Toronto: Kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền 2025

Cộng đồng người Việt trong vùng Đại Đô Thị Toronto đã cùng các sắc dân khác kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền trước Old City Hall hôm 7/12/2025
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Luật sư Chris MacLeod lên án CS Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia; người trẻ gốc Việt cất tiếng nói cho quê hương.

Toronto – Ngày 7 tháng 12 năm 2025, trước khuôn viên tòa thị chính cũ – Old City Hall, cộng đồng người Việt trong vùng Đại Đô Thị Toronto đã cùng các sắc dân đến từ những vùng đất bị đàn áp khác nhau tập hợp để kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền.

Dù gió lạnh đầu đông cắt da, bầu không khí hôm nay lại ấm lên bởi sự đoàn kết, trăn trở và hi vọng của những con người đến từ nhiều nền văn hoá nhưng chung một khát vọng: Tự do và phẩm giá con người.

Luật sư Chris MacLeod, một trong những luật sư hàng đầu tại Toronto, đã có bài phát biểu mạnh mẽ và thẳng thắn về thực trạng đàn áp nhân quyền ở khắp nơi.

Ông không chỉ nhắc đến các phong trào dân chủ bị đàn áp ở Tân Cương, Tây Tạng, Hong Kong, Myanmar, mà còn dành phần lớn thời gian để nói về tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của nhà cầm quyền Việt Nam.

Luật sư MacLeod lên án mạnh mẽ vụ dẫn độ Y Quynh Bdap từ Thái Lan về Việt Nam ngày 28/11/2025, dù anh là người tị nạn đã được Cao ủy Liên Hiệp Quốc công nhận.

Ông gọi đây là “một cú tát vào luật pháp quốc tế và một hồi chuông cảnh báo cho tất cả người tị nạn Việt Nam đang tìm nơi trú ẩn.”

Ông nhấn mạnh rằng việc một chính quyền có thể gây áp lực lên quốc gia khác để bắt cóc hoặc cưỡng bức hồi hương người tị nạn là “hành vi vi phạm trắng trợn chuẩn mực nhân quyền và nguyên tắc không trục xuất người có nguy cơ bị bức hại.”

Một điểm đặc biệt của buổi biểu tình năm nay là bài phát biểu của cô gái trẻ Nam Phương, sinh ra và lớn lên tại Canada nhưng mang trong mình mối dây ràng buộc thiêng liêng với Việt Nam.

Giọng nói còn trẻ nhưng đầy xúc cảm, cô chia sẻ rằng dù chưa từng sống dưới chế độ độc tài, cô luôn cảm nhận được nỗi đau của đồng bào trong nước qua những câu chuyện của gia đình, của các tù nhân lương tâm và qua chính những vụ đàn áp mà cô theo dõi.

Sự xuất hiện của cô tạo thêm niềm tin rằng thế hệ trẻ người Việt hải ngoại đang tiếp tục câu chuyện đấu tranh của cha anh một cách tự nguyện, hiểu biết và đầy nhiệt huyết.

Bên cạnh người Việt là những tiếng nói từ Tân Cương, Tây Tạng, Hong Kong và Myanmar, tất cả đều chia sẻ những câu chuyện rất riêng nhưng cùng chung nỗi đau và hi vọng.

Những bài diễn văn và biểu ngữ khẳng định thông điệp: “Khi một dân tộc bị tước đoạt tự do, tất cả chúng ta đều bị tổn thương.”

Đảng bộ Việt Tân Toronto – Ottawa và nhiều tổ chức cộng đồng tiếp tục kêu gọi:

– Chính phủ Canada cần quan tâm và lên tiếng mạnh mẽ hơn trước các hành vi đàn áp xuyên biên giới của Việt Nam;

– Bảo vệ những người tị nạn Việt Nam đang đối diện nguy cơ trả thù;

– Hỗ trợ gia đình các tù nhân lương tâm trong nước đang chịu áp lực kinh tế, tinh thần và xã hội.

Trong bối cảnh Y Quynh Bdap bị dẫn độ, lời kêu gọi này trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết.

Cuộc biểu tình Ngày Quốc tế Nhân quyền 2025 tại Toronto không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn là nhịp cầu nối những tiếng nói đau thương nhưng kiên cường từ nhiều quốc gia đang bị tước đoạt tự do.

Hải Vân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.