Ủy Ban Thụy Sĩ-Việt Nam kêu gọi Thụy Sĩ theo dõi vụ xét xử HAEDC

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

COMITE SUISSE-VIETNAM

(COSUNAM)

 

Geneva ngày 1 tháng 4 năm 2018

Bộ Ngoại Giao Liên Bang (DFAE)

Văn Phòng Nhân Quyền

Bundesgasse 32

3003 Berne

 

THƯ NGỎ

Kính thưa quý vị,

Nhân chuyến đi Việt Nam của Nghị Viên Liên Bang Doris Leuthard vào thứ Hai, ngày 2 tháng Tư, 2018, ngay trước phiên tòa ngày 05/4/2018, tức là chỉ sau đó ba ngày (xin xem tài liệu đính kèm), Ủy Ban Thụy Sĩ-Việt Nam và Cộng Đồng Bằng Hữu kêu gọi Bộ Ngoại Giao Liên Bang và nhân dân Thụy Sĩ lưu tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam và đặc biệt là những vi phạm quyền tự do biểu đạt.

Trong năm 2017, khoảng hai chục nhà báo công dân đã bị bắt giữ, trục xuất hay bị kết án tù giam từ 9, 10 cho đến 14 năm, chỉ vì muốn cung cấp thông tin về tình hình đất nước cho quần chúng. Các phiên tòa với bản án nặng nề như thế mà chỉ kéo dài không đến 4 tiếng đồng hồ. Bên phía bào chữa đã bị hệ thống tòa án lờ đi, gạt bỏ qua một bên. Đây là đợt đàn áp tệ hại nhất, từ hơn hai chục năm nay, bóp nghẹt quyền thông tin.

Nếu vậy “đối tác chiến lược” với Thụy Sĩ còn có ý nghĩa gì nếu quyền con người vẫn không được tôn trọng. Khi nào thì Việt Nam mới tính tới chuyện chấm dứt các đợt bắt bớ tùy tiện và dùng các phiên tòa xét xử để chống lại những người bất đồng chính kiến và nhất là các bloggers trong nước? Việt Nam làm sao có thể biện minh cho các điều kiện giam giữ tồi tệ đối với các công dân đang bị cầm tù?

Ủy Ban Thụy Sĩ-Việt Nam kêu gọi Thụy Sĩ, thông qua Tòa đại sứ của mình và hợp tác với các quốc gia khác có cùng mối quan tâm tại Hà Nội, có mặt và theo dõi trực tiếp phiên xử ngày 5 tháng 4, mà theo nhà cầm quyền là phiên tòa xét xử công khai. Như thế Thụy Sĩ có thể kiểm chứng xem các quyền bào chữa có được tôn trọng hay không, mà theo các nguồn tin của chúng tôi thì đó hầu như không có.

Các thân nhân của họ đã cho biết tình hình hết sức tồi tệ trong những nơi giam giữ; bị cưỡng bách lao động và không được chăm sóc y tế. Sức khỏe của nhiều tù nhân, trong dó có các bloggers Nguyễn Văn Đài và Mẹ Nấm, đã suy sụp một cách đáng ngại. Tinh thần của họ cũng suy sụp bởi tình trạng biệt lập: họ bị thường xuyên và cố ý chuyển trại đến những nơi cách xa gia đình hàng ngàn cây số.

Qua các hành động đó, Việt Nam đã vi phạm các điều 5, 9, 18, 19, 20 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và vi phạm có hệ thống vào Công Ước Quốc Tế Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã cam kết cũng như Công Ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá mà họ cũng đã ký kết.

Chúng tôi kêu gọi Quốc Hội Liên Bang đề cập trực tiếp vấn đề nhân quyền với Việt Nam:

  • bảo đảm cho các tù nhân có được điều kiện giam giữ đáp ứng với “Toàn bộ các nguyên tắc về việc bảo đảm cho tất cả những người bị đặt dưới mọi hình thức giam giữ hay cầm tù” được chấp thuận bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong nghị quyết 43/173 ngày 9 tháng 12 năm 1988;
  • bãi bỏ việc sử dụng rộng rãi các điều luật về an ninh quốc gia cũng như những điều khoản mơ hồ của bộ Luật Hình Sự để đàn áp đối kháng ôn hòa và hình sự hóa quyền tự do biểu đạt;
  • chấm dứt đe dọa và hành hung những người bảo vệ nhân quyền, như trường hợp nạn nhân mục sư Nguyễn Trung Tôn ngày 27 tháng 12 năm 2017;
  • tôn trọng trọn vẹn Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã cam kết từ năm 1982, cũng như Công Ước Chống Tra Tấn và Trừng Phạt hoặc Đối Xử Tàn Nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá mà họ đã thông qua năm 2015.

Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của quý vị.

Ủy Ban Thụy Sĩ-Việt Nam (COSUNAM)
Rolin Wavre, Chủ tịch, Nguyễn Tăng Lũy, Tổng thư ký,
Jean-Marc Comte, Vice-président, Nguyễn Đăng Khải, Ủy viên thường trục

Các bạn Thụy Sĩ của COSUNAM
Michel Rossetti, Simon Brandt, Bernard Favre, Sébastien Desfayes, Anne -Marie von Arx,
Alexandre de Senarclens, Nathalie Fontanet, Jean-Luc von Arx.

 

COSUNAM lettre dfae avril 2018 procès Van Dai

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…