Việt Nam không thể lệ thuộc Trung Quốc!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thưa các bạn,

Ngày 5-6.11.2015 tới đây, ông Tập Cận Bình sẽ có chuyến công du tới Hà Nội.

Trên mạng xã hội facebook, twitter, … tại Việt Nam xôn xao về chuyện này. Có người hoan nghênh, có người phản đối và có cả những người không quan tâm.

Điều này là hoàn toàn bình thường trong một xã hội đa nguyên – dù đảng cộng sản có thừa nhận hay không, thì nó vẫn tồn tại.

Tại nhiều nước, mỗi chuyến thăm của nhiều đời tổng thống Hoa Kỳ cũng gặp phải phản ứng tương tự – có biểu tình phản đối, có hân hoan chào đón! – đó là sự thật, các hãng truyền thông quốc tế, kể cả của Hoa Kỳ đều đưa tin.

Nhưng việc phản ứng của người dân ra sao không ảnh hưởng tới chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam – ông ấy sẽ vẫn đến, vẫn phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, vẫn có nhiều cuộc tiếp xúc, vẫn sẽ có đại tiệc chào đón, và xong xuôi tất cả ông Tập về lại Bắc Kinh. Đó là nghi thức ngoại giao.

Vậy người dân Việt Nam có thể làm gì khi ông Tập Cận Bình sắp tới Việt Nam?

– Nếu tổ chức biểu tình phản đối: Công dân Việt Nam có quyền biểu tình theo Hiến pháp, nhưng quyền đó hiện nay chưa được tôn trọng và việc thực thi của người dân sẽ vấp phải sự trấn áp của phía chính quyền, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay.

– Nếu tổ chức chào đón: những người quan tâm đến hiện tình đất nước sẽ hỏi những người tổ chức: có biết tình hình ngoài biển Đông, đảo Lý Sơn, Tây Nguyên, Vũng Áng, … ra sao hay không mà vui mừng chào đón thế?

Do vậy, chuyện biểu tình phản đối hay chào đón đều có những vấn đề gai góc, bởi tình hình trong nước và quan hệ phức tạp giữa hai nước.

Nhưng người dân Việt Nam hoàn toàn có quyền chuyển tải một thông điệp ÔN HÒA, THẲNG THẮN VÀ CƯƠNG QUYẾT tới ông Tập Cận Bình!

Ngày hôm nay, 1.11.2015, trên mạng facebook bắt đầu xuất hiện những bức ảnh của nhiều người dân bày tỏ chính kiến với ông Tập Cận Bình và với ngay Chính quyền Việt Nam.

Thông điệp của họ rất rõ ràng: KHÔNG THỂ / KHÔNG ĐƯỢC LỆ THUỘC VÀO TRUNG QUỐC!

Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam không muốn / không được phép / không thể lệ thuộc vào Trung Quốc.

Lệ thuộc ở đây là về vấn đề CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA và XÃ HỘI.

Đó là sự tự chủ và quốc thể của quốc gia, là tinh thần tự cường của dân tộc, là quyền và trách nhiệm của người dân và là trách nhiệm với lịch sự của ngàn đời tổ tiên.

Như tình hình của đất nước hiện nay, người dân mong muốn Chính quyền Việt Nam đứng thẳng lưng, “bằng vai phải lứa” ngang hàng với Trung Quốc, sống bình đẳng – hòa bình – tôn trọng chủ quyền và lợi ích của nhau – cùng tuân thủ pháp luật quốc tế với nước láng giếng này.

Chính quyền Việt Nam phải bảo vệ được thể diện của quốc gia, quyền lợi của dân tộc – rõ nhất là bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông và trên biên giới phía Bắc.

Không thể có chuyện “mất đảng, mất chế độ thì biển đảo cũng mất” như tướng Phùng Quang Thanh nói!

Khi đảng và chế độ này chưa xuất hiện, thì tổ tiên người Việt mất nước, mất chủ quyền vào tay giặc sao? – không thể lộng ngôn như vậy!

Chỉ khi KHÔNG LỆ THUỘC VÀO TRUNG QUỐC thì cương vực lãnh thổ và quyền lợi quốc gia của Việt Nam mới được bảo đảm.

Chỉ khi KHÔNG LỆ THUỘC VÀO TRUNG QUỐC thì nền chính trị của Việt Nam mới thực sự là của người dân Việt Nam, không bị ngoại bang chi phối, thao túng.

Chỉ khi KHÔNG LỆ THUỘC VÀO TRUNG QUỐC thì nền kinh tế của Việt Nam mới có thể phát triển lâu dài.

Chỉ khi KHÔNG LỆ THUỘC VÀO TRUNG QUỐC thì nền văn hóa của Việt Nam mới được bảo tồn, còn nguyên các giá trị dân tộc.

Các bạn có chung ý kiến như vậy chứ?

[Ảnh: facebook cá nhân các nhân vật]

Nguồn: FB RFA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”