Thảm kịch Thủ Thiêm giá chỉ 7500 tỷ đồng thôi sao?

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ Tịch UBND Thành Hồ (phải), phát biểu tại buổi làm việc với quận ủy quận 2 hôm 25/12, người ngồi kế bên là Bí Thư Thành Hồ Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Báo Mới
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đối với hơn 60.000 người dân đang sinh sống trên bán đảo Thủ Thiêm từ bao đời, việc xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm quả thật là một thảm kịch không bao giờ phai mờ. 16.000 gia đình đã bị giải tỏa trắng với mức đền bù rẻ mạt và 160 ha đất tái định cư biến mất khiến cho đến nay người dân phải sống đời tha phương cầu thực kéo dài gần 20 năm qua.

Năm 1996, cố Thủ Tướng Võ văn Kiệt là người đã ký Quyết Định 367, chính thức phê duyệt quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhưng đến cuối tháng Mười Hai, 2005 Phó Chủ Tịch UBND Thành Hồ Nguyễn Văn Đua lại ký một quyết định khác – Quyết Định mang số 6565 thay thế Quyết Định 367 của Thủ Tướng Kiệt, thay đổi hầu hết nội dung quy hoạch lúc ban đầu. Nhiều phường thuộc quận 2 bị đưa vào bản đồ quy hoạch mới. Và quan trọng hơn họ đã hủy bản đồ quy hoạch dựa theo Quyết Định 367 mà bây giờ nói là không tìm ra. Đây là đầu mối của trên 20 năm khiếu kiện kéo dài của người dân Thủ Thiêm trước sự thờ ơ của chính quyền các cấp.

Qua 3 đời bí thư Thành uỷ Thành Hồ, từ Lê Thanh Hải tới Đinh La Thăng rồi Nguyễn Thiện Nhân biết bao lời hứa hẹn giải quyết bị bỏ trôi, nay tới “bí thư chỉ định” Nguyễn Văn Nên đảm trách, không biết số phận của người dân Thủ Thiêm sẽ tiếp tục trôi về đâu?

Đáp lại sự thất vọng ê chề của người dân Thủ Thiêm, ngày 25 tháng Mười Hai, “bí thư chỉ định” Nguyễn Văn Nên đã dẫn đầu một đoàn công tác làm việc với quận 2. Tại đây, thay mặt UBND Thành Hồ, Phó Chủ Tịch Võ Văn Hoan cho biết ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức chấp thuận cho thành phố sử dụng số tiền 7.500 tỷ đồng để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm. Đối với người dân Thủ Thiêm, đây chưa hẳn là một tin vui.

Một câu hỏi được đặt ra là, tại sao chỉ có 7.500 tỷ mà không nhiều hơn? Và liệu dùng tiền có giải quyết được gì hay không, khi mà vết thương của hàng chục ngàn bà con dân oan còn phơi bày giữa nắng mưa chờ công lý. Sự khiếu kiện dưới mọi hình thức đã kéo dài trên 20 năm ròng rã mà chính quyền vẫn làm ngơ, thậm chí còn ra tay đàn áp và cưỡng chế, đập phá.

Bên cạnh đó, những thủ phạm trực tiếp gây ra thảm kịch Thủ Thiêm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngoài Lê Thanh Hải là nhân vật đầu sỏ trong 2 nhiệm kỳ bí thư thành ủy (2006-2016) trực tiếp chỉ đạo, Nguyễn Văn Đua người ký Quyết Định 6565 bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương xác định phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Nhưng do hết thời hiệu xử lý về mặt đảng nên Ba Đua lọt lưới một cách mầu nhiệm! Phải chăng nhà cầm quyền cộng sản buộc phải bỏ ra 7.500 tỷ để chuộc tội cho Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Tài?

Khi tìm hiểu mới biết số tiền 7.500 tỷ đồng này nằm trong số 14.000 tỷ mà thành phố dùng để thực hiện dự án Thủ Thiêm, đã được chi ra 7.000 tỷ và ngưng chi từ 2018. Như vậy số 7.500 tỷ còn dư lại bây giờ được cho chi tiếp, không phải là tiền chính phủ bỏ thêm vào. Vì thế, nói chi để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm cũng chỉ là cách nói tuyên truyền, có khi dân chưa nhận được mà tiền đã vào túi các quan chức Thành Hồ đang ngắm nghé.

Hơn nữa trong tương lai, một thành phố mới sẽ được thành lập với tên gọi là thành phố Thủ Đức, trên căn bản sáp nhập quận 2 và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trên thực tế thành phố Thủ Đức cũng nằm trong Thành Hồ, một loại “Thành phố trong thành phố.” Nhưng khi sáp nhập Thủ Thiêm vào thành phố mới Thủ Đức, CSVN cũng tỏ ra rất gian manh là cắt đứt mối bận tâm về cái ung nhọt không giải quyết nổi của Thành Hồ.

Thế là từ nay, nếu Thủ Đức không giải quyết nổi vấn đề Thủ Thiêm thì cứ tiếp tục để lình xình, vì đã có người đứng ra gánh thế với một bộ máy cai trị mới chịu trách nhiệm. Còn những con người cũ của Thành Hồ thì đã hoàn thành sứ mạng lịch sử, đã sang trang, mọi sự không còn nằm trong phạm vi trách nhiệm của tập đoàn gian ác Hải-Quân-Đua-Tài và Tất Thành Cang!

Chỉ cần nhìn qua hai điểm này người ta cũng thấy bà con Thủ Thiêm tiếp tục bị lừa. Và vụ án cướp đất Thủ Thiêm sẽ kéo dài bất tận, vì bọn quan chức tham ô của Thành Hồ còn nhởn nhơ chưa diệt được thì làm sao có thể giải quyết tận gốc nỗi đau của dân oan mất đất mất nhà.

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.