏ nhà cửa lánh nạn. Hiện nay, tên trùm độc tài này đã không dám ra khỏi nước vì đang bị tòa án Quốc tế phát lệnh truy nã như một tội phạm chiến tranh.

Kim Jong-un đã biến Bắc Hàn thành một địa ngục trần gian nghèo đói với hàng triệu người dân bị đày ải trong các nhà tù lao cải khắp nước, giết thuộc hạ không gớm tay khi hắn nghi ngờ ai không trung thành, kể cả người anh ruột Kim Jong-nam bị chích thuốc độc chết tại phi trường Mã Lai và người cậu thân tín từng nuôi dạy hắn đã bị cho chó ăn thịt vào tháng 12, 2013.

Theo một tờ báo có quan hệ chặt chẽ với đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc có trụ sở tại Hong Kong, và bài báo đã được NBC tường thuật ngày 3/1/2014, người chú đầy quyền lực của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-il, Jang Song-thaek – người được coi là chỉ huy thứ hai của Kim, cùng với 5 phụ tá thân cận nhất của ông, đã bị lột trần và ném vào chuồng của 120 con chó săn bị bỏ đói trong 5 ngày.

Theo tờ Wen Wei Po, Kim và anh trai Kim Jong-chul đã giám sát cuộc hành quyết tàn bạo kéo dài một giờ cùng với 300 quan chức khác của chế độ. Tờ báo nói thêm rằng các nạn nhân đã “bị ăn thịt hoàn toàn.”

Ngày 12/3/2023, chuyến xe lửa “tốc hành” 37 miles/giờ (khoảng 60 km/giờ) đã ì ạch tiến vào Nga sau cuộc hành trình 40 tiếng. Chuyến tàu nặng nề 90 toa với vỏ bọc áo giáp và trang bị vũ khí hạng nặng đúng là một pháo đài di chuyển. Nhưng bên trong con tàu bí ẩn, có chứa đầy rượu và thức ăn hảo hạng.

Chỉ huy quân đội Nga Konstantin Pulikovsky, người từng có cơ hội đi trên tàu cùng với lãnh đạo Kim Jong-il trong chuyến thăm Nga năm 2001, nhớ lại rằng “có thể gọi bất kỳ món ăn nào của Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Pháp trên con tàu này.”

Trong hồi ký của mình, Pulikovsky nói rằng tôm hùm sống được vận chuyển theo để bảo đảm có sẵn hải sản tươi cho lãnh tụ. Các thùng rượu vang đỏ từ Bordeaux và Burgundy được nhập khẩu từ Paris, theo tường thuật của CBS News và New York Times. Pulikovsky cho rằng, ngay cả chuyến tàu riêng của Vladimir Putin cũng “không có được sự thoải mái như con tàu của Kim Jong-il”.

Nhà độc tài 39 tuổi hiếm khi rời khỏi Triều Tiên và rất hiếm khi đi máy bay, chỉ thích đi tàu bọc thép, giống như cha và ông nội hắn đã làm trước đó. Reuters đưa tin, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, Kim Jong-un đã thực hiện 10 chuyến công du nước ngoài tới 5 quốc gia và đã đi du lịch bằng xe lửa bọc thép nhiều lần trong số đó, bao gồm cả thủ đô Hà Nội của Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng 2/2019. Tháng 4/2019, Kim Jong-un cũng đi tàu hỏa tới thành phố cảng Vladivostok của Nga để gặp Putin lần đầu tiên và là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai người cho đến nay.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.