Thảm sát Đồng Tâm: 3 viên công an có thật sự tử vong vì té ‘giếng trời’?*

Ảnh chụp màn hình video cho thấy việc 3 công an tử vong dưới "giếng trời" là vô lý.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Video quay được (bên dưới) cho thấy việc 3 viên cảnh sát bị thiêu chết dưới giếng trời nhà chú Lê Đình Chức vào lúc hơn 3 giờ sáng ngày 09 tháng Giêng, 2020 là vô lý.

Trực tiếp tại hiện trường, dưới đáy giếng trời các cót ép lót giữa hai tường khi xây lộ ra ngoài vẫn còn nguyên, vậy mà kết luận của cơ quan điều tra lại viết là 3 viên cảnh sát bị thiêu cháy đến mức không nhận diện được, xương tay cháy hết, xương sọ bị nổ vì nhiệt.

Không thể tin được rằng 3 cảnh sát bị thiêu cháy đến như vậy, mà những mảnh cót ép vẫn còn nguyên vẹn được.

Không thể tin được người dân đổ mấy chậu xăng xuống giếng trời để thiêu 3 viên cảnh sát đến cháy cả xương mà những mảnh cót ép lót giữa hai tường lại còn nguyên được.

Không thể tin cả 3 cảnh sát cùng rơi xuống hố này được, vì chỉ cần một người rơi xuống hố 4m này sẽ phát ra tiếng động rất lớn, kèm tiếng la hét khiến những người sau dừng lại.

Không thể tin người dân có thể ra ngoài ban công để đổ xăng thiêu 3 cảnh sát dưới hỏa lực mạnh của hàng ngàn cảnh sát được.

Cái chết của 3 viên cảnh sát là cực kỳ vô lý, nó chỉ có ích cho việc bao biện cho hành động cả ngàn cảnh sát đang đêm tấn công vào làng Hoành để giết dân dã man như thời trung cổ.

3 CHIẾN SĨ CÔNG AN CÓ THẬT SỰ TỬ VONG VÌ TÉ GIẾNG TRỜI?

3 CHIẾN SĨ CÔNG AN CÓ THẬT SỰ TỬ VONG VÌ TÉ GIẾNG TRỜI?Bằng chứng chứng minh cho thấy việc 3 viên cảnh sát bị thiêu chết dưới giếng trời nhà chú Lê Đình Chức vào lúc hơn 3 giờ sáng ngày 09 Tháng Giêng 2020 là vô lý. Trực tiếp tại hiện trường, dưới đáy giếng trời các cót ép lót giữa hai tường khi xây lộ ra ngoài vẫn còn nguyên, vậy mà kết luận của cơ quan điều tra lại viết 3 cảnh sát bị thiêu cháy đến mức không nhận diện được, xương tay cháy hết, xương sọ bị nổ vì nhiệt.Không thể tin được rằng 3 cảnh sát bị thiêu cháy đến như vậy, mà những mảnh cót ép vẫn còn nguyên vẹn được.Không thể tin được người dân đổ mấy chậu xăng xuống giếng trời để thiêu 3 viên cảnh sát đến cháy cả xương mà những mảnh cót ép lót giữa hai tường lại còn nguyên được.Không thể tin cả 3 cảnh sát cùng rơi xuống hố này được, vì chỉ cần một người rơi xuống hố 4m này sẽ phát ra tiếng động rất lớn, kèm tiếng la hét khiến những người sau dừng lại.Không thể tin người dân có thể ra ngoài ban công để đổ xăng thiêu 3 cảnh sát dưới hỏa lực mạnh của hàng ngàn cảnh sát được.Cái chết của 3 viên cảnh sát là cực kỳ vô lý, nó chỉ có ích cho việc bao biện cho hành động cả ngàn cảnh sát đang đêm tấn công vào làng Hoành để giết dân dã man như thời trung cổ.Nguồn: Trịnh Bá TưTựa: FB Việt Tân

Publiée par Việt Tân sur Vendredi 12 juin 2020

Video: FB Trịnh Bá Tư

* BBT đề tựa

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.