Người Việt tại Hoa Kỳ vận động nhân quyền cho Việt Nam

Phái đoàn chụp hình lưu niệm cùng TS Scott Busby, Phụ tá Ngoại trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

WASHINGTON DC (CTM Media) – Nhận lời mời tham gia phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam nhân dịp Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam (Vietnam Human Rights Day – ngày 11 tháng 5 hằng năm), cô Tuyết Hồng đã thay mặt cho 3 hội đoàn phi chính phủ tại Hoa Kỳ là Hội Phụ Nữ Việt Nam (Vietnamese American Women’s Association – VAWA), Hội Đền Hùng và Radio Tiếng Nước Tôi đi cùng phái đoàn do Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington DC, MD và VA phối hợp với Tổ Chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ và Hệ Thống Truyền Hình SBTN đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc 11 giờ 30 ngày 10/05/2018 để gặp Tiến Sĩ Scott Busby, Phó Phụ Tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ (Deputy Assistant Secretary), Văn phòng đặc trách Dân Chù, Nhân Quyền và Lao Động thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.)

Phái đoàn đã được TS. phụ tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Ông Scott Busby đón tiếp rất niềm nở, ông cũng đã phát biểu rằng ông rất quan tâm đến vấn nạn vi phạm nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Ông còn cho phái đoàn biết là ông đã từng gặp LS nhân quyền Nguyễn Văn Đài hai lần và ông cho biết LS Đài sẽ là một trong những người được ông ưu tiên nêu lên với phái đoàn Việt Nam mà ông sẽ gặp vào tuần tới.

TS Scott Busby nói thêm rằng ông cũng đã từng lên tiếng vận động CSVN trả tự do cho các TNLT. Trong buổi gặp mặt với TS Busby đại diện các phái đoàn thuộc các  tôn giáo như Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo, và đại diện các tiểu bang Florida, Massachusetts, Pennsylvania, Texas đã lên tiếng yêu cầu Bộ Ngoại Giao can thiệp trả tự do cho các TNLT. Mục sư Nguyễn Công Chính, cô Phương Uyên và Ns. Việt Khang cũng cảm ơn TS. Scott Busby và Bộ Ngoại Giao đã giúp cho họ được an toàn đến Hoa Kỳ định cư.

Nguồn: Chân Trời Mới Media

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…