RSF lên tiếng về việc nhà báo Đoàn Bảo Châu bị đề nghị khởi tố

Bài đăng ngày 1/1/2025 trên trang Facebook của nhà báo Đoàn Bảo Châu. Facebook Chau Doan. Ảnh: VOA screenshot
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) vừa lên án các hành động đe dọa bắt bớ và sách nhiễu của chính quyền Việt Nam nhằm vào nhà báo độc lập Đoàn Bảo Châu, khiến ông phải chạy lánh nạn.

“Nhà báo Đoàn Bảo Châu tiết lộ ông đã lẩn trốn vì sợ bị bắt. RSF lên án sự đe dọa của chế độ đối với việc đưa tin của ông về các vấn đề nhạy cảm, bao gồm cả việc đàn áp nhân quyền trong nước”, RSF cho biết trên trang X ngày 27/12/2024.

Ông Châu chia sẻ trên mạng xã hội rằng chính quyền Việt Nam đã triệu tập ông và loan báo rằng ông có thể bị khởi tố vì đã thực hiện 6 bài phỏng vấn các nhà hoạt động từ nhiều năm trước.

Bà Đặng Thị Huệ, một trong những nhà hoạt động được ông Đoàn Bảo Châu phỏng vấn, chia sẻ với VOA rằng nhà báo này chỉ đơn thuần làm công việc của một nhà báo độc lập.

“Buổi phỏng vấn tôi cũng như sáu video clip mà anh ấy bị kiến nghị khởi tố là hoàn toàn thực hiện quyền tự do báo chí, ôn hòa và mang tính xây dựng, phản ánh hiện trạng của đất nước”, bà Huệ nói.

Như VOA đã đưa tin, võ sư Đoàn Bảo Châu, nhà phản biện nổi tiếng, đã phải đi lánh nạn vì bị công an Hà Nội kiến nghị khởi tố.

Võ sư Đoàn Bảo Châu, nhà bình luận và phản biện có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, bị “sốc” và “phải đi lánh nạn” khi công an Hà Nội nhiều lần triệu tập và kiến nghị khởi tố ông, ông cho VOA biết hôm 31/12/2024.

“Sâu thẳm bên trong, chính quyền biết rằng họ không được lòng dân. Do đó, những ai lên tiếng nói thẳng thắn là họ sợ hãi, nhất là những người có uy tín xã hội, có lượng theo dõi lớn, ôn hòa, trung thực, có lý lẽ như tôi, họ càng muốn triệt phá”, ông Châu nói với VOA.

Theo thông tin trên trang Facebook cá nhân hôm 1/1/2025, ông Châu đăng nội dung bức thư ông gửi các tổ chức quốc tế, bức thư có đoạn: “Vào ngày 19 tháng 6 năm 2024, khi tôi đang làm phiên dịch viên cho một hội nghị do Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tổ chức tại Huế, tôi nhận được một Giấy Triệu tập từ Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an Thành phố Hà Nội. Nội dung buổi làm việc liên quan đến một báo cáo tội phạm từ Cục An ninh Mạng và Phòng, Chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ Cao”.

“Họ buộc tội tôi sản xuất và phát tán tài liệu phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh đạo, bóp méo thông tin, sử dụng chiến tranh tâm lý để gây hoang mang công chúng…” ông thuật lại nội dung cuộc triệu tập ngày 24/6/2024.

Ông Châu chia sẻ với VOA rằng do các bài viết và một số video của ông về nhiều vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế… ở Việt Nam, công an Hà Nội đã ra quyết định “tạm hoãn xuất cảnh”, hai lần gửi “giấy triệu tập” tới ông trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2024.

Theo trang Facebook của ông Châu, vào tháng 6/2024, Công an Hà Nội mời ông lên làm việc và thông báo việc ông bị cấm xuất cảnh và kiến nghị khởi tố ông, dựa trên 6 đoạn băng hình ghi lại phỏng vấn của ông với nhiều người hoạt động khác, trong đó có buổi phỏng vấn với bà Huệ từ tháng 4/2019.

Từ đó, ông đã rời nhà đi lánh nạn. Hai tháng sau, công an lại gửi giấy triệu tập, và do ông không đến, nên họ bắt đầu truy lùng ông.

“Cá nhân tôi không thấy việc tự dấn thân vào nhà tù cộng sản mang nhiều ý nghĩa và giúp ích gì cho cá nhân, gia đình hay xã hội. Và chính giây phút tôi nhìn thấy giấy cấm xuất cảnh, tôi hiểu đây là cơ hội duy nhất cho tôi để bảo vệ mình”, ông Châu viết trên Facebook hôm 1/1/2025.

VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về việc lên tiếng của tổ chức RSF, nhưng chưa được phản hồi.

Ông Đoàn Bảo Châu, 59 tuổi, bị nhà chức trách ở Hà Nội đề nghị khởi tố vì đăng bài trên Facebook và trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài chỉ trích nhà nước độc tài. Ông đã bỏ trốn sau khi công an Hà Nội cho ông xem giấy đề nghị khởi tố.

“Việc anh ấy phải chạy trốn như thế này phản ánh một thực trạng rằng mức độ vi phạm nhân quyền cực kỳ lớn và đàn áp những người bất đồng chính kiến càng ngày càng tàn bạo của chính quyền Việt Nam”, bà Huệ nhận định.

Hôm 6/1/2025, ông Châu dẫn thông tin từ gia đình chia sẻ trên Facebook rằng công an địa phương nhắn ông nên “xin lỗi công khai” và quay về nước, nếu không, ông sẽ bị “khởi tố”, “truy nã”.

Ông Đoàn Bảo Châu là một võ sư Karate Do, tác giả đã xuất bản sáu tiểu thuyết, nhiếp ảnh gia tự do và phiên dịch viên.

Ông viết và phỏng vấn trên Facebook về các chủ đề như nhân quyền, điều kiện sống của tù nhân chính trị, tranh chấp đất đai, tác động môi trường của các nhà máy nhiệt điện, gây quỹ hỗ trợ gia đình các tù nhân chính trị, giúp đỡ nạn nhân Ukraine trong cuộc xâm lược của Nga, văn hóa, và võ thuật, theo trang Facebook cá nhân của ông.

Ngoài ra, ông cũng có đóng góp ảnh và bài viết cho các hãng tin quốc tế như AP, Reuters, AFP, và The New York Times.

Nguồn: VOA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tô Lâm tới Trung Quốc: “Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông?”

Khẳng định kiểu “phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, có ý nghĩa toàn cục và lâu dài…” dần trở nên lạm phát. Lần này cũng vậy. Truyền thông nhấn mạnh kim ngạch thương mại kỷ lục, hợp tác hạ tầng, AI, mạng 5G, đổi mới sáng tạo… Nhưng về bản chất, quan hệ Trung – Việt vẫn vận hành trên nền tảng cũ: Hợp tác kinh tế nhiều mặt song hành với nghi kỵ chiến lược sâu sắc.