Sau hơn một tuần xoay sở mà vẫn không biết làm sao để gián nhãn khủng bố lên các nhân sự Việt Tân bị họ bắt giữ từ ngày 17 tháng 11, công an CSVN bèn trở lại với thủ thuật đã được dùng nhiều trong những năm liền sau 1975; đó là công an thường phục lén trồng vũ khí vào nơi ở của những người họ muốn trấn áp, rồi liền sau đó công an đồng phục xông vào khám nhà để phát hiện.

Lần này, nạn nhân là 2 kiều bào từ Mỹ, ông Lê Văn Phan và bà Lê Helen, về thăm gia đình. Theo tường thuật của thân nhân thì 1 trong 4 vali hành lý của ông bà Phan bị thất lạc tại phi trường và phải nhờ cậy nhân viên tại đây khá lâu mới tìm ra được. Nhưng liền sau đó, Công an đồng phục nhất định đòi khám chiếc vali ấy và phát hiện một khẩu súng cầm tay với 13 viên đạn trong túi này. Báo chí Nhà Nước lập tức được lệnh đăng tải sự việc, rồi thay mặt luôn công an cột 2 người này vào những nhân sự Việt Tân đang bị họ cầm giữ, và thay mặt luôn tòa án tuyên bố Việt Tân là nhóm khủng bố.
Không may cho ngành công an CSVN, toàn bộ vụ giàn dựng này không những chẳng thuyết phục được ai mà còn đập vào mắt công luận bản chất xã hội đen và phi pháp của guồng máy cai trị. Rất nhiều lý do vững chắc đã được đưa ra, trong đó những điểm hiển nhiên nhất là:
Trước hết về phía đảng Việt Tân, ngay từ đầu, khi gởi 3 đảng viên về nước để gặp gỡ các cộng tác viên quốc nội thảo luận về dân chủ, họ tin tưởng phương cách Ðấu Tranh Bất Bạo Ðộng mới là vũ khí mà chế độ ngán sợ nhất. Và chính nhờ chủ trương đó mà các nhà dân chủ này đang nhận được sự hậu thuẫn tích cực của các viên chức hành pháp lẫn lập pháp trong chính phủ Mỹ, Pháp; nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt, công khai của vô số các tổ chức nhân quyền quốc tế; được tường trình tràn ngập trên hàng trăm báo, đài quốc tế lớn; và quan trọng nhất, lý tưởng và việc làm của các nhân sự Việt Tân đang được đồng bào khắp nơi tán đồng, cảm phục, và yêu thương. Trong tình hình đó, khó có thể tưởng tượng được đảng Việt Tân lại cần đến vỏn vẹn một khẩu súng cầm tay và 13 viên đạn mà công an CSVN cố gắng ghán ghép.

Lại cũng không may cho công an CSVN là chuyến bay của ông bà Phan xuất phát từ phi trường Los Angeles và chuyển tiếp tại phi trường Hồng Kông. Cả hai phi trường này được giới an ninh quốc tế công nhận là các cửa khẩu có độ kiểm soát chặt chẽ và hoàn hảo nhất thế giới, với các máy móc chiếu quang tuyến, dò kim loại, dò hóa chất, đọc nhiệt độ v.v…. hiện đại nhất. Chỉ cần so sánh về mặt máy móc phương tiện chứ chưa nói gì đến mặt nghiệp vụ chuyên môn, ít ai có thể tin được khẩu súng và 13 viên đạn vượt thoát các vòng sàng lọc ở cả hai phi trường Los Angeles và Hồng Kông nhưng lại lộ diện tại Tân Sơn Nhất.

Sau hết, có lẽ không may cho công an CSVN hơn cả, là các cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ cũng như các nước Phương Tây đang sôi sục trước hiện tượng cực kỳ phi pháp này. Họ đang họp bàn để cùng kéo đến văn phòng các vị dân cử để nêu vấn đề, và yêu cầu các vị này đòi buộc Bộ An Ninh Nội Ðịa Hoa Kỳ điều tra toàn bộ sự việc. Bộ An Ninh Nội Ðịa sẽ phải lục lại các biên bản máy móc, báo cáo nhân sự, và đặc biệt phim ảnh đã thu thập quanh khoảng thời gian ông bà Phan đi qua phi trường Los Angeles và yêu cầu giới chức Hồng Kông mở cuộc điều tra tương tự và cung cấp kết quả. Một khi các báo cáo chính thức được thu thập, các giới chức Hoa Kỳ sẽ phải đi đến kết luận gần như hiển nhiên là súng và đạn chỉ có thể được trồng vào hành lý các nạn nhân tại phi trường Tân Sơn Nhất, nơi hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của công an CSVN. Với kết luận đó, sự việc này sẽ nổ lớn giữa chính phủ Hoa Kỳ và Hà Nội. Ðó là chưa kể việc gia đình của ông bà Phan có thể kiện Nhà Nước CSVN và các viên chức liên hệ trong ngành công an trước tòa án Hoa Kỳ, nơi mà nhiều quan chức đỏ đang cất giấu tài sản riêng.
Nhìn lại những kinh nghiệm quá khứ, điều có thể nói chắc tại điểm này là các quan chức lãnh đạo chế độ sẽ chọn thái độ ưu tiên bảo vệ ngay số tài sản của mình tại nước ngoài, không tạo vấn đề với các nước chủ nhà, nên sẽ lập tức đổ tội cho cấp dưới. Thí dụ gần nhất là lời ông Nguyễn Minh Triết, chủ tịch Nhà Nước, tuyên bố không một chút ngập ngừng khi trả lời báo chí Mỹ về vụ công an bịt miệng cha Lý tại toà. Ông chủ tịch đặt trọn vẹn tội lỗi lên đầu cấp dưới, và người công an bị giao cho công việc bịt miệng linh mục Lý đến nay vẫn biệt tích. Sẽ không mấy ai ngạc nhiên nếu trong thời gian tới lại vài công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất bị đẩy ra làm dê tế thần và nhanh chóng mất tích.
Hóa ra, dưới ách cai trị của Nhà Nước Phi-Pháp Quyền này, không chỉ người dân mới là các nạn nhân của chế độ.