Úc: Biểu tình phản đối bản án đối với ông Châu Văn Khảm và các nhà hoạt động

Cuộc biểu tình nhằm phản đối bản án phi nhân, vô căn cứ của nhà cầm quyền CSVN đối với ông Châu Văn Khảm, đồng thời cũng để đánh động dư luận Úc quan tâm nhằm áp lực CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm và các tù nhân lương tâm do đảng Việt Tân tại Úc Châu tổ chức trước Toà Đại Sứ Việt Cộng tại thủ đô Canberra sáng thứ Sáu, 6/3/2020. Ảnh: Việt Tân Úc Châu
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đảng Việt Tân tại Úc Châu đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Toà Đại Sứ Việt Cộng tại thủ đô Canberra sáng thứ Sáu, 6 tháng Ba, 2020 vừa qua nhằm phản đối bản án phi nhân của nhà cầm quyền CSVN đối với ông Châu Văn Khảm và các nhà hoạt động.

Công dân Úc gốc Việt, ông Châu Văn Khảm đã bị nhà cầm quyền CSVN tuyên y án 12 năm tù giam trong phiên xử phúc thẩm ngày 2 tháng Ba, 2020 vừa qua. Cùng bị kết án với ông còn có ông Nguyễn Văn Viễn với mức án 11 năm tù giam, anh Trần Văn Quyền – 10 năm tù giam. Cả ba người cùng bị cáo buộc với tội danh “Hoạt động nhằm khủng bố chính quyền”, điều mà các ông phủ nhận và tòa không trưng được bất cứ bằng chứng nào.

Bản án nặng nề, vô căn cứ mà nhà cầm quyền CSVN áp đặt cho ba nhà hoạt động đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Úc Châu.

Ông Lê Ánh, Trưởng Ban Tổ Chức, tuyên bố lý do của cuộc biểu tình. Phía sau là Tòa Đại Sứ CSVN và xe cảnh sát Úc giữ an ninh, trật tự. Ảnh: Việt Tân Úc Châu
Ông Lê Ánh, Trưởng Ban Tổ Chức, tuyên bố lý do của cuộc biểu tình. Phía sau là Tòa Đại Sứ CSVN và xe cảnh sát Úc giữ an ninh, trật tự. Ảnh: Việt Tân Úc Châu

Cuộc biểu tình đồng thời cũng để đánh động dư luận Úc quan tâm nhằm áp lực CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm và các tù nhân lương tâm. Buổi biểu tình với sự hiện diện của ông Lê Công, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do ACT cùng các đồng hương người Việt tại Úc Châu.

Chương trình được chính thức bắt đầu vào lúc 11 giờ 30 sáng. Mở đầu chương trình là nghi thức chào cờ Úc-Việt và phút mặc niệm. Ngay sau đó là phần phát biểu của ông Lê Ánh, Trưởng Ban Tổ Chức. Ông cho biết, Việt Tân khẳng định: Phiên xử ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền là hoàn toàn vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền, đồng thời thách thức CSVN đưa ra được những bằng chứng về hành vi khủng bố mà CSVN đã cáo buộc ba nhà hoạt động.

Ông Minh Đoàn, một trong những người bạn của ông Châu Văn Khảm, phát biểu. Ông phản đối mạnh mẽ bản án và yêu cầu CSVN phải trả tự do ngay lập tức cho ông Châu Văn Khảm. Ảnh: Việt Tân Úc  Châu
Ông Minh Đoàn, một trong những người bạn của ông Châu Văn Khảm, phát biểu. Ông phản đối mạnh mẽ bản án và yêu cầu CSVN phải trả tự do ngay lập tức cho ông Châu Văn Khảm. Ảnh: Việt Tân Úc Châu

Tiếp đến là phần phát biểu của ông Lê Công, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do ACT. Ông lên án mạnh mẽ và yêu cầu CSVN phải trả tự do ngay lập tức cho ông Châu Văn Khảm.

Chương trình được tiếp nối với phần phát biểu của ông Nguyễn Hiền, đại diện Việt Tân Úc Châu. Sau đó, các đồng hương người Việt tại Úc Châu, đặc biệt là có tiếng nói của các bạn trẻ, tất cả đều lên tiếng cho ông Châu Văn Khảm và đồng loạt yêu cầu nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho ông.

Đại diện Việt Tân Úc Châu, ông Nguyễn Hiền, phát biểu tại cuộc biểu tình. Ảnh: Việt Tân Úc Châu
Đại diện Việt Tân Úc Châu, ông Nguyễn Hiền, phát biểu tại cuộc biểu tình. Ảnh: Việt Tân Úc Châu

Những tiếng hô “đả đảo cộng sản Việt Nam”, “Human Rights For Vietnam”, “Chau Van Kham, Set Him Free” được hô vang dội khiến không khí của buổi biểu tình thêm quyết liệt và đầy khí thế.

Chương trình đã kéo dài liên tục suốt một tiếng đồng hồ và kết thúc tốt đẹp lúc 12 giờ 30 cùng ngày bằng nhạc phẩm đầy ý nghĩa Trả Lại Cho Dân được toàn thể quý đồng hương cùng hát vang trước Toà Đại Sứ Việt cộng.

Như Trúc tường trình từ Canberra, Úc.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…