Tân Ngoại Trưởng Úc Penny Wong nêu trường hợp Ông Châu Văn Khảm với Chủ Tịch Nước CSVN

Tân Ngoại Trưởng Úc, Penny Wong nêu với Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội, việc công dân Úc Châu Văn Khảm đã bị giam giữ lâu ngày ở VN, và việc Nhóm Công Tác về Bắt Giữ Tùy Tiện của LHQ (UNWGAD) tuyên bố là ông Khảm đã bị nhà nước CSVN giam giữ tùy tiện, trong chuyến công du Việt Nam mới đây của bà. Ảnh: FB Việt Tân
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong cuộc gặp gỡ mới đây với các lãnh đạo tối cao của nhà nước CSVN bao gồm Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng Phạm Minh Chính, và Bộ Trưởng Ngoại Giao Bùi Thanh Sơn, bà Penny Wong, Tân Ngoại Trưởng Úc đã nêu vấn đề công dân Úc Châu Văn Khảm đã bị giam giữ lâu ngày và việc Nhóm Công Tác về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc (UNWGAD) tuyên bố là ông Khảm đã bị nhà nước CSVN giam giữ tùy tiện.

Ông Châu Văn Khảm và gia đình. Ảnh: Chân Trời Mới Media
Ông Châu Văn Khảm và gia đình. Ảnh: Chân Trời Mới Media

 

Bà Châu Trang, vợ ông Khảm, nói là Bà “rất vui mừng được biết là bà Ngoại Trưởng Penny Wong đã nêu trường hợp của chồng bà với nhà nước Việt Nam trong chuyến công tác vừa qua. Bà Trang hy vọng là với sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ Úc chồng bà sẽ sớm được trả tự do để trở về với gia đình ở Sydney.”

Ông Khảm đã bị kết tội oan ức và bị giam giữ đã gần 3 năm rưỡi từ tháng Giêng, 2019 khi nhà nước CSVN vu cho ông Khảm tội khủng bố vì là thành viên của Đảng Việt Tân, một tổ chức đấu tranh được phép hoạt động hợp pháp và có mặt tại mọi quốc gia dân chủ trên thế giới. Chủ Tịch Đảng Việt Tân là ông Đỗ Hoàng Điềm đã từng được Tổng Thống Hoa Kỳ George W Bush mời vào Toà Bạch Ốc để tham vấn.

 

Chủ Tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm (thứ nhì bên phải) cùng một số đại diện tổ chức người Việt tại Toà Bạch Ốc. Người ngồi giữa là Tổng Thống Mỹ George W. Bush và Phó Tổng Thống Dick Cheney
Chủ Tịch Đảng Việt Tân Đỗ Hoàng Điềm (thứ nhì bên phải) cùng một số đại diện tổ chức người Việt tại Toà Bạch Ốc. Người ngồi giữa là Tổng Thống Mỹ George W. Bush và Phó Tổng Thống Dick Cheney

 

Đỗ Đăng Liêu ghi nhanh

Nguồn: Chân Trời Mới Media

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…