Mỹ-Trung đồng ý đình chiến mậu dịch trong 90 ngày

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BUENOS AIRES, Á Căn Đình (AP) – Mỹ và Trung Quốc hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Mười Hai, đạt thỏa thuận tạm ngưng cuộc chiến tranh mậu dịch trong 90 ngày. Cuộc hưu chiến này đạt được sau buổi ăn tối giữa Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp thượng đỉnh của khối G-20 tại Buenos Aires.

Ông Trump đồng ý không tiến hành kế hoạch tăng thuế quan vào ngày 1 Tháng Giêng, 2019, đánh vào số hàng hóa trị giá $200 tỷ của Trung Quốc. Phía Trung Quốc đồng ý sẽ mua thêm số lượng lớn, “dù chưa được xác định rõ ràng,” hàng hóa Mỹ trong lãnh vực nông nghiệp, năng lượng và kỹ nghệ, cùng là các sản phẩm khác, để giảm bớt sự chênh lệch trong cán cân mậu dịch hiện nay, theo thông báo của Tòa Bạch Ốc.

Thỏa thuận này, đạt được sau bữa ăn tối kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ hôm Thứ Bảy, cho hai quốc gia có thời giờ giải quyết các bất đồng về mối quan hệ thương mại giữa hai quốc gia.

“Đây là một thỏa thuận phi thường,” ông Trump nói với giới truyền thông tháp tùng trên chiếc Air Force One. “Đây là một trong những thỏa thuận vĩ đại từ trước tới nay.”

Ông Trump nói rằng: “Tôi sẽ tạm ngưng không tăng thuế quan. Trung Quốc sẽ mở cửa thị trường. Trung Quốc sẽ hủy bỏ thuế quan… Trung Quốc sẽ mua số lượng sản phẩm lớn lao của chúng ta.”

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đồng ý đưa vào danh sách kiểm soát chất thuốc tổng hợp fentanyl, dùng trong thuốc giảm đau và dễ gây nghiện, hiện gây ra cái chết của hàng chục ngàn người Mỹ mỗi năm.

Thông báo của Tòa Bạch Ốc gọi thỏa thuận là một chiến thắng của ông Trump và sự cứng cỏi trong khi thương thuyết của ông, giúp phía Mỹ không phải có sự nhân nhượng đáng kể nào.

Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc có vẻ thay đổi hẳn lập trường có trước đây là liên kết thương thảo mậu dịch với các vấn đề an ninh, như việc Trung Quốc đang có các nỗ lực bành trướng kiểm soát vùng Biển Đông, cũng theo bản tin của AP.

Trên chiếc Air Force One lúc trở về Washington DC, Tổng Thống Trump cũng tiết lộ rằng cuộc họp giữa ông và chủ tịch nhà nước Bắc Hàn Kim Jong Un có thể xảy ra vào Tháng Giêng hay Tháng Hai năm tới. Ông nói hiện có ba địa điểm đang được xét tới nhưng từ chối không nêu tên. (V.Giang)

Nguồn: Người Việt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.