Trung Quốc khai trừ hai tướng cao cấp khỏi đảng vì tham nhũng

Thượng tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, là nhân vật cao cấp của quân đội Trung Quốc bị khai trừ. Ảnh: Pedro Pardo/ AFP via Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hai tướng lĩnh cao cấp của Trung Quốc bị khai trừ ra khỏi đảng và quân đội vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước,” Bộ Quốc Phòng nước này loan báo hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Mười.

Theo đó, Thượng Tướng Hà Vệ Đông, Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương, tướng cao cấp thứ hai trong quân đội Trung Quốc, và Đô Đốc Miêu Hoa, Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị, sĩ quan chính trị cao nhất trong quân đội, là những giới chức quân sự cấp cao nhất bị thanh trừng trong chiến dịch chống tham nhũng nhắm vào thành phần cao cấp của Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Quốc kể từ năm 2023.

Việc Tướng Hà bị khai trừ là lần đầu tiên xảy ra đối với một viên tướng đương nhiệm trong Quân Ủy Trung Ương kể từ Đại Cách Mạng Văn Hóa vào những năm 1966-1976. Ông này đã biến mất trước công chúng kể từ Tháng Ba, nhưng chính quyền Trung Quốc trước đây chưa từng tiết lộ cuộc điều tra về các hoạt động của ông.

Ông Hà và ông Mao cùng bảy tướng lĩnh cấp cao khác được nêu tên trong thông báo đã “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và bị nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng trong khi thực thi chức trách và số tiền phạm tội là cực lớn,” ông Trương Hiểu Cương, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, được Reuters dẫn lời cho biết.

Hành vi phạm tội của họ “có tính chất nghiêm trọng, với hậu quả cực kỳ tai hại,” thông báo cho biết thêm.

Việc khai trừ Tướng Hà, 68 tuổi, có tác động vượt ra ngoài khuôn khổ quân đội, vì ông cũng là một trong 24 ủy viên Bộ Chính Trị đương nhiệm, cơ quan quyền lực cao thứ hai của đảng Cộng Sản Trung Quốc, sau Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị.

Là một trong hai phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương, Tướng Hà là lãnh đạo có quyền lực thứ ba của quân đội Trung Quốc và được coi là cộng sự thân cận của Chủ Tịch Tập Cận Bình.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc họp hội nghị toàn thể lần thứ tư tại Bắc Kinh. Sẽ có thêm nhiều quyết định kỷ luật nhân sự, chẳng hạn khai trừ một số ủy viên trung ương, dự kiến sẽ được loan báo chính thức tại hội nghị.

Đô Đốc Miêu Hoa bị đưa ra khỏi Quân Ủy Trung Ương hồi Tháng Sáu sau khi bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.