Trung Quốc cải tổ quân đội để mở rộng sức mạnh trên biển

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trung Quốc cải tổ quân đội nhằm mở rộng sức mạnh quân sự trên biển, vượt khỏi khu vực ảnh hưởng truyền thống trên đất liền, để bảo vệ các lợi ích chiến lược của nước này trong kỷ nguyên mới. Đây là nội dung một tài liệu lưu hành nội bộ vào tháng 02/2018 của Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc mà hãng tin Kyodo có được và công bố ngày 04/07/2018.

Trước hết, tài liệu nhấn mạnh đến việc tăng cường gây hiềm khích với các nước láng giềng, trong đó có Nhật Bản, tại các vùng biển Hoa Đông, Biển Đông và một số khu vực khác. Tài liệu này cũng cho thấy Trung Quốc có chủ đích vượt qua Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự, đúng với «tư tưởng tăng cường quân lực của chủ tịch Tập Cận Bình», tập trung vào chất lượng hơn số lượng ( theo thông báo của chủ tịch Tập năm 2015, từ 2,3 triệu, quân số sẽ giảm xuống còn 300.000 người), với một đội quân thiện chiến «sẵn sàng chiến đấu và chắc chắn thắng trận».

Về mặt chiến lược, một chương trong tài liệu ghi rõ, ngoài việc tập trung vào sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bờ biển, quân đội Trung Quốc cũng phải tăng cường khả năng tác chiến trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời «phải mở rộng lợi ích quốc gia bên ngoài lãnh thổ».

Một chương khác nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc cải cách quân đội, theo mô hình của Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản và bẩy nước khác. Theo tài liệu, «các bài học trong lịch sử cho thấy một sức mạnh quân sự vững chắc là điều quan trọng để một quốc gia trở nên hùng mạnh» và tránh nỗi ám ảnh «chiến tranh đeo bám». Cải cách quân đội cũng là một «bước ngoặt quan trọng cho một nước đang trỗi dậy để vượt qua một cỗ xe tiến chậm hơn», ám chỉ Hoa Kỳ.

Ví dụ về sự tan rã của Liên Bang Xô Viết và xáo trộn chính trị tại một số nước Đông Âu được tài liệu đưa ra để khẳng định phải kiểm soát chặt chẽ quân đội nhằm đảm bảo sự tồn tại lâu dài của đảng Cộng Sản Trung Quốc và chống lại các thế lực thù nghịch trong và ngoài nước.

Phương Tây cũng bị chỉ trích trong tài liệu vì đã kích động các nhà ly khai ở Tân Cương, Tây Tạng, Hồng Kông đòi độc lập. Thành viên Pháp Luân Công bị cáo buộc tổ chức biểu tình và tấn công khủng bố.

Tài liệu kết luận cốt lõi của hệ thống là quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng Cộng Sản Trung Quốc, vốn lãnh đạo cả quân đội và Quân Ủy Trung Ương.

Trung Quốc hạ thủy hai tầu khu trục

Ngày 03/07/2018, hai tầu khu trục mới Type 055 đã được hạ thủy tại cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Đây là loại tầu đa năng, có khả năng phòng không tầm xa, chống ngầm và trên bộ. Trang Defense News cho biết hai tầu khu trục này có thiết kế rất giống với chiến hạm Aegis của Mỹ.

Nguồn: RFI

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.