Nhà Xuất Bản Tự Do được trao giải thưởng Prix Voltaire 2020 của Hiệp Hội các Nhà Xuất Bản Quốc Tế IPA

Một số sách đã xuất bản của Nhà Xuất Bản Tự Do. Ảnh: NXB Tự Do
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hôm 3 tháng Sáu, Hiệp Hội các Nhà Xuất Bản Quốc Tế (International Publishers Association – IPA), một tổ chức hỗ trợ những người bảo vệ quyền tự do xuất bản đã công bố trao giải thưởng Prix Voltaire năm 2020 cho Nhà Xuất Bản Tự Do của Việt Nam.

Trong số bốn ứng cử viên vào chung kết, tất cả đều là những nhà xuất bản dũng cảm thúc đẩy quyền tự do xuất bản ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Mã Lai, Việt Nam và Pakistan, Ủy Ban Tự Do Xuất Bản của IPA cảm thấy Nhà Xuất Bản Tự Do nổi bật vì nhà xuất bản này tập trung vào mục tiêu bảo vệ quyền tự do để xuất bản. Các cá nhân đằng sau Nhà Xuất Bản Tự Do đã tự chấp nhận đối diện với nguy hiểm rủi ro lớn để cho phép những người khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của họ.

Ông Kristenn Einarsson, Chủ Tịch Ủy Ban Tự Do Xuất Bản của IPA nói rằng: “Các thành viên của Nhà Xuất Bản Tự Do ở Việt Nam hoạt động như các nhà xuất bản du kích, để những cuốn sách có thể được đến tay người đọc trong một môi trường đầy đe doạ và rủi ro cho sự an toàn cá nhân của họ. Đây là một điều đáng ngưỡng mộ. Cộng đồng xuất bản quốc tế công nhận sự dũng cảm của họ và sẽ hỗ trợ họ bằng mọi cách có thể.

Nhà Xuất Bản Tự Do được thành lập vào tháng Hai, 2019 tại Sài Gòn bởi một nhóm các nhà bất đồng chính kiến như là một thách thức trực tiếp đối với sự kiểm duyệt của chính phủ Việt Nam trong ngành xuất bản. Các thành viên của Nhà Xuất Bản Tự Do bị buộc phải làm việc trong bí mật để tránh sự đàn áp của chính quyền, vu khống những gì họ làm là “hoạt động chống nhà nước.”

Nhờ những việc làm của Nhà Xuất Bản Tự Do mà tiếng nói của các nhà văn bất đồng chính kiến ngày càng đông ở Việt Nam đã đến được người đọc trên toàn quốc. Tại Việt Nam, các ấn phẩm như vậy bị chính phủ cấm và bị liệt vào thể loại sao chép và phân phối sách bất hợp pháp, dưới cái tên Samizdat*.

Nhóm Chiến Dịch Việt Nam của Tổ chức Ân Xá Quốc Tế cho biết, công an có lúc đã thẩm vấn và bắt giữ gần 100 người vì họ sở hữu hoặc đọc những sách được in bởi Nhà Xuất Bản Tự Do. Bất chấp những quấy rối và đe dọa, nhà xuất bản được trao giải Prix Voltaire năm 2020 vẫn tiếp tục hoạt động trong điều kiện nguy hiểm, để mang đến hy vọng cho người dân Việt Nam rằng bất kỳ ý kiến nào, dù được chính phủ đồng ý hay không, đều được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận.

Thông báo công bố người/tổ chức được trao giải thưởng có đoạn, IPA công nhận tầm quan trọng của sự đóng góp của Nhà Xuất Bản Tự Do đối với thông điệp quan trọng này và chúc mừng người được trao giải thưởng vì sự cống hiến và lòng can đảm mẫu mực của họ.

Hiệp Hội các Nhà Xuất Bản Quốc Tế – IPA là liên minh các nhà xuất bản lớn nhất thế giới, với tổng cộng 83 cơ quan xuất bản thuộc 69 nước ở các châu lục. IPA liên kết hàng ngàn người làm xuất bản trên khắp thế giới, phục vụ một thị trường rộng lớn hơn 5,6 tỷ người đọc.

Giải thưởng của IPA được trao từ năm 2005, với tên gọi ban đầu là giải Tự Do Xuất Bản. Năm 2011, nhà thơ Bùi Chát – người sáng lập Nhà Xuất Bản Giấy Vụn – là người Việt Nam đầu tiên nhận giải này.

Từ năm 2016, giải được đổi tên thành Prix Voltaire, để tưởng nhớ triết gia và văn hào-thi hào Pháp François-Marie Arouet, bút danh Voltaire.

Giải thưởng Prix Voltaire đi kèm với phần thưởng tài chính trị giá 10.000 CHF** (1 Swiss Franc – CHF = 1,04 USD theo thời giá)

Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Phạm Đoan Trang, người phát ngôn của Nhà Xuất Bản Tự Do cho biết:

Giờ này, tất cả các gương mặt của NXB Tự Do đều đang… không ở nhà. Họ đều buộc phải rời nhà đi lang thang, để thoát khỏi sự truy lùng, săn đuổi của lực lượng an ninh Việt Nam.

Mong rằng mỗi người trong số họ đều đang an toàn ở một nơi nào đó trên đất Việt Nam và cùng vui mừng nhận được tin này.

Đây là giải thưởng cho họ – những người làm xuất bản không kiểm duyệt.

Cũng xin được coi đây là một giải thưởng chung cho phong trào dân chủ Việt Nam và đặc biệt, cho hàng chục ngàn độc giả dũng cảm và đáng yêu của NXB Tự Do ở khắp trong và ngoài nước.

Mời các bạn nghe thông điệp cảm ơn mà Nhà Xuất Bản Tự Do gởi đến cho Hiệp Hội các Nhà Xuất Bản Quốc Tế – IPA.

Video: International Publishers Association – IPA

* Samizdat: Một hình thức hoạt động bất đồng chính kiến ​​trong các nước khối Đông Âu cũ thời cộng sản, trong đó các cá nhân sao chép thủ công các ấn phẩm bị cấm/kiểm duyệt, thường là bằng tay, và chuyền tay các tài liệu từ người nầy qua người khác.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…