Người Việt Nam và cuộc bầu cử vào Hội Đồng Lập Hiến tiểu bang Genève / Thụy Sĩ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 13.4 kb

Ngày 19 tháng 10 năm 2008, công dân tiểu bang Genève, Thụy Sĩ đi bầu để chọn lựa 80 người đại diện vào Hội Đồng Lập Hiến. Hội Đồng này có nhiệm kỳ 4 năm để soạn thảo và thiết lập một Bản Hiến Pháp hoàn toàn mới cho tiểu bang Genève. Hiến Pháp hiện thời có từ năm 1846, tuy được nhiều lần tu bổ, nhưng không còn đáp ứng với nhu cầu thời đại.

Với khẩu hiệu «Ouverture aux droits humains, đấu tranh cho nhân quyền», bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Trang, môt đảng viên đảng Việt Tân và cũng là thành viên thường trực của Ủy Ban Thụy Sĩ Việt Nam COSUNAM đã được đảng Cấp Tiến (Parti Radical) mời vào liên danh ứng cử.

Vào đầu thập niên 80, chị Xuân Trang, người «thuyền nhân tí hon», đến đất Thụy Sĩ theo vết chân người Việt tỵ nạn cộng sản. Với thời gian sinh sống trên mảnh đất thanh bình, nơi mà quyền và giá trị con người được quan tâm vào bậc nhất, chị đã thực hiện được ước muốn của mình, đó là phục vụ lại con người, cả về thể chất lẫn tinh thần, qua vai trò của một bác sĩ và đồng thời, một nhà hoạt động dân chủ. Vào tháng 4 năm 2008, bác sĩ Xuân Trang cùng 2 đảng viên Việt Tân khác, đã đến trại giam Nguyễn Văn Cừ, Sài Gòn để yêu cầu vào thăm nuôi nhân đạo một số nhà dân chủ đang bị cầm tù. Liền sau đó, chính bản thân chị bị giam giữ, tra hỏi, và trục xuất khỏi Việt Nam.

JPEG - 11.8 kb

Trả lời cuộc phỏng vấn ngày 16 tháng 10 dành cho Radio Chân Trời Mới, http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article4499 ,
ông Bernard Favre, cựu Tổng thư ký đảng Cấp Tiến Genève và cũng là người trách nhiệm phối hợp liên danh Radical Ouverture, cho biết: «cô Xuân Trang là người có quyết tâm, có khả năng lắng nghe cũng như tài thuyết phục. Đây là những điểm làm tôi quyết định mời cô tham gia vào cuộc bầu cử này. Hơn nữa tôi biết cô là người có nhiệt huyết đấu tranh cho nhân quyền và cũng là thành viên đảng Việt Tân, đảng mà chúng tôi rất quí trọng và có quan hệ mật thiết…»

Kết quả cuộc bầu cử vào Hội Đồng Lập Hiến này đã đem lại cho liên danh Radical Ouverture 7 trên 80 ghế. Chị Xuân Trang nhận được 5,495 phiếu. Số phiếu cho ứng viên lần đầu tiên này đã gây nhiều ngạc nhiên hứng thú trong chính giới địa phương vì cao hơn cả một số ứng cử viên tiếng tăm tại Genève. Vì đứng hạng 8 trên tổng số 30 nguời trong cùng liên danh, chị Xuân Trang sẽ là thành viên dự khuyết để thay thế 1 trong 7 thành viên chính thức.

Kết quả cuộc ra quân đầu tiên của bác sĩ Xuân Trang là niềm hãnh diện chung cho Cộng Đồng Người Việt tại Thụy Sĩ, và sẽ thêm một tiếng nói của người Việt trực tiếp trên các diễn đàn quốc tế.

Hải Đăng
Geneva, ngày 24 tháng 10 năm 2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…