Thỉnh nguyện thư của giáo dân Cồn Dầu tị nạn gửi Đức Giáo Hoàng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

116 ChungHwa Rd.,
Bade City, Taoyuan County. Taiwan
Tel. 03-217-0429
Cell. +886-987-728-642

Đài Loan ngày 23 tháng 10 năm 2010

Kính Gởi Ban Biên Tập Đài Phát Thanh Chân Trời Mới,

Ngày 5 tháng 9 năm 2010, tôi đã có dịp đến thăm anh chị em giáo dân Cồn Dầu chạy nạn cộng sản đàn áp sang Thái Lan. Tôi đã dâng lễ Chúa Nhật với anh chị em. Tôi đã xúc động trong Thánh Lễ, khi thấy những giọt nước mắt chảy dài trên những gò má tiều tụy, khuôn mặt sợ hãi, lo lắng của anh chị em. Họ khóc vì vui mừng, được tham dự Bí Tích Thánh Thể, rước Chúa vào lòng sau 1 thời gian dài chạy trốn, không được tham dự các bí tích, lương thực của linh hồn.

Sau Thánh Lễ, anh chị em giáo dân Cồn Dầu đã kể lại những nỗi đau khổ, những sự đàn áp dã man của chính quyền cộng sản địa phương. Chặng đường băng đèo vượt suối với bao hiểm nguy từ giây từng phút dài hàng trăm cây số. Tuy đến được đất Thái; nhưng số phận của họ vẫn còn rất bấp bênh. Hiện tại, số đồng bào này đang ở trong tình trạng thiếu thốn về nhiều mặt. Họ phải tự túc ăn ở, tự lo về y tế. Số đông, trong đó các trẻ em chiếm đa số, đều bị bệnh cảm ho…

Trong khi chia sẻ, tâm tình, họ bày tỏ nỗi lo lắng về tương lai của họ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là bị trục xuất, bị công an bắt cóc áp giải về nước. Cảm động nhất là đồng bào đều nói, họ lo cho bản thân họ thì ít, mà lo cho gia đình, bà con ở quê nhà đang bị đàn áp, khủng bố và nhiều người còn bị giam giữ thì nhiều.

Ngày 27tháng 9 năm 2010 vừa qua, họ đã cùng ký tên trên một thỉnh nguyện thư đệ trình lên Đức Giáo Hoàng và đã nhờ tôi giúp đỡ đưa vô Tòa Thánh. Bức thư này đã được phiên dịch sang tiếng Ý và tiếng Anh và đã được chuyển tới các giới chức thẩm quyền và văn phòng Đức Thánh Cha bằng phương thức an toàn nhất bảo đảm đến tay Ngài.

Hôm nay, kèm theo thư này, tôi xin gửi đến quý Ban Biên Tập bản chụp bức thư nói trên và xin quý vị vui lòng giúp phổ biến rộng rãi để thông tin cho dư luận ở hải ngoại cũng như trong nước, đặc biệt là trước khi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đưa ra xét xử 6 giáo dân Cồn Dầu vào ngày 27/10/2010 sắp tới đây. Cũng xin quý vị đề nghị với các linh mục ở các giáo xứ phổ biến lá thư này trong các cộng đoàn

Trân trọng
Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng

Ghi Chú:
Vì lý do an ninh, nên chỉ có để tên 5 người ký trong số 47 người cùng ký tên trong thư gởi Đức Giáo Hoàng

Nguồn: http://radiochantroimoi.wordpress.c…

PDF - 80 kb

PDF - 82.4 kb

PDF - 1 Mb

PDF - 22 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.