Liệu rồi đất nước mình có khốn nạn đến thế không?

Các chóp bu đảng CSVN khóa 13.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm nay có tin Campuchia đã trả tự do cho 26 nhà hoạt động đối lập và chính trị phạm. (*)

Ai cũng biết là Việt Nam, qua nhiều thập niên dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đã tụt xuống tầng sâu nhất của sự tồi tệ về mọi phương diện, không chỉ về kinh tế.

Mấy chục năm về trước, đối tượng để Việt Nam so sánh là Singapore. Khi sự so sánh với Singapore trở thành sự xấu hổ thì chuyển sang so sánh với Mã Lai, Phi Luật Tân cho đỡ ngượng. Nhưng rồi cũng không còn ổn nữa! Gần đây, Campuchia bị lôi ra để so sánh vì chẳng còn ai khác! Thua ít thôi cũng còn vuốt mặt được! Những nước khác người ta chạy xa tuốt luốt ở phiá trước rồi!

Khi so sánh người ta thường đưa ra số năm, ý nói là từng ấy năm nữa thì Việt Nam sẽ đuổi kịp. Thật vô lý! Việc “đuổi kịp” chỉ có thể xảy ra khi “mình đang chạy nhanh hơn người ta,” chứ khi người ta chạy mà mình chỉ đi chậm lẽo đẽo phía sau thì khoảng cách chỉ ngày càng xa thêm mà thôi. Đó là hiện trạng của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam!

Ai cũng biết là sở dĩ nước ta ngày càng chậm tiến so với thế giới là do sự cai trị độc tài, ngu dốt và u tối của đảng CSVN.

Đất nước làm sao có thể phát triển được khi tất cả những tiếng nói, những đóng góp của người dân bị trù dập. Nhân quyền bị chà đạp, tất cả mọi hình thức tự do, những quyền căn bản của con người, đều bị đảng CSVN tước bỏ.

Hình ảnh của lãnh đạo CSVN, từ Tứ Trụ, Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng, Quốc Hội, cho đến bộ trưởng, thứ trưởng,… tất cả gợi lên hình ảnh của một bọn cướp rừng rú, u mê, ngu dốt,… chỉ còn biết một việc duy nhất là vung tay bóc lột người dân đến tận cùng của sự khốn nạn.

Hành động thả tù chính trị của Campuchia, dù là được kèm theo lời nói để giữ thể diện như “thả để giảm bớt tình trạng quá tải trong các nhà tù” thay vì công khai nhìn nhận sự chấp nhận đối lập, là một chỉ dấu, một bước tiến cụ thể, cực kỳ quan trọng!

Việc trả tự do cho 26 người hoạt động đối lập ngày hôm nay hẳn nhiên sẽ dẫn đến việc tiếp tục thả dần những người còn lại, song song với sự phát triển không thể nào tránh được của phong trào dân chủ đối lập tại Campuchia. Và từ đó, sẽ dẫn đến đa nguyên đa đảng, là điều kiện tất yếu cần phải có để phát triển đất nước.

Tuy chỉ là một tia sáng, một cánh cửa nhỏ vừa hé mở trên bầu trời Campuchia, nhưng thật là một tin mừng lớn cho tương lai dân tộc Campuchia.

Từ mấy chục năm qua, những người Việt Nam thương nước thương nòi vẫn mong chờ một tia hy vọng như thế, nhưng dường như niềm hy vọng leo lét cứ ngày một lịm dần đi.

Cứ đà này thì e rằng rồi đây Campuchia cũng không còn là đối tượng để cho CSVN so sánh nữa mà phải nhờ đến… Niger! (*)

Ôi – nhớ đến lời huênh hoang của ông Trọng – đất nước mình liệu rồi có khốn nạn đến thế không?

Đỗ Đăng Liêu

(*) https://www.voatiengviet.com/a/campuchia-tra-tu-do-cho-26-nha-hoat-dong-doi-lap-va-chinh-tri-pham/6316896.html

(**) Niger là nước chậm tiến nhất thế giới.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.