Những người Mỹ da đen ảnh hưởng đến tôi!

Nhạc sĩ Trúc Hồ kêu gọi mọi người không kỳ thị, phân biệt đối xử vì màu da, chủng tộc, tháng 6/2020.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Miles Davis, nhạc sĩ da đen chơi kèn trumpet nhạc jazz, ông là người tiên phong trường phái cool jazz, 2 đĩa nhạc đi vào lịch sử Kind of Blue (1959), Sketches of Spain (1960)… Tôi rất mê Miles Davis vì qua nhạc của ông tôi đã học được sự tự do trong âm nhạc.

Quincy Jones, nhà sản xuất âm nhạc đa tài, sáng tác hay, hoà âm tuyệt vời, khám phá nhiều nhân tài cho âm nhạc thế giới. Qua ông tôi đã học được sự kết hợp tuyệt vời của nhạc classical, jazz, blue, rock, pop, hiphop, electronic…

Michael Jackson, người đã sáng tác 2 ca khúc bất tử: We are the world (viết chung với Lionel Richie) & Heal the world. Hai ca khúc này đã ảnh hưởng mạnh mẽ với tôi mà mỗi lần nghe tôi thấy yêu cuộc sống chung quanh mình vô cùng.

Berry Gordy Jr., người sáng lập hãng đĩa Motown, đã cống hiến cho thế giới này không biết bao nhiêu dòng nhạc đậm chất da đen chinh phục cả thế giới âm thanh. Người đời thường gọi là Motown sound.

Còn nhiều, nhiều nữa những người Mỹ da đen mà tôi ngưỡng mộ, nhưng trong phạm vi một Stt ngắn này không nhắc hết được.

Miles Davis (1926-1991), nhạc sĩ Mỹ chơi kèn trumpet nhạc jazz, là một trong những người ảnh hưởng và được hâm mộ nhất trong lịch sử nhạc jazz và âm nhạc của thế kỷ 20 (Wikipedia). Ảnh: Columbus Music Magazine
Miles Davis (1926-1991), nhạc sĩ Mỹ chơi kèn trumpet nhạc jazz, là một trong những người ảnh hưởng và được hâm mộ nhất trong lịch sử nhạc jazz và âm nhạc của thế kỷ 20 (Wikipedia). Ảnh: Columbus Music Magazine

Những ngày qua với nhiều tranh cãi về người da đen, làm tôi rất buồn, tôi chỉ muốn nói một điều. Tất cả chúng ta đều là con của Thượng Đế. Xin đừng vì màu da mà đối xử không tốt với nhau.

Với tôi, thế gian này chỉ có hai loại người: tốt và không tốt. Da đen, da trắng, da đỏ, da vàng… đều như nhau, có người tốt và không tốt.

Các bạn có nhớ người miền Nam của chúng ta đã bị kỳ thị, phân biệt và đối xử như thế nào sau ngày 30 tháng Tư, 1975…

Xin đừng kỳ thị. Mong lắm thay…

Nhạc sĩ Trúc Hồ

Nguồn: FB Trúc Hồ

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.