Mật ước Thành Đô: Nhận cũng chết, chối cũng chết!

Các lãnh tụ đảng CSVN và đảng CSTQ tại Hội nghị Thành Đô. Ảnh: takungpao.com
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong một bài viết mới đây, ở phần kết luận, tác giả Nguyễn Đăng Quang đã viết:

“Vậy, vì sao Đảng cứ im lặng mãi, không lên tiếng, và cũng chẳng giải thích để yên lòng dân, mà cứ để ai muốn hiểu sao thì hiểu, muốn nghĩ sao thì nghĩ? Đây chính là nguyên nhân gây nên sự nghi ngờ ngày một lớn trong dư luận người dân, kể cả trong nội bộ Đảng! Lỗi này không phải của ai mà chính là của Lãnh đạo và các cơ quan tham mưu của Đảng!”

Nếu “mật ước Thành Đô” không có thật như đồn đại trong nhiều năm qua thì tại sao đảng CSVN không lên tiếng phủ nhận sự hiện hữu của nó để đánh tan đi những nghi ngờ chết người từ đó đến nay. Vì vậy, người dân Việt Nam bắt buộc phải nghĩ rằng “mật ước Thành Đô” là có thật.

Và như vậy thì làm sao Đảng có thể lên tiếng hay giải thích khi lời lên tiếng hay giải thích, mà chắc chắn sẽ phải là lời thú nhận sự hiện hữu, có thật, của mật ước bán nước này cho Tàu Cộng. Đây sẽ là bản án tử hình trước quốc dân Việt Nam đối với Đảng. Bởi vì điều chắc chắn sẽ xảy ra là toàn dân Việt Nam, bao gồm toàn thể dân chúng, quân đội, thậm chí cả công an, sẽ lập tức đứng dậy lật đổ Đảng và Nhà Nước CSVN tức khắc, chỉ trong 1 ngày, với bất cứ giá nào dù có phải đổ cả núi xương sông máu vì không bao giờ chúng ta chấp nhận Bắc thuộc một lần nữa.

Tác giả Nguyễn Đăng Quang viết thêm:

“Sự việc ở đây thật đơn giản: Nếu CÓ thì bảo là CÓ. Nếu KHÔNG thì bảo là KHÔNG, uẩn khúc ghê gớm gì đâu mà Đảng không dám trả lời?”

Đúng là đơn giản, nhưng là cái đơn giản chết … Đảng!

Nói CÓ thì không được, như đã phân tích ở trên.

Vậy có thể nói KHÔNG được chăng?

Cũng không được! Bởi vì đối với Tàu Cộng đó sẽ là một sự bội ước trắng trợn, và Tàu Cộng sẽ lập tức trưng ra, công khai hoá mật ước bán nước với nội dung rõ rành rành là CSVN đã đồng ý dâng nước Việt cho Tàu. Và như thế, hậu quả cũng là một bản án tử hình của Đảng và Nhà Nước CSVN y hệt như nếu họ nói CÓ.

Tóm lại, gây nên tội thì phải chịu hậu quả như mọi sự công bằng trên cõi đời này.

Bằng mọi hướng suy luận, sự hiện hữu của “mật ước Thành Đô” đã rành rành, không thể chối cãi.

Đối với chúng ta, toàn dân Việt Nam, hãy ngưng mọi cố gắng thuyết phục Đảng CSVN lên tiếng vì đó là điều họ không thể làm được! Việc mà toàn dân Việt Nam, mọi thành phần dân chúng, Quân Đội, Công An, cần làm và phải làm là xem như Mật Ước Thành Đô đã vừa được Đảng và Nhà Nước CSVN công khai hoá ngày hôm nay, và lập tức đứng lên chấm dứt chế độ này để kịp thời ngăn chặn tiến trình bán nước mà thời hạn “giao hàng” chỉ còn vỏn vẹn không tới 1 năm. Gọng kìm nô lệ đang xiết chặt đất nước Việt Nam, và mỗi ngày trôi qua gọng kìm càng xiết chặt hơn.

Đảng CSVN không có can đảm tự xử nên chúng ta hãy giúp họ ra đi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.