Vì sao côn an xé to vụ án Tịnh Thất Bồng Lai

Tịnh Thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: kienthuc.net
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong khi vụ án kit xét nghiệm của công ty Việt Á đang lình xình chung quanh trách nhiệm của một số cán bộ cao cấp trong Bộ Y Tế, Bộ Khoa Học – Công Nghệ thì vụ Tịnh Thất Bồng Lai ở Long An trở nên một đề tài nóng trên mạng xã hội tuần vừa qua. Tịnh Thất Bồng Lai là một cơ sở từ thiện do tư nhân thành lập từ năm 1990, sinh hoạt theo hệ phái Bửu Hương Kỳ Sơn, một dòng tu được Phật Thầy Tây An thành lập vào năm 1849 để cứu đời, nhưng không phải là tổ chức tôn giáo thuần túy.

Ngày 4 tháng Giêng, 2022 sau khi công an Long An  đột nhập vào Thiền Am khám xét một cách vô cớ, họ đã bắt giữ người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân và ba đệ tử liên hệ với cáo buộc tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước;” nhưng côn an lại cho báo chí của đảng và đám dư luận viên thổi lớn lên hai tội nữa là “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”và “loạn luân.”

Có thể nói là từ ngày 4 đến ngày 8 tháng Giêng, Côn An Long An và đám dư luận viên đã tung tràn ngập những “tội lỗi” của ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai với mục đích vẽ ra hình ảnh xấu xa và đồi trụy của Tịnh Thất và việc ra tay của côn an là chuyện phải làm.

Nhưng những ai theo dõi từ đầu vụ án đều thấy qua hành động đột nhập vào Tịnh Thất Bồng Lai của công an Long An, qua các hành động bắt giữ vài người để gọi là “điều tra” chỉ là màn xảo thuật che dấu đòn tấn công vào các tổ chức xã hội dân sự theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Vì sau những màn “tung tin giả tạo” nào là ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai mang tội “lừa đảo,” “lợi dụng quyền tự do” và “loạn luân” thì đến ngày 7 tháng Giêng, côn an Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mới chính thức khởi tố vụ án với tội danh “lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm lợi ích người khác” mà không đề cập gì đến tội “lừa đảo” hay “loạn luân.”

Dụng tâm của côn an khi tung ra cái gọi là “tội loạn luân “ trong Tịnh Thất Bồng Lai nhằm thu hút sự quan tâm của số đông như những con cừu non nhẹ dạ và CSVN nghĩ rằng đây là “độc chiêu” nhằm đánh sập Tịnh Thất Bồng Lai trong phút chốc. Thế nhưng, côn an và lãnh đạo CSVN đã hoàn toàn sai.

Thứ nhất người dân không dễ dàng tin vào những điều được “tiết lộ” từ hàng ngũ côn an,  khi mọi việc còn trong vòng điều tra.

Thứ hai, quan trọng hơn, hai tội danh lừa đảo và loạn luân không còn được đề cập đến nữa, mà chính “tội loạn luân” này ban đầu do côn an đưa ra đã khuấy động dư luận theo dõi vụ án. Báo chí quốc doanh cũng theo đuôi côn an tung tin, làm phóng sự tưởng tượng chung quanh tội loạn luân chưa được chứng minh này.

Nói cách khác, vụ án Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố mà theo côn an là do có nhiều người khiếu nại là cơ sở này dùng hình thức từ thiện để quyên góp tiền bạc làm lợi ích riêng. Hiện có 1 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú và 3 người bị bắt giữ để điều tra thêm.

Những người trong Tịnh Thất Bồng Lai có lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để chiếm đoạt tài sản của ai đó hay không thì côn an sẽ điều tra và đưa ra kết quả cuối cùng vì họ đang giam giữ người. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao côn an lại mớm cho báo chí a tòng dựng lên tội lừa đảo và loạn luân để tấn công mạnh mẽ vào Tịnh Thất Bồng Lai vào thời điểm này? Có hai lý do để côn an làm như vậy.

Thứ nhất theo chỉ đạo của tuyên giáo trung ương, phải làm giảm nhiệt của dư luận đang mạnh mẽ và liên tục lên án vụ công ty Việt Á cấu kết với hệ thống tham nhũng của Bộ Y Tế, Bộ Khoa Học-Công Nghệ và Học Viện Quân Y. Hành động của 3 đơn vị cấp trung ương này đã bôi tro trét trấu vào mặt Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng và Tiêu Cực, biến hoạt động đốt lò của ông Trọng thành trò hề.

Thứ hai, làm giảm bớt sức nóng của kỳ họp bất thường của Quốc Hội từ ngày 4 tháng Giêng mà nội dung có liên quan tới những tiêu cực của Bộ Y Tế trong việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế phòng chống Covid-19 trong đó có vụ Công ty Việt Á. Người dân theo dõi cuộc họp cho là các lãnh đạo không trả lời nổi hay ú ớ trước những lời chất vấn của các đại biểu về những sai phạm và trách nhiệm của chính quyền trong vụ dập dịch vừa qua.

Thứ ba, CSVN muốn lèo lái làm giảm bớt sự phẫn nộ của người dân đối những sai phạm của Bộ Y Tế, không phải chỉ vì vụ kit xét nghiệm mà còn là những vụ tham nhũng kéo dài nhiều năm nay với 3 thứ trưởng bị kỷ luật và 1 cựu bộ trưởng bị cách chức trưởng ban chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương – bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nói tóm lại,  đảng đã cho côn an dàn dựng màn đấu tố nhằm vào Tịnh Thất Bồng Lai trong những ngày vừa qua chỉ với mục đích chữa cháy cho uy tín chế độ. Cái gọi là uy tín mà đảng muốn vớt vát lại sau khi đã quá bết bát trong vụ công ty Việt Á và bản án kỷ luật hàng loạt cán bộ tham ô ở Bộ Y Tế.  Bởi xét ra, vụ án lợi dụng tự do dân chủ của Tịnh Thất Bồng Lai là quá nhỏ nhưng được cho tô vẽ, xé to để đẩy lên thành tội nào là lừa đảo, loạn luân đã cho thấy ý đồ bất chánh, phi luật pháp của côn an.

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?