Ottawa, Canada: Biểu tình chống Trung Cộng xâm lấn Bãi Tư Chính và Việt Cộng bán nước

Gần 200 đồng bào tụ tập biểu tình phản đối Trung Cộng xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Canada do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa tổ chức hôm 25 tháng Tám, 2019. Ảnh: Việt Tân Toronto
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tình hình Biển Đông mấy ngày gần đây lại tiếp tục nóng bừng lên khi tàu Hải Dương 8 của Trung Cộng lại tiếp tục ngang nhiên quay trở lại Bãi Tư Chính, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Lần này tàu Trung Cộng đã ngang nhiên vào sâu hơn, chỉ còn cách bờ biển Việt Nam 185 km. Trong khi đó, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn giữ thái độ im lặng một cách hèn nhát.

Phẫn nộ trước sự xâm lăng ngang ngược của Trung Cộng và hành xử đớn hèn của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, Chủ Nhật ngày 25 tháng Tám, 2019, đồng bào từ các thành phố Montreal, Ottawa, Toronto và các vùng phụ cận đã không quản ngại đường trường xa xăm đến thủ đô Ottawa, theo lời kêu gọi của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa, Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH Ontario và Đảng Bộ Việt Tân Toronto, để cùng lên tiếng chống giặc Tàu xâm lược, chống Cộng Sản bán nước.

Từ sáng sớm đồng bào đã tập trung tại 2 địa điểm ở thành phố Mississauga và North York (Toronto). Đúng 7 giờ 30, đoàn bắt đầu khởi hành trên cùng một chuyến xe bus, vượt đoạn đường gần 500 km thẳng tiến Ottawa. Mặc dù đường xá xa xôi, nhưng những người con Việt xa xứ, luôn hướng lòng về quốc nội, ca vang những bài ca sắt son thủy chung, không phản bội lại đất nước và dân tộc. Những bài ca đòi quyền sống, quyền làm người cho người dân và giấc mơ một ngày quê hương được ấm no, thanh bình thực sự. Xen kẽ vào những bài ca, là những mẩu chuyện đùa vui và những chia xẻ của đồng bào về hiện tình đất nước.

Đoàn biểu tình trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Canada trương biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu đòi Trung Cộng cút ngay khỏi vùng biển của Việt Nam. Ảnh: Việt Tân Canada
Đoàn biểu tình trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Canada trương biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu đòi Trung Cộng cút ngay khỏi vùng biển của Việt Nam. Ảnh: Việt Tân Canada

Khoảng 12 giờ trưa thì gần 200 đồng hương đã tề tựu về thủ đô Ottawa với bầu nhiệt huyết cháy bỏng quyết tâm giữ gìn biên cương, biển đảo, chống Trung Cộng xâm lăng.  Mọi người hô vang phản đối Trung Cộng khắp góc phố, như được thỏa lòng ra chiến trường chiến đấu với quân xâm lược phương Bắc. Với tiết trời nắng chói chang của ngày hè ít ỏi còn sót lại, đồng bào đã hô vang những khẩu hiệu yêu cầu Trung Cộng phải tôn trọng chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.

Cô Nguyễn Hà Quyên – Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Ottawa, thay mặt Ban Tổ Chức trình bày lý do và mục đích của cuộc biểu tình, sau đó lần lượt các vị đại diện Hội Đoàn được mời phát biểu gồm có ông Lê Quốc Túy, ông Lương Tuyến đại diện Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario, ông David Kilgurh, ông Nguyễn Quốc Hưng – đại diện Đảng Bộ Việt Tân Toronto và em Nguyễn Nam Phương, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu Toronto, đã đồng lòng lên tiếng góp tiếng nói chung hỗ trợ quốc nội chống xâm lược.

Gần 200 đồng bào biểu tình trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Canada để lên án nhà cầm quyền CSVN hèn với giặc trước hành vi ngang ngược xâm phạm vùng biển nước nhà của tàu Trung Cộng trong suốt gần hai tháng qua. Ảnh: Việt Tân Canada
Gần 200 đồng bào biểu tình trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Canada để lên án nhà cầm quyền CSVN hèn với giặc trước hành vi ngang ngược xâm phạm vùng biển nước nhà của tàu Trung Cộng trong suốt gần hai tháng qua. Ảnh: Việt Tân Canada

Sau một tiếng biểu tình trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng, đoàn biểu tình tiếp tục di chuyển sang Tòa Đại Sứ Việt Cộng để phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hèn hạ, không dám mạnh dạn lên tiếng trước công luận quốc tế về hành động ngang ngược của Trung Cộng. Đoàn biểu tình hô vang lời tố cáo bọn bán nước, hại dân. Đồng thời áp lực nhà cầm quyền phải kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế. Thêm vào đó, đồng bào cũng đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải thả ngay các Tù Nhân Lương Tâm vì họ đã lên tiếng bảo vệ sự tồn vong của đất nước khỏi sự bành trướng của bọn bá quyền Trung Cộng trên quê hương mình.

Sau hơn 2 tiếng được bày tỏ với cộng đồng người bản xứ lòng yêu nước của người Việt Nam luôn hướng về quê hương, chương trình kết thúc vào lúc 3 giờ 30 chiều cùng ngày.

Buổi biểu tình đã để lại nhiều ưu tư cho mọi người, nhưng chắc chắn trong tâm của mỗi người con Việt xa xứ, đã có chung một lời thề “Quyết đứng lên cùng nhau gìn giữ quê hương vẹn toàn”.

Trần Quyên

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.