Thảm họa Chernobyl năm 1986 liên quan gì đến dân Việt Nam*

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mấy hôm nay mạng xã hội sôi sùng sục vì tuyên bố của công ty Masan – tuy xấc láo nhưng rất thành thật – rằng tương ớt Chinsu bị Nhật trả về thật ra là sản xuất cho dân Việt Nam ăn.

Thật ra dân Việt Nam không chỉ ăn chất độc Masan mà thường xuyên ăn tôm tép, cá, mực và các loại thực phẩm nhiễm độc, nhiễm khuẩn, chứa đầu thuốc kháng sinh… khác khi bị các quốc gia nhập khẩu trả về.

Số lượng hàng trả về đó nhiều hay ít, độc nhiều hay ít, về thị trường tỉnh nào, mức độ độc ra sao thì chỉ có trời và đám quan tham, con buôn bất lương biết.

Ngoài ra, bộ máy tuyên truyền của đảng còn trấn an, mị dân một cách trắng trợn như quan chức nào đó từng tuyên bố, tôm nhiễm độc, luộc chín thì ăn được!

Có một điều liên quan rất quan trọng nhưng ít người để ý đến hoặc lâu ngày đã quên mất. Đó là tai nạn hạt nhân thảm khốc xảy ra ở Liên Sô vào ngày 26 Tháng Tư, 1986.

Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl của Liên Sô nổ – tai nạn thảm khốc đầu tiên đã dẫn đến sự đóng cửa hàng loạt nhà máy điện nguyên tử … ở Tây Âu. Và hậu quả vẫn còn thấy rõ nơi nhà máy tọa lạc và chu vi cả trăm cây số.

Sau khi nhà máy Chernobyl nổ vài ngày, ở Đức xa hàng ngàn cây số người ta còn đo được phóng xạ từ Chernobyl. Cách Chernobyl hàng ngàn cây số tất cả đều bị nhiễm xạ. Gần nhiễm nặng, xa nhiễm nhẹ.

Và ung thư là một trong những hậu quả bị nhiễm phóng xạ.

Không chỉ con người bị nhiễm mà cây cỏ, gia súc quanh Chernobyl đều bị nhiễm xạ.

Thực phẩm bẩn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ung thư, chiếm tỷ lệ 35% trong số các nguyên nhân. TS Hoàng Đình Chân, Giám Đốc Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt nhận định. Ảnh: GreenFeed
Thực phẩm bẩn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ung thư, chiếm tỷ lệ 35% trong số các nguyên nhân. TS Hoàng Đình Chân, Giám Đốc Bệnh Viện Ung Bướu Hưng Việt nhận định. Ảnh: GreenFeed

 

Báo chí tiếng Việt thời đó đã phỏng đoán là Liên Sô sẽ giới hạn cho dân ăn bột mì. Tuy nhiên, vì XHCN ở Liên Sô cũng triền miên thiếu đói nên không có chuyện vứt bỏ thực phẩm nhiễm phóng xạ. Không vứt bỏ thì chở sang các nước khác để … viện trợ nhân đạo.

Những quốc gia nhận “viện trợ nhân đạo” đó phần lớn là các nước cộng sản chư hậu nghèo đói như Ethiopia, Angola, Cuba, Bắc Hàn, và Việt Nam!

Dân Việt Nam thời đó ăn bánh mì nhiễm xạ mà nào hay biết. Không chỉ người tiêu thụ bột mì (hoặc có thể còn thêm khoai tây, thịt heo, bò, gà…) mà người phu bốc vác, người chuyên chở, đứng bán cũng bị nhiễm xạ tuốt! Những người bị ung thư, giáp trạng tuyến… vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 rất có thể là nạn nhân gián tiếp của thảm họa nguyên tử Chernobyl.

Nạn nhân của Mỹ còn đòi bồi thường được ít nhiều, chứ nạn nhân của cộng sản Liên Sô, Trung cộng thì… cắn răng cam chịu thôi!

Nguồn: FB Nguyễn Phan

* Tựa của tác giả: Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl nổ năm 1986 dính dáng gì đến dân Việt Nam?

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.