Một số yêu cầu của ông Trịnh Bá Phương trước phiên tòa phúc thẩm ngày 27/12/2025

Vợ và các con ông Trịnh Bá Phương cho rằng ông vô tội và đòi trả tự do cho ông. Ảnh: FB Thu Đỗ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đỗ Thu

Thông tin từ Luật sư Lê Đình Việt người bào chữa cho chồng tôi Trịnh Bá Phương:

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng thì tòa sẽ đưa ông Trịnh Bá Phương ra xét xử theo thủ tục phúc thẩm về tội “làm, tàng trữ tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 117 BLHS vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 27/12/2025 do có kháng cáo của ông Phương.

Để phục vụ việc bào chữa cho ông Phương, ngày 24/12/2025, tôi đã gặp ông Phương tại Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Đà Nẵng. Ngoài việc trao đổi liên quan đến một số tình tiết của vụ án, ông Phương còn cho tôi biết và đề nghị tôi làm việc với Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng để giải quyết những tồn tại về mặt tố tụng sau đây:

1) Ông Phương vẫn chưa nhận được Bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Đà Nẵng tuyên ông 11 năm tù về tội “làm, tàng trữ tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” vào ngày 27/9/2025. Đây là Bản án bị ông Phương kháng cáo nên việc không có bản án này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tự bào chữa của ông trong phiên tòa phúc thẩm;

2) Ông chưa biết phiên tòa phúc thẩm sẽ được tổ chức vào ngày 27/12/2025 trước khi được tôi báo tin. Việc ông chưa nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử trong thời hạn luật định sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho việc bào chữa và thực hiện các quyền khác của mình trong quá trình giải quyết vụ án;

3) Đến nay, ông vẫn chưa được tiếp cận hồ sơ vụ án để có cơ sở thực hiện một cách đầy đủ và tốt nhất quyền tự bào chữa của mình. Yêu cầu tiếp cận hồ sơ vụ án đã được ông và các luật sư đưa ra trước và trong phiên tòa sơ thẩm;

4) Việc triệu tập các giám định viên tư pháp để ông và luật sư có cơ hội làm rõ nội dung tại kết luật giám định của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng) đã không được tòa án cấp sơ thẩm thực hiện. Trong khi nội dung tại kết luận này lại là cơ sở duy nhất để tòa án cấp sơ thẩm kết tội ông;

5) Video ghi lại toàn bộ quá trình kiểm tra nơi ở của ông (buồng giam) là chứng cứ quan trọng để chứng minh ông không phạm tội (vật chứng trong vụ án không phải của ông) đã không được trình chiếu tại phiên tòa sơ thẩm mặc dù ông và các luật sư bào chữa đã yêu cầu.

Quá trình trao đổi công việc, tôi đã tranh thủ thông tin sơ lược về tình hình gia đình; chuyển lời hỏi thăm của một số người đến ông Phương. Thông qua tôi, ông Phương gửi lời cảm ơn đến gia đình của mình, lời cảm ơn đến các tổ chức, cô bác, anh chị em đã quan tâm đến gia đình của mình và bản thân trong thời gian vừa qua.

Qua tiếp xúc, tôi thấy sức khỏe thể chất và tinh thần của ông Phương tốt. Trước khi chia tay, ông Phương nói với tôi: Hãy nói với mọi người, tôi không có tội nên sẽ bình thản trước mọi quyết định của tòa án.

Nguồn: FB Thu Đỗ

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.